Đi tiếp thì vào địa phận Hàm Tân
Bắt đầu từ đây qua thị trấn Lagi, đường cũng vẫn đi tốt. Nhưng từ Lagi đi qua mũi Khe Gà (hay có người gọi là Kê Gà) thì khá xấu.
Em và bác Trungphi thi nhau đánh võng, lạng lách né ổ gà, ổ voi. Có đoạn vào trung tâm thị trấn Lagi, nhiều đường cắt nhau và vẫn là đường nhỏ nên rất dễ bị đậu phọng. Có đi qua cái cầu gỗ sập xệ nữa. Theo bảng chỉ dẫn đến Mõm Đá Chim, đoàn tiếp tục đi và hướng đến Mũi Khe Gà. Đoạn này do trợ lý chụp ảnh của em khò khò nên chẳng thêm tấm nào.
Qua khỏi mũi Khe Gà là đường doc bờ biển. Đoạn này đường khá đẹp, vắng vẻ. Một loạt các resort hiện ra bê bờ biển.
Bây giờ cũng khá mệt và đói bụng rồi. Nhóm tiền trạm quyết định ghé vào đây để nghỉ ngơi và ăn trưa:
Bắt đầu từ đây qua thị trấn Lagi, đường cũng vẫn đi tốt. Nhưng từ Lagi đi qua mũi Khe Gà (hay có người gọi là Kê Gà) thì khá xấu.
Em và bác Trungphi thi nhau đánh võng, lạng lách né ổ gà, ổ voi. Có đoạn vào trung tâm thị trấn Lagi, nhiều đường cắt nhau và vẫn là đường nhỏ nên rất dễ bị đậu phọng. Có đi qua cái cầu gỗ sập xệ nữa. Theo bảng chỉ dẫn đến Mõm Đá Chim, đoàn tiếp tục đi và hướng đến Mũi Khe Gà. Đoạn này do trợ lý chụp ảnh của em khò khò nên chẳng thêm tấm nào.
Qua khỏi mũi Khe Gà là đường doc bờ biển. Đoạn này đường khá đẹp, vắng vẻ. Một loạt các resort hiện ra bê bờ biển.
Bây giờ cũng khá mệt và đói bụng rồi. Nhóm tiền trạm quyết định ghé vào đây để nghỉ ngơi và ăn trưa: