He he, thấy các bác ngóng chờ, em cũng tranh thủ report chuyến đi tiền trạm. Về hình ảnh, em sẽ cập nhật thêm:
Sáng sớm ngày thứ 7, như lịch hẹn trước với bác Trungphi, em có mặt tại Trạm thu phí XLHN đúng 6h. Mới sáng sớm mà kẹt xe quá trời. Đoạn trước trạm thu phí 500m ken cứng xe các loại container, xe tải, xe buýt cùng xe du lich. Em cũng vất vả né tránh mấy xe to đùng và...chui luôn vào làn thu phí tự động. Thế là còi báo in ỏi... 1 đồng chí chạy qua thu tiền vé và tắt còi, mở thanh chắn cho em qua. Phù..phù...mất gần 20 phút cho cái đoạn này.
Qua khỏi trạm thu phí, tấp vào lề, cầm bộ đàm gọi bác Trungphi....vẫn ko nghe thấy gì. Chắc bác này chưa bật lên. Rút điện thoại alo....."ah, thế ah, chú đợi anh tí, đang mua bánh bao, bật BĐ thế nào?". Sau khi hướng dẫn sơ bộ cái alo và thông báo tình hình kẹt xe tại trạm thu phí, em quay lại xe đánh thức F1 dậy để "xả nước" và ...chờ bác Trungphi.
Rẹt rẹt...rẹt rẹt...alo chú P nghe ko? Anh đang qua trạm thu phí đây..rẹt rẹt
Ah, bác Trungphi đến. Mừng quá, chay qua bắt tay (tưởng chờ đến trưa thì chít) và nhận hàng (bánh bao Như Lan). Test lai BĐ: em noi thi bác Trungphi nghe rất rõ và trong trẻo. Nhưng bác ấy nói thì em nghe cứ rẹt rẹt...chữ được chữ mất. Kiểm tra ăng-ten các thứ vẫn rất ok. Thôi kệ, miễn là em nói bác ấy nghe rõ là được. Khi nào hỏi lại Viễn Tín xem sao.
Kiểm tra quân số: xe Cap đỏ- bác Trungphi + bác Thắng + bác cả Trungphi + F1 (17t, lớn roài) = 4 lớn.
Xe Nissan: 4 lớn + 2 F1.
Tổng cộng nhóm tiền trạm: 2 xe, 8 lớn và 2 F1.
Lên đường thôi. Ngã ba Vũng Tàu --> rẽ quốc lộ 51 thẳng tiến.....