Em không bàn vụ bác chủ. Chỉ thèm cái Ser 5 của bác.
hế hế.
À có 1 lần em ra HN đi đường 5, mượn xe của cụ nhà đi, em bị XXX nói là 63/50.
XXX hỏi giấy tờ, em tìm hoài trong xe mãi mới thấy. XXX lật lên lật xuống, chạy ra chỗ tụm 5 tụm 3 sau đó lại chạy về chỗ em rồi trả lại.
XXX bảo: Thôi anh đi đi, lần này em không lập biên bản.
Em quýnh quá lại thêm bất ngờ, giật vội giấy tờ rùi vù luôn. Cảm ơn rối rít.
Lên xe cũng chưa hiểu chiện gì. Em dự 1 trong 2:
1. Bắt nhầm xe em, hoặc bắt đểu không có hình ảnh
2. Có thể XXX nhìn thấy cái CMND quân phục của cụ nhà em nữa.
Nói chung là khá bất ngờ
hế hế.
À có 1 lần em ra HN đi đường 5, mượn xe của cụ nhà đi, em bị XXX nói là 63/50.
XXX hỏi giấy tờ, em tìm hoài trong xe mãi mới thấy. XXX lật lên lật xuống, chạy ra chỗ tụm 5 tụm 3 sau đó lại chạy về chỗ em rồi trả lại.
XXX bảo: Thôi anh đi đi, lần này em không lập biên bản.
Em quýnh quá lại thêm bất ngờ, giật vội giấy tờ rùi vù luôn. Cảm ơn rối rít.
Lên xe cũng chưa hiểu chiện gì. Em dự 1 trong 2:
1. Bắt nhầm xe em, hoặc bắt đểu không có hình ảnh
2. Có thể XXX nhìn thấy cái CMND quân phục của cụ nhà em nữa.
Nói chung là khá bất ngờ
Chắc chắn là thổi NHẦM! Nếu mấy bác đọc kỹ sẽ thấy chú xxx "xạ thủ" không thể bắn bác Nguyen T lúc bác ấy chạy "CHĂM" được vị chú ấy đứng ngay sát chỗ lập BB, mà trước đó sau khi"phiêu linh" 1 khúc rồi "trở về làm công dân tốt" rồi bác ấy mới vượt phải, sau mới bị "ngoắc" mà... Chẳng qua bác chủ "có tật giật mình" thôi...NGUYEN T nói:Chú CSGT kia là xạ thủ,<span style=""color: #3366ff;"">đứng cách nhóm lập BB 20 mét thôi</span>,vừa bắn vừa chặn xe luôn.Bắn trúng xe nào,chạy ra chặn xe đó.Trong lúc chờ đợi,em đã quan sát kỹ.Súng được kê trên giá đỡ 3 chân,đặt dưới gốc cây trứng ca bên đường.Gần như 100% xe chạy qua đoạn đó đều bị bắn hạ tại chỗ.cpkhanhhung nói:Hôm nay xxx bị ... điên. Chắc thấy bác chủ thành thật nhận khuyết điểm nên tha. Nhưng mà ăn nói sao với nhóm xạ thủ nhỉ?
Chắc xe bác không bị bắn nhưng lại bị bắt nhầm,sau đó vào kiểm tra sổ ko thấy số xe bác thế là cho đi.
Chính xác chạy 54 thì vô tư..nhưng các bác nhớ cộng trừ chênh lệch giữa tốc độ xe và súng nhé Em bị thiến 56/50 ngay Định Quán,xxx còn bảo:"lố có 1km mất 4 xị đau ha"Tom Heo nói:thinhduc nói:He he. Bác chạy đường miền Tây 51/50 còn bị "đòm" chứ ở đó mà vô tư!whoiswho nói:Qu'a 5km tốc độ cho phép 50 mới bị phạt bác, 54 là còn vô tư à
Thằng nào dám "đòm" ông kiện lên tới Bộ Công An luôn chứ đùa àh
Cách đây gần 8 tháng, em về quê lên lại Sài gòn, lúc đó khoảng 7h tối, khi đổ dốc cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang với tốc độ 48/40 vừa hết dốc cầu thấy 1 nhóm CSGT đứng đó và 1 anh GT chỉ gậy vào em, sau đó giơ gậy thẳng đứng lên và xoay đầu gậy tròn tròn 2 vòng (kiểu giống múa đĩa cùa TQ).
Em nghĩ trong bụng, thôi chết tui rồi 48/40, xi nhan, tắp xe vô lề, đang loay hoay chuẩn bị giấy tờ (gần 1 phút chưa xong vì đang tìm ko biết cái túi bx bỏ đâu) thì 1 CSGT đi đến bên tài và gõ nhẹ lên cửa kính, em hạ kính xe xuống thì nghe 1 giọng nói rất nhẹ nhàng :
- CSGT : anh chịu khó quay xe đi vào hướng khu công nghiệp vì phía trước có cây cầu đang sửa không đi được.
- Em : (nhẹ nhõm) Cảm ơn anh, vậy mà em tưởng các anh dừng xe em để kiểm tra.
- CSGT : (cười nhẹ) đường đó có 1 đoạn hơi xấu, anh đi cẩn thận.
Em quay xe lại đi theo hướng chỉ dẫn mà thấy buồn cười trong bụng : mình tệ thế nhì, hiệu lệnh kia là quay đầu xe đổi hướng đi mà ko biết. Với lại có tật giật mình vì lúc đó em đang phạm 48/40.
Em nghĩ trong bụng, thôi chết tui rồi 48/40, xi nhan, tắp xe vô lề, đang loay hoay chuẩn bị giấy tờ (gần 1 phút chưa xong vì đang tìm ko biết cái túi bx bỏ đâu) thì 1 CSGT đi đến bên tài và gõ nhẹ lên cửa kính, em hạ kính xe xuống thì nghe 1 giọng nói rất nhẹ nhàng :
- CSGT : anh chịu khó quay xe đi vào hướng khu công nghiệp vì phía trước có cây cầu đang sửa không đi được.
- Em : (nhẹ nhõm) Cảm ơn anh, vậy mà em tưởng các anh dừng xe em để kiểm tra.
- CSGT : (cười nhẹ) đường đó có 1 đoạn hơi xấu, anh đi cẩn thận.
Em quay xe lại đi theo hướng chỉ dẫn mà thấy buồn cười trong bụng : mình tệ thế nhì, hiệu lệnh kia là quay đầu xe đổi hướng đi mà ko biết. Với lại có tật giật mình vì lúc đó em đang phạm 48/40.
Em nhất trí với một số phân tích là bác chủ bị bắt nhầm tuy nhiên em thấy xxx này tốt ở chỗ là bắt "nhầm" nhưng đã sửa chữa khuyết điểm là "trả tự do" ngay, mà không chơi chiêu cầm ít tiền của bác chủ vì bác chủ đã nhận lỗi và xin được phạt ngay. Việc từ bi bất ngờ này có thể do thấy xe xịn và bác chủ bình thản quá nên sợ bị gài.
Qua một số câu chuyện của các bác,em hạn thấy là vẫn còn có nhiều xxxx tốt,làm việc tân tụy và đúng chức trách.Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên có cái nhìn khác về xxxx.Theo cá bác như vạy có đúng không?duong_t20 nói:Cách đây gần 8 tháng, em về quê lên lại Sài gòn, lúc đó khoảng 7h tối, khi đổ dốc cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang với tốc độ 48/40 vừa hết dốc cầu thấy 1 nhóm CSGT đứng đó và 1 anh GT chỉ gậy vào em, sau đó giơ gậy thẳng đứng lên và xoay đầu gậy tròn tròn 2 vòng (kiểu giống múa đĩa cùa TQ).
Em nghĩ trong bụng, thôi chết tui rồi 48/40, xi nhan, tắp xe vô lề, đang loay hoay chuẩn bị giấy tờ (gần 1 phút chưa xong vì đang tìm ko biết cái túi bx bỏ đâu) thì 1 CSGT đi đến bên tài và gõ nhẹ lên cửa kính, em hạ kính xe xuống thì nghe 1 giọng nói rất nhẹ nhàng :
- CSGT : anh chịu khó quay xe đi vào hướng khu công nghiệp vì phía trước có cây cầu đang sửa không đi được.
- Em : (nhẹ nhõm) Cảm ơn anh, vậy mà em tưởng các anh dừng xe em để kiểm tra.
- CSGT : (cười nhẹ) đường đó có 1 đoạn hơi xấu, anh đi cẩn thận.
Em quay xe lại đi theo hướng chỉ dẫn mà thấy buồn cười trong bụng : mình tệ thế nhì, hiệu lệnh kia là quay đầu xe đổi hướng đi mà ko biết. Với lại có tật giật mình vì lúc đó em đang phạm 48/40.
em đọc tới trang 6 thì em nghĩ gì nè bác ơi, 99% là bắn lộn xe bác với xe khác, 98% là sợ bác gài bẩy vì đưa 100 ngàn chứ chả ai đưa 100 ngàn đâu vì giờ 400 là giá chót đó bác, sợ bác là mấy bác trên bộ xuống đi vi hành đó bác ơi, bạn em cũng đã bị chỗ này cũng bị lỗi kiểu y chan như bác, đưa 4 xị nó còn trả lại đó đòi 1 chai đó bác bạn em bị bắn 98/80 đó bác
m khẳng định với bác là giờ có đến 98% là xxx bẩn, 2% là xxx tốt và sau đó 2% này được điều về làm văn phòng, cuối cùng là 100% xxx bẩn rồi, em có thằng bạn thân làm xxx, nó rất giỏi và có lý tưởng nhưng vì lý tưởng đó mà sau 6 tháng đứng đường giờ bị điều về văn phòng luôn đó bác, tốt nghiệp ra trường là nó mang quân hàm trung úy đó nha bác.
NGUYEN T nói:Qua một số câu chuyện của các bác,em hạn thấy là vẫn còn có nhiều xxxx tốt,làm việc tân tụy và đúng chức trách.Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên có cái nhìn khác về xxxx.Theo cá bác như vạy có đúng không?duong_t20 nói:Cách đây gần 8 tháng, em về quê lên lại Sài gòn, lúc đó khoảng 7h tối, khi đổ dốc cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang với tốc độ 48/40 vừa hết dốc cầu thấy 1 nhóm CSGT đứng đó và 1 anh GT chỉ gậy vào em, sau đó giơ gậy thẳng đứng lên và xoay đầu gậy tròn tròn 2 vòng (kiểu giống múa đĩa cùa TQ).
Em nghĩ trong bụng, thôi chết tui rồi 48/40, xi nhan, tắp xe vô lề, đang loay hoay chuẩn bị giấy tờ (gần 1 phút chưa xong vì đang tìm ko biết cái túi bx bỏ đâu) thì 1 CSGT đi đến bên tài và gõ nhẹ lên cửa kính, em hạ kính xe xuống thì nghe 1 giọng nói rất nhẹ nhàng :
- CSGT : anh chịu khó quay xe đi vào hướng khu công nghiệp vì phía trước có cây cầu đang sửa không đi được.
- Em : (nhẹ nhõm) Cảm ơn anh, vậy mà em tưởng các anh dừng xe em để kiểm tra.
- CSGT : (cười nhẹ) đường đó có 1 đoạn hơi xấu, anh đi cẩn thận.
Em quay xe lại đi theo hướng chỉ dẫn mà thấy buồn cười trong bụng : mình tệ thế nhì, hiệu lệnh kia là quay đầu xe đổi hướng đi mà ko biết. Với lại có tật giật mình vì lúc đó em đang phạm 48/40.