S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
11.959
133
Em nói thiệt, nếu xui xẻo em mà là xxx phải "đứng đường" thì em hứa là trường hợp như bác chủ em chỉ dừng lại nhắc nhở rồi cho đi. Tại sao á ? đường BP thì đẹp như thế, cấm chạy thì hơi bị vô lý, thà là nhẹ nhàng nhắc nhở, tài xế sẽ tự động chạy đàng hoàng còn hơn là phạt để gây ức chế cho nhau mà thôi. Chứ xin lỗi, cái vụ quen anh 3 anh 7 gì đó miễn đi, án tại hồ sơ, chứng cớ rành rành ra đó đố cha thằng nào dám thò mặt ra. Bác chủ cũng có muốn làm gì trái luật đâu, chỉ muốn ghi biên bản, đóng phạt nhanh thì phắn. Còn ngược lại, đường đang đông, kẹt như phà Cát Lái, thiên hạ đang chờ mòn mỏi, tự nhiên chạy ngược lên, chen lấn tùm lum, hoặc là những trường hợp vi phạm thuộc dạng "cố ý" theo em là phải phạt nặng cho chừa. Có như vậy thì giao thông nó mới đỡ hơn chút.
 
Hạng D
12/3/11
1.908
1
0
laonong nói:
Bác K9 sao mà cay cú việc người ta đi xe đẹp và số đẹp vậy? Bình tĩnh đi Bác.

Em thì kết luận như vầy: Bác Nguyen T, Bác Ha Sonata và ông anh của Bác haonguyen đã gặp đúng tay xxx này chính hiệu là K9 rồi, em dự là K9 đang cố làm thay đổi quan niêm của ae OS về xxx giao thông nên mới tha bỗng cho các Bác đó D:
Chỉ buồn cười thôi :D cay cú zì pák, bác NT biết luật có xe đẹp Biển số đẹp (cái này chưa chắc - Bảy năm thất lộc) nhưng ý thức kém lại muốn thử tốc độ xe trên đường giao thông công cộng, rồi còn phe anh 7 , 8... gì đó ra nữa :D
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
thinhduc nói:
Khúc qua khỏi Chơn Thành này xe lạ dễ dính lắm. Em lên nhà mẹ vợ trên Bình Long gặp hoài.
Nhưng xxx trạm này cũng tương đối dễ. Có lần em dính 54/50, "năn nỉ" cũng cho qua mà không tốn đồng nào.
Chắc số em cũng hên như bác chủ. he.he

Qu'a 5km tốc độ cho phép 50 mới bị phạt bác, 54 là còn vô tư à
tongue4.gif
 
Hạng C
23/1/06
619
23.053
93
52
Khéo quá!:D
NGUYEN T nói:
Em xin kể tiếp:
Nghe em phân bua,chú thượng úy cười cười,hỏi tiếp:
- Anh cho xem giấy phép lái xe.
Em vỗ vào túi quần sau,không thấy cái ví đâu,sực nhớ ví để trong xe.Liền bảo:
- Đợi anh quay lại xe lấy cái ví.
Em quay lại với cái ví,vừa đi vừa tính nhẩm,vượt 13 km,kiểu gì cũng phạt tới 1 chai,nếu bị lập BB lại mất thêm một ngày nữa.Lục tìm cái bằng lái trong ví để đưa cho chú,mới thấy trong ví còn có hơn 100k,định quay lại xe hỏi bà xã tiền,nhưng lại thôi.
Biết mình sai nên em không chối cãi gì, nên nhẹ nhàng đề nghị:
- Bọn em có thể xử lý tại chỗ cho anh được không?Nếu không anh phải đi lại nhiều lần thì ngại quá.
Thượng úy cũng không có biểu hiện gì là đồng ý hay phản đối đề xuất của em.Cầm giấy tờ xe của em,bước lại chỗ mấy chú đang lập BB,em cũng đi theo,và nhìn vào cuốn sổ mà một chú đang ghi chép,lúc đó mới thấy,có hàng chục trường hợp vượt tốc độ cho phép và chú này liên tục cập nhật biển số của xe bị "chụp".Nói chung,hình như không có chiếc xe nào chạy qua đoạn đường đó mà không bị dừng lại.Lúc này,ngoài xe em,có tới 4 chú 4B nữa bị dừng,và trên chục chú 2B.
Em lại đề xuất ý kiến 1 lần nữa.Thượng úy vẫn không nói gì.Thấy chú ấy tiến tới hỏi mấy chú kia nội dung gì đó em không nghe rõ,chỉ nghe được 3 từ " lập Biên bản".
Khoảng 2-3 phút sau,thượng úy bước ra phía sau xe em và nói:
- <span style=""color: #ff0000;"">Xe xịn thế này mà lập BB thì ngại quá</span>.Thôi!Lần này châm chước cho anh,không lập BB trường hợp của anh.Nhưng anh nhớ lái xe cẩn thận nhé,trên này thường xuyên bắn tốc độ đấy.Đừng để bị bắn lần nữa.
Nói xong,thượng úy trả giấy tờ xe cho em.
Em bất ngờ!
Quả thật,em bị bất ngờ đến sững sờ!
Vì trong thâm tâm,em chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này.
Ngỡ ngàng giây lát,em cảm ơn thượng úy và cầm giấy tờ rồi trở về xe.Và không nghĩ ra được điều gì khác ngoài sự ngỡ ngàng.Không thể nào hiểu nổi.Tại sao họ lại dễ tính với em đến thế?Trong khi tất cả các xe bị dừng lại đều bị lập BB,còn em thị được tha bổng.
Em trao đổi với bà xã.Và được khuyên một câu:
-Thì anh cứ xem như là hộ tốt đi!
Em cũng đồng ý:Họ tốt thật.
Nhưng xưa nay,em cũng gặp nhiều xxx tốt cũng như không tốt rồi.Có người tốt,không vòi tiền,nhưng họ vẫn quyết lập BB và hướng dẫn em nhiệt tình cách đóng phạt.
Còn trường hợp này.Tốt hay không tốt?Ngoài sức tưởng tượng của em.
 
Hạng C
28/4/09
993
56
28
51
Nơi Bác ra đi...
Bác nhầm rồi, có thể a ta nghi ngờ khi bác quay vào có bật thu âm hay để camera lấy chứng cớ, xong nhìn bác có thể thấy nhã nhặn nên nghi ngờ... thôi thì bỏ 1 trường hợp kg ăn cũng chẳng sao, vì thế chúng cho bác đi đó
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Thật ra,thượng úy nhầm em là người nhà của một xxxx cỡ bự ở Bình Phước nên ngại rắc rối và để cho em đi.Tuy nhiên,sau đó chú ấy mới sực nhớ ra là đã thấy xe của em đậu ở nhà ông anh vợ(Vốn chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện Bình Long đã nghỉ hưu),nhưng lúc đó thì em đã đi khỏi hiện trường rồi.
Quan điểm của em lúc đó đơn giản là muốn họ xử lý ghi BB và xử phạt tại chỗ chứ không nghĩ đến phương án nào khác,lại càng không hề có ý nghĩ về quyền trợ giúp.Bởi vì mình sai thì mình chịu.
Vấn đề ghi âm và ghi hình,trong hoàn cảnh xh VN hiện nay,em hoàn toàn ủng hộ,tuy nhiên,em không muốn dùng đến phương thức đó trong bất kỳ trường hợp nào,đơn giản là em không thích cách này cho lắm.
Qua câu chuyện này,em cũng hiểu ra rằng,mỗi một xxxx,khi làm nhiệm vụ, họ cũng chịu nhiều áp lực đến nỗi,lúc nào họ cũng phải đề phòng những tình huống có thể gây phiền phức cho bản thân họ.
Phải công nhận rằng,chú thượng úy hôm đó cư xử rất lễ độ và có văn hóa.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.235
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
S09 nói:
Em nói thiệt, nếu xui xẻo em mà là xxx phải "đứng đường" thì em hứa là trường hợp như bác chủ em chỉ dừng lại nhắc nhở rồi cho đi. Tại sao á ? đường BP thì đẹp như thế, cấm chạy thì hơi bị vô lý, thà là nhẹ nhàng nhắc nhở, tài xế sẽ tự động chạy đàng hoàng còn hơn là phạt để gây ức chế cho nhau mà thôi. Chứ xin lỗi, cái vụ quen anh 3 anh 7 gì đó miễn đi, án tại hồ sơ, chứng cớ rành rành ra đó đố cha thằng nào dám thò mặt ra. Bác chủ cũng có muốn làm gì trái luật đâu, chỉ muốn ghi biên bản, đóng phạt nhanh thì phắn. Còn ngược lại, đường đang đông, kẹt như phà Cát Lái, thiên hạ đang chờ mòn mỏi, tự nhiên chạy ngược lên, chen lấn tùm lum, hoặc là những trường hợp vi phạm thuộc dạng "cố ý" theo em là phải phạt nặng cho chừa. Có như vậy thì giao thông nó mới đỡ hơn chút.
Đồng ý! Vậy mà họ không phạt, cũng chẳng nói lỗi gì? cũng chẳng xem giấy tờ chỉ cần xem xe mình rồi cho đi... bởi vậy mới nói là "kỳ lạ"! Chứ ..."phạt cho chừa" thì đúng quá rồi
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Em có biết 1 chiếc biển 93A-03979,có khi nào xxx nhầm lẫn xe bác Nguyễn T sang chiếc này ko ta????có lần em đậu kế bên xe này,chủ xe là doanh nhân cỡ bự trên Bình Long,chiến hữu cực thân với trưởng phòng CSGT tỉnh BP (y khoe là biển này cấp trước,chứ thứ tự chưa tới)...Bác Nguyễn T thử hỏi anh vợ bác trên đó có biết chiếc BMW này ko,y chang xe bác luôn..:D
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
TH7128 nói:
Em có biết 1 chiếc biển 93A-03979,có khi nào xxx nhầm lẫn xe bác Nguyễn T sang chiếc này ko ta????có lần em đậu kế bên xe này,chủ xe là doanh nhân cỡ bự trên Bình Long,chiến hữu cực thân với trưởng phòng CSGT tỉnh BP (y khoe là biển này cấp trước,chứ thứ tự chưa tới)...Bác Nguyễn T thử hỏi anh vợ bác trên đó có biết chiếc BMW này ko,y chang xe bác luôn..:D
Vụ việc của em là do chú thượng úy nhầm lẫn em với người khác.Có thể là như bác nghĩ đây.Khi nào em hỏi thử xem.
Nói chung là cũng may mắn,nhưng mấy hôm trước em cứ áy náy mãi,có nói với ông anh,hôm nào em lên BL chơi,mời chú ấy đi nhậu để trả lễ.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
À, thì ra là bác chủ khoe xe đẹp, số đẹp đây, nhưng mà đẹp thật!