Em vẫn chạy như thế.Chỉ tiếc là chưa bao giờ bị xxxx dừng lại làm luật.Vì vậy chưa có dịp tranh cãi với xxxx.Nhưng nếu bị dừng,tranh cãi không xong.Mình cứ yêu cầu xxxxx lập biên bản và tuyen bố sẽ ghi ý ki của mình vào,đảm bảo,bố thằng nào dám lập BB.Liembk nói:Vấn đề này đã có 1 thớt bàn luận rồi. Cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Lâu quá nên em không biết nó nằm ở đâu.NGUYEN T nói:Chuyện này nói cũng nhiều rồi.
Tóm lại.Người tham gia giao thông phải:
CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH GIAO THÔNG,HỆ THỐNG BIỂN BÁO VÀ VẠCH KẺ ĐƯỜNG,ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG.
Theo em,cả làn 1 và làn 4 xe chạy thẳng vẫn KHÔNG BỊ CẤM khi dừng chơ đèn đỏ hướng chạy thẳng.
Chỉ có phiền hà duy nhất,là nếu khi dừng mà phía sau có xe cần rẽ trai hay rẽ phải khi đèn của họ xanh,vì thế,nếu được,thì né vào làn 2,3 để các xe sau lưu thông.Nếu không được,thì cũng chẳng vi phạm lỗi nào hết.
Chạy như ý kiến của bác Nguyen T, khi gặp xxx thì bác tài nào cứng mới cãi thắng xxx.
Em cũng biển tỉnh hèn gì em bị xx "hướng dẫn" thường xuyên.duynguyen nói:Sáng nay em từ sg chạy về cần thơ, hôm nay em chạy chiếc Zace biển 64. Em vào cao tốc từ hướng nguyễn văn linh, đến ngã tư thứ 3 trên đường dẫn thì gặp chuyện
các bác thường đi cao tốc sẽ thấy tại ngã các ngã tư đường dẫn vô cao tốc thường có kiểu đường như em vẽ, trong đó lane số 1 có đèn hướng rẽ trái, các lane còn lại chỉ 1đèn xanh đi thẳng mà thôi.
Lỗi các bác tài mới chạy thường dính ở lane 1 khi đèn lane đó xanh (rẽ trái) mà đứng chờ để đi thẳng, hoặc đi thẳng luôn là dính dòn.
Còn em thì đứng chờ đèn ở lane số 4, lane này được chia đi thẳng và rẽ phải, nhưng chỉ có 1đèn xanh đi thẳng mà thôi. Em vừa qua ngã tư thì 2 xxx 1già 1trẻ lao ra chỉ em vô, em xuống xuất trình giấy tờ đầy đủ, kèm thao tác chào đúng quân lệnh(bệnh nghề nghiệp 10năm trước)
xxx già: phủ đầu anh đi sai làn, dừng xe ở làn dành cho xe rẽ phải, lỗi này theo nghị định bla bla..phạt bla.bla tiền..giam bằng bla..bla ngày
em: cười rất tươi, dạ anh coi lại chứ trước khi đến giao lộ thì em có thấy bảng phân làn 2,3: đi thẳng, 4 đi thẳng, rẽ phải.
xxx già: đúng, nhưng anh dừng xe ở làn đó cản trở các phương tiện rẽ phải. Lỗi anh là lưu thông không đúng làn đường.
em: dạ nhưng mà tại làn em đứng không có đèn xanh báo rẽ phải, mà chỉ có đèn đỏ.
Mà anh ơi, theo luật định thì tất cả các phương tiện phải dừng trước đèn đỏ, trừ trường hợp có bảng hướng "được phép rẽ phải khi đèn đỏ", mà tại giao lộ đó không có biển báo đó.
xxx già: không nói, lật xem lại giấy tờ của em rồi nói, ủa ông dân sg à
em: dạ, thì anh coi chứng minh, bằng lái của em thì biết rồi mà, xe thì biển tỉnh thôi.
xxx già: ông dân thành phố thì rành luật quá rồi, tưởng ông dân tỉnh sợ lên đây đường xá phức tạp nên tôi hướng dẫn đi cho chính xác. Thôi đi đi.
em: cười toe, nghiêm chào theo quân lệnh rồi quay lưng đi
xxx già: em trai ơi dân trong nghành hả
em: dạ, 10 năm trước anh ơi, em ở đội bla..bla..anh bla..bla đó
xxx già: sải bước theo vỗ vai rồi thân mật bắt tay, thằng em không nói sớm, anh em với nhau mà.
Em được trận cười sảng khoái vô cùng giúp qua được cơn bực kẹt xe trong sài gòn.
PS: Giá chỗ này là 2xị (tiếng lóng của mấy bác tài tải)
Ởh các lane cùng cho rẽ và đi thẳng thì em thường canh sao vừa chạy tới là đèn xanh đi luôn.
Em thưởng đi như sau: nếu có biển cho đi thẳng và rẽ phải/trái mà đèn rẽ với đèn đi thẳng cùng pha thì em không đổi lane, còn nếu đèn lệch pha thì em sẽ đổi lane để các xe muốn quẹo không bị cản trở.
Thày dạy em nói thế, em cũng cãi thắng CSGT trên hóc môn một lần về vụ này.
Thày dạy em nói thế, em cũng cãi thắng CSGT trên hóc môn một lần về vụ này.
cái vụ bác NGUYEN T nói thì đúng nhưng đau tim vì lỡ đang đứng chờ đèn xanh đi thẳng mà chú nào signal phải ở sau trờ tới thì sao ?
em thường là giống bác jangnhut, không thì lách vào cho rồi. cãi nhau có thắng cũng mất thời gian .
em thường là giống bác jangnhut, không thì lách vào cho rồi. cãi nhau có thắng cũng mất thời gian .
...quen quá nha bác duynguyenduynguyen nói:xxx già: em trai ơi dân trong nghành hả
em: dạ, 10 năm trước anh ơi, em ở đội bla..bla..anh bla..bla đó
xxx già: sải bước theo vỗ vai rồi thân mật bắt tay, thằng em không nói sớm, anh em với nhau mà.
Em được trận cười sảng khoái vô cùng giúp qua được cơn bực kẹt xe trong sài gòn.
Về ăn tết Sớm thế?
EM vừa mới ra Bắc về, tự nhiên thấy Sài gòn đẹp lắm SG ơi SG ơi )xecatang nói:Đúng là giao thông Sài Gòn phức tạp quá,mà xxx lại căng nữa. Dân tỉnh lẽ tụi em nghe đi SG là run như cầy sấy. Haiz....
Sáng qua ông anh mượn xe của tui đi Cai Lậy và cũng bị thổi y chang tại ngã 3 này, cũng với lý luận là đậu cản trở xe rẽ trái, tuy nhiên tài xế ko dám cãi vì mấy ảnh hù là lập biên bản để 28 tết lên đội giải quyết nên nó phải xì 200k để đi, đưa 100k thì mấy ảnh chê ko nói tao có 2 thằng. Coi chịu nổi ko, đội An Lạc này hôm trước có mấy a bị chụp rồi mà ko ngán. Lúc thổi vào cùng có 1 xe bán tải, tài xế xe này xuống năn nỉ ko được thì 1 ông già trên xe xuống nói 1 câu là được cho đi, mấy bác biết ổng nói gì ko?
Last edited by a moderator:
Báo mới đăng thì giả lã tí cho êm chuyện, xxx kg được đem nhiều tiền nhưng rồi đâu lại vào đây , còn thằng nhà báo đăng bài cứ khen rồi từ từ sẽ trị nó, "tiểu nhân trả thù 10 năm còn chưa muộn mà ".
Cái nghề cướp cạn của tụi nó kg bao giờ bỏ được .
Cái nghề cướp cạn của tụi nó kg bao giờ bỏ được .