Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
NGUYEN T nói:
Em vẫn chạy như thế.Chỉ tiếc là chưa bao giờ bị xxxx dừng lại làm luật.Vì vậy chưa có dịp tranh cãi với xxxx.Nhưng nếu bị dừng,tranh cãi không xong.Mình cứ yêu cầu xxxxx lập biên bản và tuyen bố sẽ ghi ý ki của mình vào,đảm bảo,bố thằng nào dám lập BB.
Nó nhìn cái xe và cái bỉm của cụ là nó biết thứ dữ, dừng lại chỉ tốn thời gian mà thôi... Hehehe....
 
Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
Hóa ra mấy xxx tp cứ chăm chăm vào e nào dân tỉnh lẻ là bụp à, thế thì bọn dân đen quê mùa chúng e chết chắc :confused::confused::confused:
 
Hạng B2
1/6/11
110
1
0
gần tết rồi các anh em cẩn thận nha......

tôi mà có bị xxx vịn sai....tui cũng cãi.... cãi không được đề nghị ghi biên ban....ghi xong, ký tên, lấy biên bản, ....xách camera ra làm video clip ngay sau lúc đó......thế là xxx thế nào cũng chửi thề.......vì hết làm ăn, chủ yếu là ăn mà......
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Các Xxx Tp hay thấy xe biển số tỉnh là thổi vào "hỏi thăm". Giống như Xxx tỉnh thấy biển số xe Tp là thổi vào "thăm hỏi" vậy. Cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ ah!:D
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Sáng nay mình đứng một mình trên lan 1 trên đường dẫn có thấy xxx "hó hé" gì đâu. Cứ nắm chắc luật thì đâu có gì phải ngại nhỉ!?
Mình có thấy xe của bác chủ chạy trên cao tốc nữa đấy!
 
Hạng B2
20/7/11
220
2
18
34
XaGan nói:
Sáng nay mình đứng một mình trên lan 1 trên đường dẫn có thấy xxx "hó hé" gì đâu. Cứ nắm chắc luật thì đâu có gì phải ngại nhỉ!?
Mình có thấy xe của bác chủ chạy trên cao tốc nữa đấy!
Lane 1 ở ngã 3 bác chủ nói hình như ko có rẽ trái bác ơi...Từ NVL vào đường dẫn qua 2 ngã 4 đầu tiên có rẽ trái còn ngã 3 cuối cùng chỉ rẽ phải thôi...Còn nếu bác XaGan đứng trên lane 1 ở 2 ngã 4 mà ko thấy xxx hó hé chắc do bác quá nổi tiếng rồi...:D:D:D
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
vân phi nói:
cái vụ bác NGUYEN T nói thì đúng nhưng đau tim vì lỡ đang đứng chờ đèn xanh đi thẳng mà chú nào signal phải ở sau trờ tới thì sao ?
em thường là giống bác jangnhut, không thì lách vào cho rồi. cãi nhau có thắng cũng mất thời gian .
Em nghĩ đơn giản thôi,đến những chỗ như thế,mình nhìn gương chiếu hậu xem có xe nào signal rẽ hay không.Nếu có thì tất nhiên là kiếm cách chuyển làn cho họ rẽ chứ.Còn nếu không có ai muốn rẽ thì tội gì phải tìm cách chuyển làn.
Tất nhiên,những trường hợp bât khả kháng,không thể chuyển làn để nhường được thì đành chịu,mặc dù xe sau bóp còi!Nhưng lúc đó,mình vẫn không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong luật GTĐB,ý em là như vậy.