1 trung niên bị kẹp trym ở PQ tâm sự
Khi nào ra Phú Quốc lại vẫy anh
A Vuyền có tuyển tài xế báo em, năm 80 tuổi A Vuyền chắc cũng cỡ Qua Rần Búp Phệt chứ chả chơi
1 trung niên bị kẹp trym ở PQ tâm sự
Nếu kế hoạch hok có rì thay đổi, sắp tới mình dìa BĐ sau khi đã hết thời gian công tác ở Bến TeÁ đù, mà ông bà già dợ sang tên cho ấy chưa ?
Đổi dợ nữa hả ?Nếu kế hoạch hok có rì thay đổi, sắp tới mình dìa BĐ sau khi đã hết thời gian công tác ở Bến Te![]()
Mình chắc hổng có vinh dự cầm lái xe của Vin đâu aVậy nên lấy con Fadil tháng 6 giao, tập lái cho quen t9 lái
Anh @Vuyền làm em hơi ngạc nhiên, người kím đc tiền nhìu vậy thường tích lũy bằng BDS trung tâm chứ éo ôm hàng ... quốc lộ.
À chúc mừng nae, con lâu ra giờ giá 50 chai dồiVậy nên lấy con Fadil tháng 6 giao, tập lái cho quen t9 lái
Chim sẻ thì làm sao hỉu đại bàng nghĩ rì. Chiên môn của ảnh là bs mà aẢnh mua đất để chứa thép chứ có phải để ở đâu mà cần trung tâm![]()
Anh tưởng tốn 500k là đi thiệt ? Kiểu như chuyển khoản xong là từng sau nhận thẻ xanh ?Giờ BĐS ở vn lên cao, ai bán ra cũng đủ 500k$ làm eb5 đi Mỹ đầu tư.
Vậy dân vn qua Mỹ đầu tư hết hả ta?