Bọn có tiền để mua thì chả bao dờ chém. Bọn hổng có tiền để mua đầu 4 thì chém như chiên da. Trước dờ đã thành thông lệ, nghe bọn ở cnl bàn vấn đề dì cứ làm ngược lại là thành côngCNL này cũng vậy thôi anh. Hù riết mấy anh ít tiền méo dám làm gì..... để lỡ mất cơ hội.
Em á, cứ đủ tiền mặt.... hoặc vay ít ít.... là em ôm. Kệ mọe các anh CNL chém.
Vậy giờ vẫn ôm dù giá đã lên gấp đôi hay ôm chờ lên gấp 5 quyết không cho thằng sau ăn hả mái anh? Người ta nói ăn vừa đủ thì ngon nhất. Mình hoan man quạ
chốt lời ko bao h là sai lầm
copyright by @tuando
em show mail đã gửi bên bán cách đây mấy ngày
Attachments
-
70,9 KB Đọc: 27
Móa, chỉ có lên CNL chém gió tự sướng chút chứ đâu có làm hại ai mà sao anh nỡ tuột quần người ta ra vậyBọn có tiền để mua thì chả bao dờ chém. Bọn hổng có tiền để mua đầu 4 thì chém như chiên da. Trước dờ đã thành thông lệ, nghe bọn ở cnl bàn vấn đề dì cứ làm ngược lại là thành công
Làm mãi chưa đủ mua cái ổ dung thân thì nó cứ tăng mãi, chắc méo mua nổi nhà luôn, chắc phải học gương anh mập Bến Te quá huhu
1 trung niên bị kẹp trym ở PQ tâm sự
Hận chứ a, mình đang bun bán ngon lành ngòi chợ. Do chơi ở cnl, nghe mý ảnh chém riết mình tự xét bản thân mình: tài năng có hạn, thủ đọn lại chưa thông thì sao làm ăn bun bán lại ai. Dồi nghe đi nghe lại câu: ba, mẹ mình nghèo là do số phận. Ba, mẹ vợ mình nghèo là do mình nu. A có mún tự nhận mình nu hok? Hậu quả là mình bỏ phố dìa quơ, sống kíp chó chui gầm chạnMóa, chỉ có lên CNL chém gió tự sướng chút chứ đâu có làm hại ai mà sao anh nỡ tuột quần người ta ra vậy
ngày thứ 4, em thu xếp được 6 tỉ, thứ 5 thêm 6 tỉ nữa.
vậy đi, anh nào bảo em xạo cũng không sao.
vậy đi, anh nào bảo em xạo cũng không sao.
Nhìn con số 11tr hơn nhưng nhìn sang chữ không biết cách nào thành hơn 11 tỷ
Mình luôn tin tưởng ở nae miền núi như a. Mình chỉ mong a chỉ mình cách a “thu xếp” 1 ngày 5-6 tỷ thôi. Đa tạ angày thứ 4, em thu xếp được 6 tỉ, thứ 5 thêm 6 tỉ nữa.
vậy đi, anh nào bảo em xạo cũng không sao.