Hạng C
7/5/12
882
24
18
Civic là số 1 trong phân khúc sedan hạng nhỏ rồi!
080402cool_prv.gif

 
Hạng D
7/10/09
1.314
1.587
113
Thành Phố Huế
Các bác biết em thích nhất ở Civic 2.0 là gì ko? Lúc depa cùng với em Cam 2.4, trong vòng khoản 10 giây chỉ thấy em Cam qua kính chiếu hậu mà thôi, lúc đó em tưởng tượng thân hình mình dính vào cái ghế
21.gif
.
Lâu lâu có thớt tôn thờ Civic cũng vui nhỉ:D
 
Hạng D
2/4/11
2.919
616
113
40
TPHCM
hondasaigon.com.vn
Hiện đang có cuộc thi" Civic & Cuộc sống" AE hội Civic cung thi thử xem, biết đâu được giải thưởng sao nhỉ sao nhỉ.Báo nào thi PM inbox em, em LIKE và share nhiệt tình cho ạ.Hiện FB của em cũng được hơn >4300 người ạ
 
So sánh civic với camry sao nhỉ, thôi thì em dùng gắn máy là airblade với SH vại. Cảm giác khi chạy AB giống như civic, vọt, mạnh khi đề pa, có cảm giác hỗn lúc đầu, lên > 140 thấy phiêu. Camry thì đầm, lên chậm, càng chạy nhanh, càng đầm, cảm giác lái chắc chắn, đề pa chậm hơn vit. Civic là chuyên đi phố với lẫy vô lăng lợi hại
 
Hạng D
11/4/10
1.546
3.199
113
TP.HCM
nissanvinh nói:
Hiện đang có cuộc thi" Civic & Cuộc sống" AE hội Civic cung thi thử xem, biết đâu được giải thưởng sao nhỉ sao nhỉ.Báo nào thi PM inbox em, em LIKE và share nhiệt tình cho ạ.Hiện FB của em cũng được hơn >4300 người ạ
Em thân tặng các Bác fan Honda, các Anh/Chị/các Bác sales/Head oto Honda/Bác Luân-Petrol...và các Bác OS bài viết cảm nhận về Civic của em (nhưng em không gửi bài tham gia). Trong bài có nhiều đoạn em dùng từ "tôi" trong xưng hô nghe có vẻ không hợp lắm với tinh thần trên OS này, mong các Bác lượng thứ bỏ quá cho.
CIVIC & CUỘC SỐNG

Hẳn ai trong đời cũng không ít 1 lần mơ ước mình có được 1 chiếc xe hơi, tình yêu ô tô đó cũng lớn lên với tôi cùng năm tháng. Cuộc sống mưu sinh “cơm áo gạo tiền” của 1 thằng sinh viên nghèo đã không ít lần làm tôi chùn bước với mơ ước của mình, bởi than ôi giá xe ô tô ở Việt Nam quả thật quá xa vời đối với đại đa số người dân Việt có cuộc sống tự lập và chân chính, đến với xe hơi trở đã thành 1 khái niệm gì đó xa xỉ và nó nghiễm nhiên xe hơi trở thành một trong những vât bảo chứng cho mẫu người thành đạt.

Làm trai cho đáng thân trai
Đi đâu cũng có ô tô bên mình,
Dù cho xế điếc, xế xình
Cũng không qua được “xình xình “ xe hơi.

Hình ảnh chiếc xe hơi cứ ngày đêm lảng vãng trong tâm trí tôi, đi đâu đó bắt gặp 1 chiếc xe con chạy trên đường tôi đều nghĩ đến ngày mình sẽ có được em tương tự nó..Chả ai nỡ đánh thuế ước mơ bao giờ…biết thế nên tôi vẫn cứ ấp ủ “ tình yêu dành cho xe hơi” của mình,..

Trãi qua bao cuộc bể dâu,
Ô tô thì vẫn vòng quanh trong đầu
Hiệu gì? “mấy chấm” mới oai?
Hay là trước mắt Honda cho “lành”

Thế là tôi quyết định tìm hiểu về ô tô, bởi theo các bậc tiền nhân đi trước truyền đạt lại thì xe hơi đích thị là “vợ 2”, Ôi, quan trọng đến thế kia à? Thế thì phải tìm hiểu và đặt tình yêu mình đúng chổ, nhất là cái “tình yêu đầu đời” đó…nếu không may sau này “đổ vỡ” thì sẽ dễ trở thành nạn nhân của chứng “lãnh cảm” với xe hơi, khi đó cuộc sống còn gì là thi vị? và rồi tình yêu ô tô của tôi cũng lớn lên cùng năm tháng…Những khái niệm “ăn chắc mặc bền”, “cảm giác lái”..dần dần hiện ra trong tâm trí tôi sau nhiều lần ngồi xe con đi công tác cùng các sếp. Không dừng lại đó, tình yêu ô tô 1 lần nữa lại thôi thúc tôi phải làm sao để cảm nhận được hết các tinh túy của các khái niệm trừu tượng ấy, trực tiếp lái xe ư? Làm sao được khi tôi chưa có Giấy phép lái xe ô tô? Và thế là tôi quyết định học lấy giấy phép lái ô tô.
Phận nghèo nên chẳng mơ cao,
Xe hơi nho nhỏ cũng là ô tô.
Dòng đời cứ trôi qua, cuối cùng cũng đến cái ngày tôi thực hiện được ước mơ của mình,…phải mất rất nhiều buổi thảo luận, tranh cải, đe dọa..thuyết phục, bàn tán, …nào là các em cùng “đẳng cấp”: Toy-Altis, Mazda 3, Ford Focus, đến các nàng “tiểu thư” cùng phân khúc nhưng nghe đâu cũng rất khó chìu khi đã “sồn sồn” sau 5 năm tuổi: Mer C, BMW 3 Serie,…cuối cùng căn cứ trên tình hình thực tế của địa phương, tình hình ngân lượng.. tôi đã thuyết phục được tất cả người thân và bạn bè,.. vượt qua mọi búa rìu dư luận..để đến với nàng Honda Civic 1.8AT.
Sự đời trái ngang, tôi cưới nàng nhưng giấy hôn thú đành phải ghi tên của kẻ khác, bởi lẻ tôi chưa thật đủ ngân lượng, đang hùn hạp, cộng tác làm ăn với các anh em, chiếc xe cũng từ đó mà phải mang tên công ty dù em nó chỉ quấn quýt bên tôi và tôi thầm mong 1 ngày nào đó thật gần để trả lại danh phận cho em. Giấy hộ tịch giao dịch của nàng là: 52F 6877, Civic 1.8 AT, màu đen tuyền, đời 2007.
Ngày “động phòng”, đêm trước đó cũng như bao kẻ tân lang tân nương khác tôi không tài nào chợp mắt được…hình ảnh nàng Civic 1.8AT màu đen bóng cứ bám chặt lấy tôi…nhưng rồi chợt nghĩ…ngày mai mình sẽ lái xe mà? Phải làm sao thật tỉnh táo để lái xe về nhà chứ…nghĩ thế nên tôi mới thiếp đi lúc nào không hay..mãi 8h sáng, tiếng reo báo thức của anh “saler Honda Cộng Hòa” đã thay chiếc đồng hồ quả lắc giục tôi dậy: “anh Phước ơi, dậy đi rướt dâu”…trước khi đi anh saler còn bảo phải ăn mặc thật đẹp nha, để còn “chụp hình cưới” lưu niệm nữa đó…ôi, saler Honda sao mà có duyên chuyên nghiệp quá! (sau này tôi nhận thấy từ Saler, đến kỹ thuật, Quản lý của Honda đều rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân thiện và dễ mến, điển hình gần nhất là showroom Honda Phước Thành chổ Bác Luân, phải nói là rất hài lòng).
Giờ lành đã đến..từ sau bức rèm, nàng Civic lộng lẫy được 2 bạn kỹ thuật “lay dắt” qua ô cửa rồi dừng lại ở đại sảnh, 1 bó hoa tươi thắm cùng anh chàng saler tiến đến trao cho tôi trong tiếng vổ tay của các đồng nghiệp..tôi lúng túng bướt vào xe với 1 tâm trạng khó tả..dường như hiểu được tâm lý khách hàng, anh kỹ thuật đã nhẹ nhàng mở cửa, sau đó truyền đạt lại cho tôi những “đặc tính” của nàng. Trước khi rời đại lý Honda Cộng Hòa, anh saler đã không quên chụp hình lưu niệm ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và yêu quý này. (cảm ơn Mr.Bắc-Saler của Honda Cộng Hòa đã cho tôi cảm xúc này).
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa,..tôi cùng nàng Civic 1.8 AT đã có những tháng ngày vi vu, hạnh phúc bên nhau,…nhờ có phiên bản số tự động(AT) nên trình lái tệ như tôi cũng nhanh chóng hòa nhập vào dòng xe cộ đan xen như mắc cửi ở giữa dòng phố chật hẹp, người đông của Sài Gòn..tôi với nàng Civic đã có những ngày quấn quýt bên nhau trên mọi nẽo đường, lên rừng, xuống biển, vượt suối trèo non,..nàng không quản đường xá xa xôi, mà ỏng ẹo,.. tính “khiêm tốn trong ăn uống” của nàng (khoảng 7,5-8L/100km đường trường, 10L/100km cho đường hỗn hợp) 1 lần nữa giúp tôi khẳng định với mọi người rằng tôi đã có 1 sự lựa chọn chính xác, có những lúc được tôi khích lệ (đi spa, bão dưỡng đúng hẹn…vì tôi biết nàng cũng không đòi hỏi gì nhiều)..nàng đã cho tôi những cảm giác vô cùng phấn khích, khẽ đạp mồi ga vài lần nàng lập tức hiểu ngay và nhẹ nhàng đạt đến tốc độ 100km/h mà không hề nhăn nhó (vòng tua máy thấp, khoảng 2500-2800 vòng/phút)…hơn những thế, tôi đã chứng minh sức mạnh tiềm tàng của cái dáng nhỏ nhắn của Civic trong vài lần trên cao tốc cùng với các bạn đồng nghiệp, ở vận tốc 160km/h Civic 1.8 AT vẫn còn nhiều ga đấy! Và để khẳng định mình không bảo thủ, tôi không ngại để bạn bè cầm lái, trực tiếp khám phá hết những tinh tế và phấn khích của các dòng xe nhãn hiệu Honda, mà Civic mà 1 ví dụ điển hình.

Kiểu dáng xe cũng được xếp vào hạng dễ nhìn, tôi cũng đã không ngần ngại chọn luôn xe Civic làm xe dâu cho ngày trọng đại thành hôn của mình. (do không biết có cuộc thi viết về Civic này nên tôi không chuẩn bị dữ liệu ghi lại cảnh Civic làm xe hoa), nhưng tôi vẫn còn ghi lại bằng đoạn film, và tôi tin với vẻ đẹp mộc mạc đời thường không kém các chị em tiểu thư nhà giàu là bao, khi Civic khoác lên mình chiếc áo xe hoa, các bạn sẽ không hề thất vọng khi giao trọng trách này cho Civic, chỉ tiếc là xe tôi màu đen nên không thể hiện hết nét yêu kiều của em Civic, vì tôi vốn mạng mộc, thích hợp xe màu đen, và thời đó chưa có Civic màu trắng)
Kết thúc câu chuyện, tôi muốn gửi lại lời nhắn với mọi người rằng Civic là 1 chiếc xe có ngoại hình dễ thương, bên cạnh tính hình dễ mến, việc bảo dưỡng xe cũng rất nhẹ nhàng, chi phí rất hợp lý, được thực hiện bởi 1 đội ngũ kỹ thuật rất chuyên nghiệp, khu tiếp nhận, chờ giao nhận xe và garage hiện đại, 1 dịch vụ sau bán hàng rất chu đáo mà mọi khách hàng dù là khó tính cũng sẽ hài lòng, hết hợp với tính tiết kiệm nhiên liệu trong vận hành, Civic xứng đáng nằm vào topten phân khúc xe sedan hạng C mà mọi gia đình đều có thể tin dùng. Cũng nhờ đó mà về sau, nhãn hiệu Honda vẫn là sự lựa chọn của tôi trong phân khúc xe SUV/CUV, tôi đã không chút do dự chọn ngay cho mình 1 anh vệ sĩ CR-V trong giai đoạn hiện tại của bài viết này, vì qua tìm hiểu tôi được biết anh ấy đã mang về cho Honda không biết bao nhiêu tấm huy chương/bằng khen, giấy chứng nhận khẳng định cho 1 thương hiệu toàn cầu về chất lượng, an toàn và kinh tế.
Cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó đọc hết câu chuyện về cảm nhận rất thật về chiếc Civic của tôi, chiếc xe hơi đầu tiên tôi được trãi nghiệm. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt và lái xe an toàn trên mọi nẽo đường!

Trân trọng thân chào cùng tất cả các bạn.
 
  • Like
Reactions: porche911gt3
Hạng D
24/7/12
4.196
13.607
113
Em phải like bác Phước.OS một cái cho đã về bài viết cảm nhận của một Oser....
( P/s: Em đang onl = ipad đây. Rất ghét nghe câu KHÔNG GÕ TIẾNG VIỆT đc trên ipad, gõ TV trên diễn đàn là tôn trọng người đọc )
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
nissanvinh nói:
Hiện đang có cuộc thi" Civic & Cuộc sống" AE hội Civic cung thi thử xem, biết đâu được giải thưởng sao nhỉ sao nhỉ.Báo nào thi PM inbox em, em LIKE và share nhiệt tình cho ạ.Hiện FB của em cũng được hơn >4300 người ạ



Rất bận vì c/v & các chuyến công tác, nhưng k thể bỏ qua cơ hội được chia sẻ đam mê!
Bài thi em viết trên máy bay, trên xe du lịch... hành trình công tác 10 days @China :)
Hôm nay, sắp hết hạn (23/6) rồi! em cố gắng hoàn tất, các bác ủng hộ & like (if any) nhé! Tks!!!
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Cám ơn bác Phuoc.OS đã dẫn dắt người đọc đi qua từng trạng thái cảm xúc. Đọc bài của bác em lại thấy như có hình ảnh của mình trong đó. Xin phép các bác cho em nói 1 chút về cái đam mê xe cộ của em.
Em cũng mê xe ô tô từ nhỏ, từ hồi em mới học cấp 1 mỗi lần về quê là một dịp em được ngắm nghía những chiếc xe khách 52 chỗ ngồi chạy trên quốc lộ 1A. Trước khi lên xe em luôn ngắm nghía chiếc xe mình sắp đi hình thức thế nào, có đẹp hơn mấy chiếc khác không? Mỗi lần xe em đang đi vượt xe khác cảm giác của em rất phấn khích. Đi đường em hầu như không ngủ dù đêm hay ngày. Được đi xe và ngắm cảnh dọc 2 bên đường từ SG đến Quảng Ngãi quê em là 1 cảm giác vô cùng thích thú và háo hức đối với em. Quê ngoại em sát quốc lộ 1A nên tối đến em hay lấy ghế ngồi ngắm xe chạy qua chạy lại và mơ ước 1 ngày em được sẽ sở hữu và chinh phục nó trên mọi nẽo đường. Lớn lên em hay lên các trang mạng và tạp chí tìm hiểu về các dòng xe tại VN, nghiên cứu từ ngoại hình đến nội thất và các thông số kỹ thuật của mỗi chiếc xe. Nhà nghèo thì chừng nào mới có tiền mua xe hơi, đời ba mẹ không có biết đời mình chừng nào mới đủ tiền mua nổi xe. Nhưng mà giấc mơ thì đâu ai đánh thuế, kệ cứ mơ thôi. Bạn bè nhiều đứa nói giỡn thằng này đi xe đạp mà đòi mơ xe hơi, hễ thấy 1 chiếc xe đi ngang là dù chỉ thấy cái đèn hậu em cũng biết nó đời bao nhiêu, động cơ mấy chấm, công suất thế nào. Rồi thời gian đi học ở TP, xe hơi nhiều chiếc đẹp nhìn ham lắm,mê không chịu nỗi. Bạn bè đứa có tiền thì thi bằng lái kệ tụi nó, mình vẫn cứ mơ 1 ngày sẽ học lấy bằng, sẽ mua 1 chiếc xe chở cả gia đình đi chơi đây đó. Sau khi ra trường đi làm xây dựng cầu đường tiếp xúc đủ loại xe, nào xe ben, tải, xe cuốc, xe ủi, xe lu... Chiếc nào em cũng thử cũng chạy và sử dụng được. Kỷ niệm đầu tiên em cầm lái là 1 kỷ niệm khó quên. Hôm đó em gặp anh tài xế xe ben 15 tấn nói: "anh chỉ em chạy được không?" Anh này cũng khá vui tính nói: "mày lên xe cứ nhìn cái cần số rồi đạp côn vô số mà chạy thôi". Em làm liều 1 mình lên xe đề máy rồi quất 1 vòng công trường công nhân đang xây dựng ngỗn ngang khoảng hơn 2km, về tới nơi em nhảy xuống mồ hôi ướt áo, cái cảm giác hồi hội lẫn sung sướng thì không gì tả nổi.
Sau 5 năm làm xây dựng lương chỉ đủ xài, cũng may cho em là sau khi cưới vợ em quyết định bỏ nghề và làm kinh doanh. Sau 3 năm kinh doanh vợ chồng em cũng có 1 ít vốn, thời gian tự do hơn nên em sắp xếp lấy được cái bằng B2. Thế là mình đã hoàn thành 1 phần nhỏ của cái mơ ước xe hơi. Em cũng tìm hiểu nhiều loại xe nhưng em thiên về dòng 7 chỗ, nó có thể chở đầy đủ hết cả gia đình em trong những chuyến đi chơi xa. Sau khoảng hơn 1 năm ngắm nghía chiếc Kia Carnival, 1 chiếc xe gia đình đúng nghĩa, rộng rãi, tiện nghi và an toàn, giá cả dễ chịu, thật sự em bị thuyết phục tuyệt đối. Hôm đó em chở vợ từ nhà ông anh về, vợ đang mang bầu mà em lại ham vui quá chén lẫn lộn rượu bia, mặc dù đi rất chậm nhưng đường xấu cộng với chiếc xe AB bị đứt dây pha nên gặp ổ gà không thắng kịp thế là ngã dúi dụi xuống nền đường đang thi công đổ đá. Em thì tay chân mặt mũi trầy xước không sao nhưng vợ thì mang bầu bụng bự, theo phản xạ của người phụ nữ sắp làm mẹ, vợ em khóc nất lên làm em vô cùng hoảng hốt. Hôm sau đi khám bác sĩ bảo vợ bị động thai. Vợ chồng cưới 3 năm mới có con nên em quyết định đi tìm xe mua để bảo vệ vợ con em. Mặc dù có nhiều ý kiến của gia đình, bạn bè khuyên mua xe khác đi tiết kiệm và sau này dễ bán hơn nhưng em đã chấm Carnival nên quyết tâm mua cho bằng được. Và rồi em đã 1 cưới được 1 em 2009 số At ngon lành cành đào. Mua về đi bảo dưỡng toàn bộ, thay thế mấy mòn linh tinh sắp tới hạn thay và trang bị thêm 1 số thiết bị cần thiết. Em thì đi lại không nhiều, cuối tuần chở vợ con về quê chơi. Lâu lâu đi chơi xa du lịch 1 chuyến. Phải nói vợ 2 phục vụ rất tận tình chu đáo, đi đường êm ai, đầm thắm vô cùng. Ra đường chạy 100-120 khỏe như chơi, vượt xe ở tốc độ cao chỉ nhấn nhẹ ga là vượt dứt khoát. Nhưng máu mê xe cộ trong em như lúc nào cũng nóng rực, sau gần 1 năm cưới nhau chúng em chia tay trong nước mắt. Vì cái máu đua đòi ham của lạ mà em nói lời chia tay vợ 2. Thật tình em không muốn, em nghĩ chắc bán em nó cũng khó thôi mình đăng tin thử xem sao? không ngờ em đăng tin chưa tới 2 ngày mà khách tới coi rồi lấy đi luôn. Em không kịp nói lời từ biệt vợ 2, cả tuần lễ em thấy buồn và hối hận vì sự bốc đồng nông nỗi của mình dù vợ 2 không hề có lỗi gì hết. Rồi cái gì đến phải đến, chia tay vợ 2 ta lại cưới vợ 3, sau nữa tháng chia tay, em cưới nàng civic AT 1.8 phom mới nhất màu bạc sáng loáng thơm tho về ra mắt vợ cả. Dù vợ mới xinh hơn, ăn nói nhẹ nhàng và duyên dáng hơn, vợ mới mang lại cho em trãi nghiệm mới và những cảm xúc mới, thăng hoa hơn nhưng có lẽ tình đầu là mối tình sâu đậm và khó quên nhất.Thôi từ nay em ráng yêu ráng chìu vợ mới, mong sẽ giữ chặt tình cảm đôi lứa bền lâu chứ cái cảm giác chia tay làm em cứ vấn vương hoài.
Cảm ơn các bác dành thời gian lắng nghe, xin đừng cười em nha.
 
  • Like
Reactions: porche911gt3