À không, 2 triệu cũng là nặng chứ nói gì 10. Nhưng :400tr trong 5 năm cho lãi xuất tốt 10% thì 1 tháng trả 10tr gốc lẫn lãi đó bác, bác nói mấy triệu có vẻ giống 5-6tr
- Với 1 cái xe cũ. Tiền bỏ ra mông má cho ngon + với phí xăng cộ, cũng chừng đó, mà là càng ngày càng cũ. Cái quan trọng trong chuyện mua xe là để đi làm ăn. Mà anh lo sửa hết thời gian rồi lấy đâu đi kiếm tiền ? Đối với người cầu toàn , càng mệt mỏi hơn nữa. Tôi có người bạn mua 1 cái xe cũ. Về hỏng cái gì, anh ta order nguyên hãng về lắp mới. Cuối cùng cái gì trên xe cũng mới sắc sảo còn hơn cả xe đập thùng, nhưng cái máy thì vẫn cũ và già đi mỗi ngày. Có o bế cỡ nào cũng là cái xe già , đi xa chạy không ngon lành đã đành, tiền sửa cộng lại phân nửa cái xe.
- Xe đi rồi không có nghĩa là dở. Nhưng phải có giới hạn.Ngoài mười năm hoặc hơn 200 ngàn cây thì xin lỗi, phước ông chủ may ông thầy ! Người đi tử tế thì hơn 30 vạn cũng có thể tin tưởng. Nhưng đã nói chả ai ...trùm mền + đi kỹ mà họ rứt ruột bán cả. O bế, như vậy, cái công nhiều hơn cái của , các thầy ah !