Hạng F
15/11/14
10.731
94.497
113
56
Sài Gòn
Ngắn gọn thì em nghĩ 5D3 ngang với D810. Và review Nikon lúc nào cũng đẹp hơn Canon. Cũng đầy ra đó những so sánh, nhưng em thấy nó không nói lên được điều gì nhiều vì ở mức độ này nó tùy thuộc vào preference của người chụp nhiều hơn. Nikon và Canon là leader của thị trường và em tin rằng máy nào họ sản xuất ra cũng không chê vào đâu được.

Còn nếu nói về hơn nhau bao nhiêu pixel, hay ít noise hơn ở ISO cao hoặc thậm chí máy này chụp nhanh hơn máy kia 1 khung hình trên giây thì nó irrelevant quá, nhất là khi so 2 máy tương đương như trên. Nếu bác chụp thể thao thì cần máy nào chụp nhanh, Canon 1D hay D3 D4 Nikon sẽ làm được. Nếu bác cần gọn nhẹ thì compact DSLR như Canon 700D hay D5100 Nikon cũng rất hay. Và nếu muốn so sánh thì vẫn vậy, cùng phân khúc, Canon hay Nikon chênh lệch không đáng kể. Vậy cái em muốn nói ở đây là tiêu chí, mục đích sử dụng chứ vấn đề không nằm ở chỗ Canon hay Nikon. Again, tùy và preference từng người.
Vậy rốt cuộc chọn Nikon hay Canon?

Nếu bác mới chơi ảnh và dư dả về kinh tế: Canon. Lens của Canon mặt dù ít nhưng đáng đồng tiền. Bỏ ra bao nhiêu thì ảnh chất hơn bấy nhiêu (với điều kiện biết chụp). Hệ thống lens của Canon cũng dễ hiểu và tiêu cự ít chồng chéo vì vậy mỗi lens làm ra đều có mục đích và phục vụ rất tốt mục đích đó. Body 5DIII là cũng gọi là pro rồi, nhưng điều khiển và nút bấm khá đơn giản dễ hiểu, không khác gì nhiều so với mấy dslr "bình thường"

Còn nếu bác thấy chụp hình thú vị, muốn học hỏi như 1 cái thú vui thì em nghĩ nên bắt đầu bằng Nikon sẽ dễ hơn, vì nó bắt người cầm máy phải không ngừng tìm hiểu. 5DIII cầm máy lên có thể chụp được ngay, nhưng D810 em bảo đảm lần đầu bác sẽ không biết chụp như thế nào. Nút bấm, công tắc, phải gọi là tùm lum. Confused với người mới chơi, nhưng tiện lợi khi đã quen máy vì mọi thứ đều có thể chỉnh được khi thậm chí không cần nhìn màn hình. Lens của Nikon thì phải nói là không bao giờ kể hết. Và mỗi lens có đặc trưng riêng của nó, cần phải gắn lên, bấm máy mới thấy cái chất riêng của nó. Và cũng vì vậy nên giá tiền và chất lượng ảnh của lens nikon nhiều khi... không liên quan gì với nhau. Em biết nhiều thằng cầm nikon gắn lens manual xưa lắc xưa lơ, hỏi vì sao mày không đổi, trả lời vì tao yêu cái lens này, thế thôi :D

Vài ý kiến cá nhân của em, có gì sai mấy bác góp ý ạ!
Rất chu đáo, gia đình xin chân thành cảm ơn bác nhiều!!!
Mềnh có biết gì đâu mà góp ý!
Túm cái váy lại là mua Mệ nó luôn cả hai cái cho đỡ đau đầu bác nhể!
Thằng nào chê máy nào thì mình cất nó đi, còn khen máy nào thì mình lại mang cái được khen ra thế là ko bao gio bị lên Máo phải ko bác Trẻ!!!
Hêhê hê
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.497
113
56
Sài Gòn
Ngắn gọn thì em nghĩ 5D3 ngang với D810. Và review Nikon lúc nào cũng đẹp hơn Canon. Cũng đầy ra đó những so sánh, nhưng em thấy nó không nói lên được điều gì nhiều vì ở mức độ này nó tùy thuộc vào preference của người chụp nhiều hơn. Nikon và Canon là leader của thị trường và em tin rằng máy nào họ sản xuất ra cũng không chê vào đâu được.

Còn nếu nói về hơn nhau bao nhiêu pixel, hay ít noise hơn ở ISO cao hoặc thậm chí máy này chụp nhanh hơn máy kia 1 khung hình trên giây thì nó irrelevant quá, nhất là khi so 2 máy tương đương như trên. Nếu bác chụp thể thao thì cần máy nào chụp nhanh, Canon 1D hay D3 D4 Nikon sẽ làm được. Nếu bác cần gọn nhẹ thì compact DSLR như Canon 700D hay D5100 Nikon cũng rất hay. Và nếu muốn so sánh thì vẫn vậy, cùng phân khúc, Canon hay Nikon chênh lệch không đáng kể. Vậy cái em muốn nói ở đây là tiêu chí, mục đích sử dụng chứ vấn đề không nằm ở chỗ Canon hay Nikon. Again, tùy và preference từng người.
Vậy rốt cuộc chọn Nikon hay Canon?

Nếu bác mới chơi ảnh và dư dả về kinh tế: Canon. Lens của Canon mặt dù ít nhưng đáng đồng tiền. Bỏ ra bao nhiêu thì ảnh chất hơn bấy nhiêu (với điều kiện biết chụp). Hệ thống lens của Canon cũng dễ hiểu và tiêu cự ít chồng chéo vì vậy mỗi lens làm ra đều có mục đích và phục vụ rất tốt mục đích đó. Body 5DIII là cũng gọi là pro rồi, nhưng điều khiển và nút bấm khá đơn giản dễ hiểu, không khác gì nhiều so với mấy dslr "bình thường"

Còn nếu bác thấy chụp hình thú vị, muốn học hỏi như 1 cái thú vui thì em nghĩ nên bắt đầu bằng Nikon sẽ dễ hơn, vì nó bắt người cầm máy phải không ngừng tìm hiểu. 5DIII cầm máy lên có thể chụp được ngay, nhưng D810 em bảo đảm lần đầu bác sẽ không biết chụp như thế nào. Nút bấm, công tắc, phải gọi là tùm lum. Confused với người mới chơi, nhưng tiện lợi khi đã quen máy vì mọi thứ đều có thể chỉnh được khi thậm chí không cần nhìn màn hình. Lens của Nikon thì phải nói là không bao giờ kể hết. Và mỗi lens có đặc trưng riêng của nó, cần phải gắn lên, bấm máy mới thấy cái chất riêng của nó. Và cũng vì vậy nên giá tiền và chất lượng ảnh của lens nikon nhiều khi... không liên quan gì với nhau. Em biết nhiều thằng cầm nikon gắn lens manual xưa lắc xưa lơ, hỏi vì sao mày không đổi, trả lời vì tao yêu cái lens này, thế thôi :D

Vài ý kiến cá nhân của em, có gì sai mấy bác góp ý ạ!
Rất chu đáo, gia đình xin chân thành cảm ơn bác nhiều!!!
Mềnh có biết gì đâu mà góp ý!
Túm cái váy lại là mua Mệ nó luôn cả hai cái cho đỡ đau đầu bác nhể!
Thằng nào chê máy nào thì mình cất nó đi, còn khen máy nào thì mình lại mang cái được khen ra thế là ko bao gio bị lên Máo phải ko bác Trẻ!!!
Hêhê hê