Hạng F
2/4/10
7.393
33.522
113
Bác lúc xưa cũng khổ à, con 1 mà cung khổ vậy con 2,3,4 thì sao ta, mình cũng khổ, giờ thì đỡ hơn rât nhiều dù hỏng bằng ai, đc cái đi chơi ngao du nhiều hơn người ta :3dcuoi:
Ai nói giờ bác kg khổ? Khổ tâm vì xe bị 2b hun đít. Xót xe, xót tiền. Đi ăn vụng về phải dấu dấu. Bị phát hiện thì um xùm nhà cửa. Cái khổ này do bị có nhiều tiền mà ra.
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Bác lúc xưa cũng khổ à, con 1 mà cung khổ vậy con 2,3,4 thì sao ta, mình cũng khổ, giờ thì đỡ hơn rât nhiều dù hỏng bằng ai, đc cái đi chơi ngao du nhiều hơn người ta :3dcuoi:
Hồi nhỏ e ở quê, 8 tuổi mới mò ra đc thành phố bác ui. E nói e khổ chả ai tin vì thấy e con 1, nói chung mình trải qua cảnh khổ rồi nên bây giờ thấy đời lúc nào cũng phơi phới :)
Nhiều lúc e kể chuyện hồi nhỏ cho vợ e nó nghe, nó cứ tưởng e kể chuyện cổ tích :3dkhoc:
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.593
113
Hồi nhỏ e ở quê, 8 tuổi mới mò ra đc thành phố bác ui. E nói e khổ chả ai tin vì thấy e con 1, nói chung mình trải qua cảnh khổ rồi nên bây giờ thấy đời lúc nào cũng phơi phới :)
Nhiều lúc e kể chuyện hồi nhỏ cho vợ e nó nghe, nó cứ tưởng e kể chuyện cổ tích :3dkhoc:
Á, khổ vậy à, con 1 mà cũng khổ nữa à:3dngacnhien:
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.593
113
Ai nói giờ bác kg khổ? Khổ tâm vì xe bị 2b hun đít. Xót xe, xót tiền. Đi ăn vụng về phải dấu dấu. Bị phát hiện thì um xùm nhà cửa. Cái khổ này do bị có nhiều tiền mà ra.
Đúng thiệt, bữa giờ e nằm nhà k sao, đem xe ra bữa thứ 7 đi off chui cũng bị hun đít, về ghé cafe thì cũng bị 2 bánh móc cản , giờ xe nằm trong LTK làm bảo hiểm trước khi tái ký hợp đồng mới luôn:3dchongchong:
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Thứ 7 tuần này 9h sáng off ở 1B Lý Thái Tổ đi các bá, ngay Sinh Đôi ngó qua, vô đó rộng rãi, thoáng, xe đâụ cũng ok
Thứ 7 tuần này e vẫn phải làm bác ơi :(
Á, khổ vậy à, con 1 mà cũng khổ nữa à:3dngacnhien:
Thì cả nhà khổ chứ có phải riêng mình e đâu, bởi vậy mới phải Nam tiến :)
 
Hạng F
12/11/14
5.491
33.954
113
Hồi nhỏ e ở quê, 8 tuổi mới mò ra đc thành phố bác ui. E nói e khổ chả ai tin vì thấy e con 1, nói chung mình trải qua cảnh khổ rồi nên bây giờ thấy đời lúc nào cũng phơi phới :)
Nhiều lúc e kể chuyện hồi nhỏ cho vợ e nó nghe, nó cứ tưởng e kể chuyện cổ tích :3dkhoc:
8t lên TP là ngon rồi
em 16 mới xuống SG đi học
Hoi nhỏ còn phải chăn bò :3dleluoi: