Hạng D
1/11/14
4.301
20.487
113
tp HCM
Hội Cam toàn dân nhậu xỉn mồi kg hà bác. Bác muốn uống thật sự cho ra trò thì PT thẳng tiến gặp bác Thắng nhé.
Mà bác Thắng mấy ngày nay chắc lại bận rộn với cháu mới nữa hay sao mà kg thấy trình diện luôn.
Xỉn mồi cũng tốt bác ạ,chứ em nhớ hồi trước khi sang đây,ở nhà em nhậu khiếp quá,đã ko uống thì thôi uống là phải xỉn quắc ra mới về,hại sức khỏe vô cùng bác ạ,giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ:D
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.497
113
56
Sài Gòn
Ở Tây nhưng cũng phải như bác ngày trước cơ,nghĩa là phải năng động phia pháo mạnh thì mới xúc xèng mạnh đc bác à chứ Tây mà đi làm công nhân thì mỗi năm dành được con Toy Ỉn là cũng may mắn lắm rồi bác
Còn chuyện lí do em ko đưa gd em sang hình như em nói rồi,có xèng thì ở Vn vưỡn là Thiên đường bác ạ,sang đây cày như trâu thiếu thốn tình cảm quê hương buồn lắm bác
Mình thì thích bên kia hơn, ko muốn về!
Về đây chán lắm, nhiều thứ ko thể nói thành lời được!
Từ môi trường, cuộc sống, con người, chính sách.....
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.497
113
56
Sài Gòn
Vào đó đọc hại não lắm a ui. Kinh nghiệm của e là mỗi hôm chụp & nghiên kiu 1 thể loại, khi nào nhuần nhuyễn hãy chuyển thể loại khác, chứ đọc cùng 1 lúc là khi chụp thế nào cũng về Auto hết :)
Anh nghiên cứu nguyên tuần nay, muốn khủng hoảng luôn!