Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cậu ruột tui (là em ruột mẹ tui) xui quá! Vốn dĩ rất là am hiểu nhiều kiến thức về sức khỏe vậy mà không hiểu sao năm nay thấy trong người khác thường nên đi khám mới biết đã mắc bệnh tiểu đường. Ngòai ra còn mang thêm mầm bệnh phổi nữa đang điều trị phổi theo đúng quy trình...Cậu từng là người sinh viên theo học tại Kiev-nước Nga năm 1970-1975, về nước công tác tại Ba Son đến năm 1998 thì chuyển sang công tác tại cty Sienco 8. Năm 2007 nghỉ hưu, từng một mình ôm vô lăng em Hi-lander rong ruổi khắp chốn không hề ngại sự cô đơn trên những hành trình rất dài( từng 2 lần một mình cầm lái sang Lào-Thái Lan, còn đi xuyên Việt thì nhiều lắm. Năm nay lẽ ra cậu làm 1 chuyến sang Lào-Thái nữa và tính rủ tui đi cùng vì biết tui đã có chút kinh nghiệm lái xe nhưng giờ tạm gác lại vì cậu phải nằm lo dưỡng bịnh rồi…). Xin được kể thêm: cậu tui cũng là người đàn ông mang tên Phan Chiến Thắng được nhắc đến trong phần 3 "ngàn dặm cùng caravan" của lọat bài Sắc màu trên những đường xa của tác giả Nguyễn Văn Tiến Hùng. Bài báo nói về 1 chuyến caravan sang Thái năm 2008 trong đó có cả một số thành viên OS mình nữa đấy… xem bài báo . Cậu tui rất tự hào về sức khỏe trời cho của mình và tự thỏa mãn thú đam mê đàng sau tay lái…Vậy mà giờ đây phải kiêng cữ tất cả từ rượu ngon đến bia xịn, từ “món độc” đến cả những hành trình đầy kỳ thú. Mơ ước cháy bỏng của cậu tui là một ngày không xa nếu được phép, cậu tui sẽ lái xe băng qua sa mạc nóng bỏng, xuyên Trung Á sang thăm lại thành phố Kiev là nơi cậu từng học hành thời trai trẻ…
Giờ bị bệnh tiểu đường mất rồi, ai bị rồi chắc hiểu nhiều hơn chúng ta là những người có may mắn không bị (hay chưa mắc phải), khổ lắm phải không? Khổ nhất là phải trùm mền em Fortuner, nằm nhà không được vẫn vùng như hồi trước... Nghe nói bên TT Hòa Hảo có bà bác sỹ tên Thi Khê rất giàu kinh nghiệm và chữa trị giỏi căn bệnh này. Cậu tui vốn giao thiệp rộng rãi nhưng không quen ai làm bên Trung Tâm HH. Vậy nên tui viết bài này nhờ vả xem có bác nào quen bà bác sỹ Thi Khê bên TT Hòa Hảo, xin hãy giới thiệu giúp dùm cậu tui với bà bác sỹ ấy được không?
Xin cảm ơn các bác trước! Và cảm ơn các bác đã bỏ nhiều thì giờ đọc bài này!

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
Hi Bác chi hội trưởng
Em có nghe nói đến Cô Thi Khuê này, một cây đại thụ trong làm y tại TP HCM, giờ cô chắc cũng gần 60 rồi. Bệnh nhân của cô rất đông nên đăng ký khám thì chờ mỏi mòn luôn. Em không biết bằng cách nào giúp Bác được đây. Hay em tìm cho Bác số cầm tay của Bs Thi Khuê nhé, còn nếu em nhờ được hơn nữa thì em sẽ cố gắng.
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
huongque nói:
Hi Bác chi hội trưởng
Em có nghe nói đến Cô Thi Khuê này, một cây đại thụ trong làm y tại TP HCM, giờ cô chắc cũng gần 60 rồi. Bệnh nhân của cô rất đông nên đăng ký khám thì chờ mỏi mòn luôn. Em không biết bằng cách nào giúp Bác được đây. Hay em tìm cho Bác số cầm tay của Bs Thi Khuê nhé, còn nếu em nhờ được hơn nữa thì em sẽ cố gắng.

Mình đã "bỏ quên" thớt này vì lâu quá không có ai hồi âm... Cảm ơn bác Hương Quế đã quan tâm và muốn giúp! Bác giúp tui như thế cũng tốt rồi, mong tin bác gửi ah! Đa tạ bác!
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Cám ơn bác huongque rất nhiều vì đã giúp số liên lạc với bác sỷ Khuê...! Nhờ bác MOD xóa bài dùm cho rộng chỗ ah. Thanks bác!