ata
Tập Lái
12/11/11
48
0
6
hic, em cứ ngồi xem, bon chen tí . Đời không cho ai cái gì ^^ , muốn dc nhận thì phải cho đi , em kỳ lắm , cái gì mà tự nhiên được 1 cách dễ dàng thi em cứ lo lắng ... :):) nó kỳ kỳ thế nào ấy hí hí
 
Hạng C
28/7/10
679
5
18
12
ata nói:
hic, em cứ ngồi xem, bon chen tí . Đời không cho ai cái gì ^^ , muốn dc nhận thì phải cho đi , em kỳ lắm , cái gì mà tự nhiên được 1 cách dễ dàng thi em cứ lo lắng ... :):) nó kỳ kỳ thế nào ấy hí hí
Cái này đúng trong .....mọi trường hợp
21.gif
 
Hạng B1
16/2/11
59
1
8
49
Em xin hiến kế cùi cho bác.
1. Nếu bác đủ 35 tuổi có thể xung phong làm thứ trưởng. Lương ít thôi, nhưng được cái nhàn.
2. Nhập xăng về bán. Sáu tháng nay mua A92 ở Sing giá tầm 15.5k/ lít. Đưa về bán 21k/ lít, margin vậy đủ chưa bác?
3. Bán vàng que trong nước, cover ở nước ngoài để cân bằng trạng thái, ăn 4-7%
4. Vẽ thêm thật nhiều vạch liền và ra đừng đường soi xem xe nào chạm vạch. 500k một lần chạm.
5. Ra đứng đường trông xe ô-tô. Sắp lên 40k/ lần gửi. Ngày 10 lần là tạm ổn.
 
Hạng B2
28/8/11
416
3.296
93
:D:DE thấy có bà bán vé số chỗ e kể ngày bà bán đc gần 200 mỗi vé lời đc 1000 VNĐ là đc 200k, thêm tiền người ta cho bà, người cho 10,20,50, lâu lâu có người cho hẳn 100. Mỗi ngày bà kiếm đc hơn 300k gần 400k tiền bán và tiền cho, 1 tháng thu nhập từ 10 đến 12tr. Em khen bà ấy thì bả nói ăn thua gì đâu cô cái thằng cha già ngồi lê lết ở cây xăng kia kìa 1 ngày thu nhập lão ấy trung bình từ 500 đến 600k. 1 tháng đc tầm 15tr đấy cô ạ tôi ăn thua gì, lão ấy về xây nhà dưới quê nữa!...e cũng pó tay! tưởng nghèo nhưng chắc gì đã nghèo. Hì hì
 
Last edited by a moderator:
V2 confirmed
Hạng B2
17/8/05
227
12.935
93
otosaigon.com
Làm gì có chỗ nào trên quả đất này kiếm tiền dễ dang mà lại an toàn.
Đến con hổ, con gấu ở trong rừng, có mỗi việc kiếm mồi cho đủ no còn gặp đầy hiểm nguy.
Chịu khó vận động đi bác chủ thớt. Ngồi đó thắc mắc, tiền không bay tới đâu.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Vôva nói:
Em xin hiến kế cùi cho bác.
1. Nếu bác đủ 35 tuổi có thể xung phong làm thứ trưởng. Lương ít thôi, nhưng được cái nhàn.
2. Nhập xăng về bán. Sáu tháng nay mua A92 ở Sing giá tầm 15.5k/ lít. Đưa về bán 21k/ lít, margin vậy đủ chưa bác?
3. Bán vàng que trong nước, cover ở nước ngoài để cân bằng trạng thái, ăn 4-7%
4. Vẽ thêm thật nhiều vạch liền và ra đừng đường soi xem xe nào chạm vạch. 500k một lần chạm.
5. Ra đứng đường trông xe ô-tô. Sắp lên 40k/ lần gửi. Ngày 10 lần là tạm ổn.

1- Xung phong cũng được, nhưng nếu không phải Con Ong Chăm Chỉ thì có giơ đến rụng tay vẫn cứ ngồi đó giơ đi nhé.
2- Nhập xăng cũng được, nhưng mà để có quota thì chắc cũng phải làm Con Ong Chăm Chỉ thôi.
3- Bán vàng à ? Quota đâu ra nếu không phải Con Ong Chăm Chỉ ?
4- Làm bồ câu à ? Ai cho vẽ vời lên vạch nếu không phải Con Ong Chăm Chỉ ?
5- Thu phí giữ xe à ? Có phải Con Ong Chăm Chỉ không mà chiếm dụng đất công nhà nước để làm bãi đỗ xe.
====> túm cái quần lại: chỉ cần là 1 Con Ong Chăm Chỉ thì sẽ được ngồi không há miệng, có người mang sung đến mớm cho ăn ngay.
 
ata
Tập Lái
12/11/11
48
0
6
con ong chăm chỉ là thượng sách , nhưng cứ mãi chăm chỉ mà không vận dụng đến cài đầu thì ... :(
còn mua vé số á , em chẳng hi vọng gì , nhưng mỗi ngày đều làm vài tờ :D