Nhìn lươn chi bác. Cứ nhìn đường phía trước, lâu lâu nhì mấy em bên đường hay mấy em ngồi xe máy mà mặc quần lưng thấp là thích nhất.
Chính xác, sợ 2B đi 2 bên nên bám sát dải phân cách, Mấy hôm tết lúc ôm con lươn thấy cũng cản trở những xe sau lắm, có lẽ tết nhứt nhà nhà đều vui vẻ nên chưa bị rủa, hy vọng là sau này ai đi sau sẽ nhìn lại bằng ánh mắt hình viên đạn ... lạc.Retail Trader nói:tâm lý là bác chủ sợ 2B đi sát bên
Chủ thớt cứ tập chạy nhiều lúc đó sẽ có "cảm giác"... đường thì chuyện ôm lươn hay không chẳng còn quan trọng. Chạy xe phải giữ cho cái đầu luôn lạnh phản xạ nhanh và xử lý tình huống rất khoát, khi thay đổi hướng lái nên quan sát kỹ trước sau và 2 bên đồng thời giảm tốc độ. Mới có bằng nên luyện thói quen quan sát nhanh các biển báo 2 bên đường. Tóm lại khi lưu thông trên đường thì đôi mắt phải đảo như "rang lạc" để kịp thời xử lý các tình huống.....