Thảo Luận Chung Có nên đu theo xe ưu tiên?

Hạng C
24/10/10
857
116
43
Gò vấp, HCMC
www.facebook
Cũng chuyện đi Đà nẵng, hôm mồng 3 khi qua địa phận Bình định, em thấy có một xe xxx hú còi dẫn đường cho ba xe đen thui chạy ào ào vượt mặt em, chắc là đi chúc tết ai đó, theo sau gần 10 chiếc cũng bật đèn khẩn cấp đu theo, em nhấn ga, bật khẩn cấp đu theo gần 50km, sau em cũng có một chú làm giống em. Em đu theo với tốc độ của xe ưu tiên và vượt qua cả các đèn đỏ, các xe đi ngược chiều dạt hết về một bên nhường đường. Cái cám giác thật là do mốt, thật ra trong lòng cũng thầm sợ và lo lắng lắm lắm, lỡ biết đâu có chuyện gì????
Đến chỗ rẽ em phát hiện ra chỉ có 6 chiếc là đi theo xxx, còn lại là ăn có như em hết. Em có đoạn clip sẽ hầu các bác sau vậy.
Theo các bác lần sau em có nên làm vậy nữa không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có chuyện gì?????
 
Hạng B2
24/3/11
354
3.091
123
Đi chúc Tết mà cũng hụ còi nữa à? Em không tin, chắc là đang có chuyện gì đại sự…gấp gấp lắm!
24.gif
24.gif

Em nghĩ NÊN nếu bác có khả năng giải quyết nếu lỡ xảy ra “chuyện gì”…còn ngược lại thì KHÔNG NÊN!!!
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
Cũng tuỳ lúc mà đu thôi. Có lần em cũng may mà đu theo xxx nên không bị muộn chuyến bay, qua được đoạn kẹt xe đầu công viên Hoàn Văn Thụ.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
65.636
113
Hôm mồng 6 tết từ Cần thơ về em đu theo xe cứu thương được 1 đoạn, nhưng cũng chỉ 80km/m mã thôi. Hôm đó kẹt xe quá trời, được 1 đoạn khoảng 3km thì bị khóa đầu.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
39.943
113
cpkhanhhung nói:
Hôm mồng 6 tết từ Cần thơ về em đu theo xe cứu thương được 1 đoạn, nhưng cũng chỉ 80km/m mã thôi. Hôm đó kẹt xe quá trời, được 1 đoạn khoảng 3km thì bị khóa đầu.
Bác giống em, chiều mùng 5 em đua từ cầu Mỹ Thuận về cao tốc Trung Lương, có xe cứu thương chạy qua, em nhường đường, sau đó đu theo vượt được hơn 20 xe chạy phía trước:D:D:D:D:D:D, nhưng mà cũng không quá 80km/h
 
Hạng B2
24/3/11
354
3.091
123
Thực sự em không mấy thiện cảm với mấy cái đòan này, lại thêm mấy bác ăn theo nữa (xin lỗi bác bibin nhé)! Tòan gây nguy hiểm và náo lọan cả lên…Mấy xxx chạy mô tô càng láo! Có lần em đi đọan ngã 3 Dầu Dây, xxx quẹo qua chắn ngay trước đầu xe trong khi đèn còn xanh, mấy xe sau thắng chúi dụi, nếu xe đầu không thắng không biết chuyện gì xảy ra (lẽ ra xxx đứng chốt phải dừng tất cả xe trước, còn đằng này chả thấy đâu, làm sao người ta biết đòan đi thẳng hay quẹo trái mà nhường đường??), có lúc thì như muốn đâm sầm vào xe gắn máy hoặc gõ cạch cạch lên 4B trong rất côn đồ! Mặc dù biết họ có quyền đó nhưng thấy sao sao! Bác nào hay đi Paster, Nguyễn.V.Trỗi sẽ biết rõ…

Trở lại trường hợp bác chủ, nếu ai cũng làm như bác tạo thành 01 đòan dài thì các hướng còn lại làm sao đi, kẹt xe là cái chắc?