Em có 1 kỉ niệm :
- Hồi em đi bộ đội , đoàn em lên phục vụ ở Đài liệt sĩ .
- Trong buổi đó , phải di chuyển 2 chỗ mà đoàn em phải đi trước , chạy trước làm c/tác chuẩn bị .
- Xe tải 3,5 tấn , chở quân , chạy 70...gió áo áo..tóc tai dựng đứng .
- Vọt trước được 3 phút thì Moto dẫn đường chạy sau , dắt đoàn 51A gọi loa " tấp vô ...tấp vô...."
- Lái xe bên em là Thiếu tá , và bên em không đi trước thì......bị chửi là phục vụ lề mề sao

.....thế là đường ta ta cứ đi .
- Pa moto phía sau láu cá "
tấp dzô , tấp dzô.....cho ông nội tụi bây qua ....

. Mất dạy ghê chưa ?
Kệ tía ông , 2km là tới địa điểm rồi
Nhìn nhau cười trừ .