thỉnh thoảng em cũng đu theo xxx nhưng mà em chưa bao giờ dám vượt đèn đỏ, trong tp thì em k dám vì xe đông, ra xa lộ thì mới dám đu theo nhưng nếu gặp đèn đỏ thì tuyệt nhiên em dừng lại. Hôm khánh thành tuyến cấp nước sạch cần giờ, em đu theo xxx chạy từ bến phà tới CG có 15p, chạy tốc độ chỉ khoảng 80km/h thôi nhưng mà thơi gian cải thiện đáng kể, vừa đu theo vừa chửi xxx bình thường đường CG mà cho chạy có 40 60 thật là ức chế
Đu theo để làm gì ? Họ đi công vụ, còn mình đang đi du xuân mà ! ( 2 mục đích khác nhau ).
Các d/chi xxx phát hiện ra xe đu theo thì ăn quả BB thôi ... Nói trước cho bác biết nhé : xxx rất ghét xe đu theo đấy.
Các d/chi xxx phát hiện ra xe đu theo thì ăn quả BB thôi ... Nói trước cho bác biết nhé : xxx rất ghét xe đu theo đấy.
Thì cùng lắm xuống lì xì cho xxx 1 - 2 xi như bác nói thốiBangonnen nói:Tuyệt đối hong nên....
Sáng giờ bác phọt 50 bài, kinh thế
À há, Bác Nến này giỏi kinh hồn, siêu thậtmjolie2002 nói:Sáng giờ bác phọt 50 bài, kinh thếBangonnen nói:Tuyệt đối hong nên....

Cách đây hơn 1 tháng,em đi theo đoàn Caravan vào Bangkok,có xe xxx nước bạ dẫn đường.Vậy mà em còn có cảm giác ngại,nghĩ rằng mihf chỉ đi chơi chứ chẳng công vụ gì mà cũng đòi được ưu tiên.
Đu theo đoàn ưu tiên,theo em tuyệt đối không nên.Vì mình không được phép hưởng cái quyền mà mình không có.
Đu theo đoàn ưu tiên,theo em tuyệt đối không nên.Vì mình không được phép hưởng cái quyền mà mình không có.
có lần bạn của chú em đu theo xe chở tù, đu được 1 đoạn thấy có 1 xxx chui từ trong xe thò đầu ra trên nóc xe cầm cây AK lên đạn chỉa vào xe, ông đó hãi quá chạy chậm lại ngay hết dám đu theo 