Mấy bác nói chiện này em mới nhớ. Năm 99 em đi con Wave 110 chở theo thèn bạn, đang đi thấy đoàn 4 xe ưu tiên chở bác Lê Đức Anh (sau này em mới biết) đi ngược chiều chạy lướt qua. Em quay đầu vặn ga đu theo chủ yếu để xem đoàn xe này chạy tốc độ được bao nhiêu. Lúc đu sát đít đoàn xe thì kim đồng hồ mới chỉ 70km/h, tự nhiên em nổi hứng tăng ga, vượt phải 3 chiếc sau đó xen vào giữa tạt đầu chiếc thứ 2 có chở bác LĐAnh vượt trái chiếc xe xxx dẫn đoàn (đúng là lúc đó không hiểu sao em ngu kinh khủng !!!). Em chạy được khoảng 3km thì đi chậm lại, chiếc xxx vượt lên ép em vào lề, 1 bác áo vàng dơ gậy ra chỉ thẳng vào mặt em rồi chạy tiếp... Hic, sáng ngày hôm sau có mấy bác xxx đến cơ quan ô già em hỏi thăm sức khỏe (do xe ô già em đứng tên, mấy bác xxx lần theo biển số biết đc). Mấy bác í cảnh cáo và nói xem chút nữa là các xxx rút súng nã cho phát rồi do thèn bạn em ngồi sau cầm cuốn sổ cuộn lại, xxx tưởng cầm hàng đi ám sát. Sau trận này em bị ô già chưởi cho 1 trận tanh bành, và hình như em nhớ được lên báo CATPHCM ở chuyên mục "Chuyện không thể ngờ" gì đó.... Hehe, 1 kỷ niệm nhớ đời!
Pó tay với bác luôn, bây giờ mà bon chen kiểu đó thì ăn kẹo hơi khó nhưng có nguy cơ ăn gậydongtrieu nói:Mấy bác nói chiện này em mới nhớ. Năm 99 em đi con Wave 110 chở theo thèn bạn, đang đi thấy đoàn 4 xe ưu tiên chở bác Lê Đức Anh (sau này em mới biết) đi ngược chiều chạy lướt qua. Em quay đầu vặn ga đu theo chủ yếu để xem đoàn xe này chạy tốc độ được bao nhiêu. Lúc đu sát đít đoàn xe thì kim đồng hồ mới chỉ 70km/h, tự nhiên em nổi hứng tăng ga, vượt phải 3 chiếc sau đó xen vào giữa tạt đầu chiếc thứ 2 có chở bác LĐAnh vượt trái chiếc xe xxx dẫn đoàn (đúng là lúc đó không hiểu sao em ngu kinh khủng !!!). Em chạy được khoảng 3km thì đi chậm lại, chiếc xxx vượt lên ép em vào lề, 1 bác áo vàng dơ gậy ra chỉ thẳng vào mặt em rồi chạy tiếp... Hic, sáng ngày hôm sau có mấy bác xxx đến cơ quan ô già em hỏi thăm sức khỏe (do xe ô già em đứng tên, mấy bác xxx lần theo biển số biết đc). Mấy bác í cảnh cáo và nói xem chút nữa là các xxx rút súng nã cho phát rồi do thèn bạn em ngồi sau cầm cuốn sổ cuộn lại, xxx tưởng cầm hàng đi ám sát. Sau trận này em bị ô già chưởi cho 1 trận tanh bành, và hình như em nhớ được lên báo CATPHCM ở chuyên mục "Chuyện không thể ngờ" gì đó.... Hehe, 1 kỷ niệm nhớ đời!
Onlylove nói:Pó tay với bác luôn, bây giờ mà bon chen kiểu đó thì ăn kẹo hơi khó nhưng có nguy cơ ăn gậydongtrieu nói:Mấy bác nói chiện này em mới nhớ. Năm 99 em đi con Wave 110 chở theo thèn bạn, đang đi thấy đoàn 4 xe ưu tiên chở bác Lê Đức Anh (sau này em mới biết) đi ngược chiều chạy lướt qua. Em quay đầu vặn ga đu theo chủ yếu để xem đoàn xe này chạy tốc độ được bao nhiêu. Lúc đu sát đít đoàn xe thì kim đồng hồ mới chỉ 70km/h, tự nhiên em nổi hứng tăng ga, vượt phải 3 chiếc sau đó xen vào giữa tạt đầu chiếc thứ 2 có chở bác LĐAnh vượt trái chiếc xe xxx dẫn đoàn (đúng là lúc đó không hiểu sao em ngu kinh khủng !!!). Em chạy được khoảng 3km thì đi chậm lại, chiếc xxx vượt lên ép em vào lề, 1 bác áo vàng dơ gậy ra chỉ thẳng vào mặt em rồi chạy tiếp... Hic, sáng ngày hôm sau có mấy bác xxx đến cơ quan ô già em hỏi thăm sức khỏe (do xe ô già em đứng tên, mấy bác xxx lần theo biển số biết đc). Mấy bác í cảnh cáo và nói xem chút nữa là các xxx rút súng nã cho phát rồi do thèn bạn em ngồi sau cầm cuốn sổ cuộn lại, xxx tưởng cầm hàng đi ám sát. Sau trận này em bị ô già chưởi cho 1 trận tanh bành, và hình như em nhớ được lên báo CATPHCM ở chuyên mục "Chuyện không thể ngờ" gì đó.... Hehe, 1 kỷ niệm nhớ đời!
Giờ không chen vô đòan được đâu ạ. Bác chen vô nó ép cho lật xe giống em Daihatsu các đây 1-2 năm bị ép lật xe khi cố len vào đòan xe chở ĐB QH Lào ra sân bay Nội Bài đấy ạ.
Ôtô lao dải phân cách vì 'cố' vượt đoàn xe ưu tiên Ôtô lao dải phân cách vì 'cố' vượt đoàn xe ưu tiên
Khoảng 8h ngày 25/7/2009, trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, xe ôtô nhãn hiệu Daihatsu đã va chạm với đoàn xe dẫn đoàn bảo vệ đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDC Nhân dân Lào trên đường ra sân bay Nội Bài.
Chiếc ôtô trên bị bẹp dúm, hư hỏng toàn bộ phần nắp capô bảo vệ phía trước. Cửa kính phía sau cũng bị vỡ vụn.
Trung tá Nguyễn Văn Quyết thuộc Đội Cảnh sát giao thông công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, khi đi đến chân cầu Thăng Long, ôtô trên đi ở phía trước đoàn không nhường đường. Cảnh sát đã phát tín hiệu yêu cầu lái xe giảm tốc độ, cho xe vào lề đường bên phải theo đúng quy định nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

Ôtô này còn chạy song song với đoàn xe ưu tiên. Sau đó, lái xe còn len vào trong đoàn và đi trước chiếc xe 12 chỗ chở đoàn đại biểu. Khi được yêu cầu nhường đường, xe đã vượt phải xe của cảnh sát, bị mất lái đâm vào dải phân cách bên đường. Khá may mắn không gây thiệt hại về người, đoàn đại biểu nước bạn an toàn.
Nam thanh niên lái xe là Đỗ Trung Hiếu (26 tuổi, trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) và người ngồi trong xe là chị Vũ Thị Thu Hà (23 tuổi, ở Hà Nội). Hiếu chỉ xuất trình được giấy phép lái xe và giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn không có giấy đăng ký xe, đăng kiểm lưu hành phương tiện.
Theo quy định của pháp luật, tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thấy tín hiệu nhường đường dành cho xe ưu tiên đều phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải và nhường đường cho xe ưu tiên. Nghị định 146 của Chính phủ, đối với những phương tiện không nhường đường hoặc gây cản trở cho xe được quyền ưu tiên sẽ bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.
Cái này chính xác! Có lần xếp lớn của em ngoài HN ghé nhà thăm bác ấy nghỉ hưu trên Bến Cát, trước khi ra xe xuống tỉnh ủy BD dùng cơm đích thân bác ấy dặn xếp em nhớ bảo TX đừng mở còi + đèn.tranthienminh nói:Lái xe cho các bác lớn cũng điềm tĩnh lắm các bác ạ. Hồi bác 6 P còn làm chủ tịch, lâu lâu em thấy bác về thăm nhà trên BD, đi 2 xe Expdition đen ngòm, chạy điềm đạm, không còi, không đèn gì cả.
1 trong 2 chiếc Land Cruiser của gia đình bác ấy thậm chí còn dừng mua vé như xe bình thường ở trạm thu phí gần Đại Nam.
Onlylove nói:Pó tay với bác luôn, bây giờ mà bon chen kiểu đó thì ăn kẹo hơi khó nhưng có nguy cơ ăn gậydongtrieu nói:Mấy bác nói chiện này em mới nhớ. Năm 99 em đi con Wave 110 chở theo thèn bạn, đang đi thấy đoàn 4 xe ưu tiên chở bác Lê Đức Anh (sau này em mới biết) đi ngược chiều chạy lướt qua. Em quay đầu vặn ga đu theo chủ yếu để xem đoàn xe này chạy tốc độ được bao nhiêu. Lúc đu sát đít đoàn xe thì kim đồng hồ mới chỉ 70km/h, tự nhiên em nổi hứng tăng ga, vượt phải 3 chiếc sau đó xen vào giữa tạt đầu chiếc thứ 2 có chở bác LĐAnh vượt trái chiếc xe xxx dẫn đoàn (đúng là lúc đó không hiểu sao em ngu kinh khủng !!!). Em chạy được khoảng 3km thì đi chậm lại, chiếc xxx vượt lên ép em vào lề, 1 bác áo vàng dơ gậy ra chỉ thẳng vào mặt em rồi chạy tiếp... Hic, sáng ngày hôm sau có mấy bác xxx đến cơ quan ô già em hỏi thăm sức khỏe (do xe ô già em đứng tên, mấy bác xxx lần theo biển số biết đc). Mấy bác í cảnh cáo và nói xem chút nữa là các xxx rút súng nã cho phát rồi do thèn bạn em ngồi sau cầm cuốn sổ cuộn lại, xxx tưởng cầm hàng đi ám sát. Sau trận này em bị ô già chưởi cho 1 trận tanh bành, và hình như em nhớ được lên báo CATPHCM ở chuyên mục "Chuyện không thể ngờ" gì đó.... Hehe, 1 kỷ niệm nhớ đời!
Ăn gậy là cái chắc....Vì XXX đó hiền chứ không thì vừa cho ăn gậy, vừa cho ăn biên bản nữa....
Em nhớ có xem một clip có thằng đi SH mới chở bạn gái phía sau, lạng vào giữa đoàn (hình như là đoàn xe của các bác họp hội nghị TW)....bị XXX quất cho mấy gậy và ép xe vào lề, lúc đó đến lượt CS hình sự, Trật tự giải quyết....
Last edited by a moderator:
Em thấy khỏang này cũng "sướng tê người" hehtracgia nói:Kinh nghiệm bản thân em:
- Đu theo đoàn Caravan Việt, đi từ dầu giây đến madagui, sướng tê người.
- Đu theo xxx trên đường đi Củ Chi, kết quả: xxx đi, mình vô hầu moto CSGT, hết 8xi