GLC mà hứa 15 ngày thì đúng là chót lưỡi đầu môi thiệt rồi. Ban đầu em kết con GLC vì nó là hộp số 9 cấp và là dòng xe mới, ra coi thử cũng ưng mắt, chứ cũng hơi lăn tăn cái vụ nó lắp ráp VN và không cho lái thử nên ko quá cuồng.Hên là bác chưa cọc vì bạn e cũng cọc 200 chai với lời hẹn có xe trong 15 ngày, sau đó lên tới 1 tháng và rồi tháng 1/2017. Thế là chịu hết nổi bỏ ý định qua lấy X3 2015 (xe lướt rẻ hơn), xong alo lại sale để lấy lại cọc thì đi từ lúc 8h30 mà tới gần 12h trưa mới nhận lại được tiền, do 1 sale khác làm thủ tục cho chứ còn a sale nhận cọc lúc đó lo đi ký hợp đồng nhận cọc với khách khác rồi (Cả 2 đợi đều bực lúc lấy tiền thì nhanh lắm giấy tờ 10p xong, lúc lên lấy lại mấy tiếng tiền nó còn chưa được ói ra ). Nên xe cỏ xe sang thì cũng thế, cái kiểu đắt khách tí là coi khách hàng k ra gì nó thành "thuần phong mỹ tục" trên mọi mặt trận rồi
Hỏi xe tháng 7 thì 250 tuỳ sale, có sale nói tháng 9, có sale nói tháng 11, còn 300 thì phải tới Tết. Nhớ lúc ra showroom coi thì sale bảo đặt cọc sớm chứ tuần sau xe tăng giá @.@. Thôi lượn qua chỗ khác mua cho nhanh.
Còn vụ bạn cụ đặt 200 thì nhiều quá, cọc chỉ là cái lời hứa mua xe, 50 là đủ. Mà khi nhận lấy tiền thì nhanh mà đòi tiền nó chua làm sao ấy.
Quay lại con City, giờ có khá nhiều sự lựa chọn cho dòng sedan hạng B, chả hiểu sao nhiều cụ cứ phải chờ 2-3 tháng cho con city chi không biết. Đã thế city khi KM toàn 30-50tr tiền phụ tùng mà ra có thêm được gì đâu (vì giá phụ tùng KM giá trên trời). Mà so sánh city so với mấy con xe khác nhiều thứ còn thua đứt đuôi, thế mà cứ phải ráng chờ chi để rồi bực, thất vọng, ...