Hạng D
23/2/09
1.404
8.548
128
Anh tí nghe danh cô hồn chứ cũng sợ vợ nhỉ
Mình mua cái xe đầu tiên, vợ ngạc nhiên, hàng xóm xì xào
Đổi cái thứ hai, vợ cáu kỉnh ra mặt, hàng xóm bóng gió bực bội
Đổi cái thứ ba, vợ chửi um méo đưa tiền, mình đi vay, hàng xóm cũng chửi um vì ồn ào
Đổi cái thứ tư, vợ im hẳn, tự đưa tiền, hàng xóm tự dưng sờ mó hỏi thăm...
Mình lì hơn bọn chúng, tự khắc chúng sẽ ngoan
Thêm 1 anh lên ngôi đầu trong CNL!
Mấy anh kia chơi chiêu là bởi vì lì thì có lì nhưng tới cái thứ 3 là mất cả chì lẫn chài! Nên méo làm dc cái thứ 4!
 
Hạng D
17/12/17
1.218
32.050
113
Chiếc đầu tiên em khai báo là mua, vk ko nói gì.
Chiếc thứ hai em khai báo là cầm xe cho bạn, vài bữa nó chuộc (đến giờ cũng mấy năm rồi :D)
Chiếc thứ 3 em khai là xe xiết nợ :D

Quan trọng là mình phải khai thành thật anh ah :D
Móa anh giống thằng bạn mình ghê. Chơi xe quá trời mà con vk nó đíu biết gì hết á. Vk nó là giáo viên mầm non. Vk anh làm gì?
 
dEs
11/5/20
2.093
150.340
113
Mặt nhìn quá trẻ so với tuổi 4x.
Nhờ vậy em mới đi bán beer được đó anh. Cứ ai đoán đúng tuổi thì em uống, đoán sai thì người đó uống, đợt team building vừa rồi đa số đoán em sn 81-83, kết quả bán đc gần 30 lon :D,

Mà anh đã găp em lần nào đâu?
 
  • Haha
Reactions: danhdu
Hạng D
30/6/08
1.505
67.630
113
59
Nhờ vậy em mới đi bán beer được đó anh. Cứ ai đoán đúng tuổi thì em uống, đoán sai thì người đó uống, đợt team building vừa rồi đa số đoán em sn 81-83, kết quả bán đc gần 30 lon :D,

Mà anh đã găp em lần nào đâu?
Cái hình mặt cười trẻ măng. Ha ha.
 
  • Haha
Reactions: TicoHQ