Hạng D
30/11/10
3.974
63.099
113
Hôm nay lại tiếp tục có 1 tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận, các bác có thể theo dõi ở đây: http://vnexpress.net/gl/x...h-10-nguoi-chet-chay/; Thành kính phân ưu với gia đình những người quá cố!
Mình nhận thấy phần lớn các tai nạn thường xảy ra vào lúc khuya hoặc lúc chạng vạng sáng, là những thời điểm mà tài xế mỏi mệt nhiều nhất! Trước đến giờ mọi người đều ưu tiên chọn giờ lưu thông ban đêm vì đường vắng dễ chạy, trời lại mát mẻ, bác tài cứ chạy, còn mọi người trên xe ngủ một giấc dậy là đến nơi. Nhưng qua những tai nạn kinh hoàng xảy ra liên tục thì liệu chúng ta có nên tiếp tục lái/đi xe ban đêm nữa không?? Hay chuyển sang ban ngày tuy đường xá đông đúc, chạy chậm, nhưng vẫn an toàn hơn?
 
Hạng B1
7/4/11
52
0
0
Em chưa và sẽ không bao giờ bao giờ đi sau 0h (trừ trường hợp bất khả kháng).
Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
 
Hạng D
13/1/11
2.365
26.561
113
thành Phiên An - Gia Định
cá nhân tui thì không lựa chọn, không thể nói thích hay không thích được
tùy yêu cầu - mục đích mà đi bất kể đêm hay ngày, mưa hay nắng, bất kể việc công hay tư

đêm mưa đường đèo xe gặp sự cố : tự xử bằng nhiều cách hoặc a-lô cứu hộ v.v....
tùy mỗi cá nhân thôi
chủ thớt cũng tự xử tự quyết đi chứ hỏi vậy ai mà trả lời được chời ?
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Tùy vào công việc mà mình phải đi thôi bác ah.Chỉ cầu mong là mình đi đến nơi,về đến chốn thôi bác ah!
 
Hạng F
19/8/09
10.172
565
83
51
Ô Cấp
Nhiều khi có việc vẫn phải đi, lòng tự an ủi rằng sống chết có số, trời kêu ai nấy dạ! Xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân!
 
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
Hix, không lẻ cứ ra đường là phải cầu nguyện sao trời. :(
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.308
113
Khi đi chơi xa em thường xuất phát lúc 4 giờ sáng, vậy lúc này có là lúc nguy hiểm? Dĩ nhiên em rất tỉnh táo + sảng khoái do chuẩn bị tốt.
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Nếu bác không chuyên chạy đêm thì không nên đi đêm, có lần em ngồi xe đêm lạnh xương sống luôn, toàn canh đèn mà chạy, "yếu bóng vía" dễ bị lấn xuống lề, mình cương luôn mau đau tim lắm.Ngoại trừ mấy bác chuyên nghiệp, bất đắc dĩ lắm mới chạy đêm.
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
E thường đi Nha Trang ,xuất phát trưa , trời sập tối là nghĩ Phan Thiết .Sáng mai dậy sớm tà ta ra Nha Trang vửa đi vừa ngắm cảnh. Tuổi trung niên rồi,mắt lại kém ,an toàn cho chắc các bác ơi ! Đi xe hơi phải cảm nhận cái sướng của nó,hành xác mình làm gì
Nếu gấp thì chọn xe lửa mà đi ,ngủ một đêm sáng sớm đã tới Nha Trang