Mình thì trái lại toàn đi xa ban đêm, hồi còn đi 2b mình đi về Châu Đốc khởii hành lúc 22h30pn hoặc 23h, về tới C.Đ lúc 4h30p trể là 5h sáng
Bây giờ đi 4b thì départ từ nữa đêm về sáng, chạy cẩn thận, đúng luật GT thì thấy cũng ổn, vả lai chạy xe tầm 8h, là mình buồn ngủ phải ghé cafe võng tơ lơ mơ 30p rồi mới đi tiếp
Bây giờ đi 4b thì départ từ nữa đêm về sáng, chạy cẩn thận, đúng luật GT thì thấy cũng ổn, vả lai chạy xe tầm 8h, là mình buồn ngủ phải ghé cafe võng tơ lơ mơ 30p rồi mới đi tiếp