Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
ghét cay ghét đắng và mệt mỏi với cái kiểu này. Làm thế thì đâu có ai mua, chẳng thà cứ có sao nói vậy, đỡ khổ những người như emtuando nói:Đăng quảng cáo giá rẻ, gọi đến thì hết rồi/bán rồi còn căn khác giá cao hơn hay vị trí xấu hơn. Trước giờ giới cò môi giới xe cộ, nhà đất vẫn xài từ bao đời.
thực ra thì dự án này có nhiều đơn vị đứng ra phân phối , 1 căn hộ có thể đc giữ chỗ trong khoảng 6h làm việc . nên dẫn đến tình trạng book giữ chỗ rất nhiều ,nên cứ hỏi đến là hết . nhưng căn nhỏ là hết thực sự . Bên ACBR em làm việc trực tiếp với chủ đầu tư , mà giờ em gọi test căn thì cũng còn vài căn , mà cũng toàn căn lớn từ 101m2 trở lên rồi còn bị lầu thấp , haizzzz . chịu thôi chứ sao.NắngSG nói:Báo cáo các bác,
Theo bác tinhnhubagia chỉ dẫn, em chạy ra CC Gold sun An Tiến (từ Nguyễn Văn Linh đi về hướng Nhà bè chừng 2km) để mua giùm cô bạn thân căn hộ đại hạ giá. Trước đây 18tr/m2 ko bán được giờ hạ xuống còn 14.4tr. Khi em tới thì đã có mấy chục người tấp nập ghé vô, sales chia nhau tư vấn ko kịp. Ai cũng được hướng dẫn tận tình, thuyết minh rành mạch, giá cả hấp dẫn, tiến độ thanh toán thư thả...v.v... nói chung mọi người thấy hài lòng, vì sát ngay PMH mà giá chỉ bằng một nửa mấy căn hộ gần đó. Nhưng...
Đời luôn có một chữ nhưng, đó là khi người mua khấp khởi nói xong hướng, định xong lầu, duyệt xong căn thì... sales nào cũng báo hết, hết và mua hết rồi. Anh/chị cho em số điện thoại để kiếm được căn nào như ý anh/chị thì báo sau.
Đúng là sau đó có mấy căn thiệt, báo cũng rao bán, nhưng giá chênh lệch là 30-40tr, tính ra vẫn là 18tr/m2?
Như vậy thì họ có giảm mà mình cũng đâu có mua được giá giảm. Chắc các ông lớn ôm hết rồi hay là chiêu mới để bán hàng các bác?