bác có biết nếu được "chọt cái chân" vào đấy là bao nhiêu lúa không?hoangtan1312 nói:có bác nào muốn đổi nghề đăng kiểm viên ko???
vậy cán bộ đăng kiểm chổ bác..... không biết xài tiền rùi!phantan nói:Ở đâu em chả biết...Đăng kiểm quê em thì thấy đàng hoàng, chả nghe tai tiếng gì.
chỉ cần có khoảng 1000 người thực hiện việc bác nói em nghỉ sẽ có phần tác dụng, thay đổi được tư tưởng cán bộ và chủ xe.Mr Zy nói:Sao xe mới keng mà lại 50k nhỉ? Nếu nó không chịu đăng kiểm yêu cầu làm văn bản rồi kiện hãng sản xuất kém chất lượng được không các bác? Em mà có xe là chơi liền, tại đang rảnh. hehe
Tuy nhiên phần lớn mọi người kô ai rảnh và không ai muốn phiền phức làm gì.
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "bo" để làm cho nhanh
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "cúng" để mấy ổng khỏi hành
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "bố thí" cho ăn cướp
Còn em! mua thời gian, mua sự chờ đợi!
Như thế rõ là từ chúng ta chấp nhận bị cướp tiền để không bị cướp thời gian. bame nó.chu_bo_doi nói:chỉ cần có khoảng 1000 người thực hiện việc bác nói em nghỉ sẽ có phần tác dụng, thay đổi được tư tưởng cán bộ và chủ xe.Mr Zy nói:Sao xe mới keng mà lại 50k nhỉ? Nếu nó không chịu đăng kiểm yêu cầu làm văn bản rồi kiện hãng sản xuất kém chất lượng được không các bác? Em mà có xe là chơi liền, tại đang rảnh. hehe
Tuy nhiên phần lớn mọi người kô ai rảnh và không ai muốn phiền phức làm gì.
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "bo" để làm cho nhanh
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "cúng" để mấy ổng khỏi hành
Có người bỏ ra 1-200 gọi là "bố thí" cho ăn cướp
Còn em! mua thời gian, mua sự chờ đợi!