Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
2/12/06
5.619
802
113
Qua quen biết, cách đây 4 năm, ông chú em có làm quen với một người tên X, được giới thiệu là trung gian của một cty thuộc BQP, đang làm dự án san lấp cảng Cam Ranh. Vài tháng 1 lần, người này lại dắt ông chú ra HN để làm việc với các anh vài ngày. Tất nhiên là tiền vé máy bay, khách sạn 5 sao, tiền nhà hàng đều do ông chú thanh toán. Rồi lâu lâu, người này lại bay vào SG, đưa ông chú đi một vòng, chỉ các dự án sắp khởi công, tất nhiên, tiền vé máy bay, tiền ăn chơi cũng đều do ông chú chi trả.
Các dự án người này giới thiệu, sau khi check đều là dự án thật, có cái đang làm thật, có một số cái đã được duyệt, chờ vốn...nên ông chú rất tin. Những dự án này đều là dự án khủng, san lấp từ 4-10 triệu khối. Giá san lấp theo hợp đồng 120k/m3, chi chênh lệch 20k/m3, giao lại cho B', B'' từ 60-80k/m2 vẫn còn dư nhiều nên ông chú càng trông chờ.
Ông chú tuy cũng dân xây dựng, nhưng là cty nhỏ, làm ăn cũng chỉ đủ xài nên để có tiền cho những lần điếu đóm, cứ lần lượt bán dần bán mòn các tài sản đang có.
Mong chờ vào ngày mai tươi sáng, hoà chung câu hát yêu đời, có cục tiền rơi xuống.
Và định mệnh đã đến, số tiền có được từ vay nóng được cầm cố bằng căn nhà vợ con đang ở cũng cạn dần, người kia vẫn liên tục ra vào SG, HN, nói hđ đã được ký. Chỉ chờ ông chú ra làm bảo lãnh hợp đồng thì sẽ tạm ứng đợt đầu. Ông chú xoay mọi cách.....
Các bác cũng biết, ông chú làm gì có đủ năng lực chứng minh tài chính hay tàu xe thiết bị mà NH bảo lãnh. Người kia lại rỉ tai, em giới thiệu anh mấy chú bên NH Y, chỉ cần 200tr thôi, là có bảo lãnh.....
Lại tiếp tục chạy vạy kiếm 200tr thì tai hoạ ập đến. Căn nhà bị siết vào tháng chạp cuối năm vì mấy tháng không trả lãi. Ông chú đột quỵ, cấp cứu bệnh viện thì phát hiện xơ gan giai đoạn cuối.....
Nằm bệnh viện vài ngày, vừa tỉnh thì ông đã cứ đòi đi gặp người kia vì được báo là sắp ký hợp đồng san lấp.Rồi đòi lấy tiền mà họ hàng góp chữa bệnh để đem đi làm bảo lãnh ngân hàng....
Đến giờ phút này, gần đất xa trời, mà ông chú vẫn mong chờ vào sự may mắn, là biết đâu vào được hợp đồng này, có tiền trả nợ và lấy lại nhà cho vợ con.
Người kia vẫn tiếp tục alo hẹn gặp ông chú để lấy 200tr.....
Theo các bác phải làm gì bây giờ? Tại sao có quá nhiều sư phụ của Hải bồng bềnh như thế, lừa gạt hại người làm tán gia bại sản như thế?
 
Hạng D
23/12/10
2.784
28.147
113
Hại người để có lợi cho mình thì đầy rẫy xung quanh, ngay cả bạn bè thân khi có lợi ích cũng sẵn sàng ra tay với mình thì bọn lừa đảo làm gì có lương tâm để mà suy nghĩ hậu quả nó gây ra cho người khác. Lúc mới bị bạn thân hại em cũng suy nghĩ và buồn nhiều lắm nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy bình thường, mình cả tin thì người ta mới hại được mình..
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Bây giờ thì có hàng trăm, hàng ngàn thằng cò từ Nam ra chí Bắc mà lại toàn cò không có lông mới chết nữa chứ. Nó đã lừa đảo hết bao nhiêu người tán gia bại sản rồi mà đa số là những dự án san lắp vì mức độ chênh lệch giá cả và lợi nhuận khá cao nên nhiều người và nhiều DN lao vào và lổ đầu mẻ trán.
 
Hạng D
10/7/08
2.388
2.399
113
Kelvin Le nói:
Hại người để có lợi cho mình thì đầy rẫy xung quanh, ngay cả bạn bè thân khi có lợi ích cũng sẵn sàng ra tay với mình thì bọn lừa đảo làm gì có lương tâm để mà suy nghĩ hậu quả nó gây ra cho người khác. Lúc mới bị bạn thân hại em cũng suy nghĩ và buồn nhiều lắm nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy bình thường, mình cả tin thì người ta mới hại được mình..
em like bác câu này
 
Hạng C
29/7/11
760
13
28
41
Xã hội giờ nhiều nhiều lắm. Quan trọng là mình đủ sáng suốt để nhận ra hay ko thôi ah?
 
Hạng B1
15/1/13
79
0
6
53
TP HCM
www.vatgia.com
Kelvin Le nói:
Hại người để có lợi cho mình thì đầy rẫy xung quanh, ngay cả bạn bè thân khi có lợi ích cũng sẵn sàng ra tay với mình thì bọn lừa đảo làm gì có lương tâm để mà suy nghĩ hậu quả nó gây ra cho người khác. Lúc mới bị bạn thân hại em cũng suy nghĩ và buồn nhiều lắm nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy bình thường, mình cả tin thì người ta mới hại được mình..

Quá đúng.
 
Hạng B2
28/8/12
208
18
28
45
Thong.Nguyen nói:
Bây giờ thì có hàng trăm, hàng ngàn thằng cò từ Nam ra chí Bắc mà lại toàn cò không có lông mới chết nữa chứ. Nó đã lừa đảo hết bao nhiêu người tán gia bại sản rồi mà đa số là những dự án san lắp vì mức độ chênh lệch giá cả và lợi nhuận khá cao nên nhiều người và nhiều DN lao vào và lổ đầu mẻ trán.
bác này nói chí phải quá. Ko hiểu sao bây h cứ gặp nhau 10 thằng thì hết 8 thằng bảo sắp đi ,đã đi , vừa đi HN về để nghe nghóng thông tin , e cũng chả hiểu nổi
 
Hạng D
25/2/09
1.230
73.868
113
Bữa bác Báo nói tay đó đang lưà 1 người trong OS, ra là người thân bác sonnguyen hả
39.gif
 
Status
Không mở trả lời sau này.