cứ kí trực tiếp với chủ đầu tư, kí xong, tiền bạc liền tay
chứ mà chưa kí gì hết mà chi thì ko bao giờ bác ơi
chứ mà chưa kí gì hết mà chi thì ko bao giờ bác ơi
Đúng như bác nói thằng nghĩ ra dự án nó cũng nghĩ ra người cả làm rồi, chỉ 1 phần nhỏ là rơi rớt bên ngoài, mình làm tư nhân chỉ theo kền kền đi ăn xác thôi chứ thịt thà tụi diều hâu, đại bàng nó ăn hết rồi. Tùy cơ ứng biến, lượng sức mình mà làm thôi ạNoWD nói:Có một ý như thế này để các bác tham khảo: làm ăn ở ta xưa đã chẳng dễ, nay càng khó khăn hơn; nhìn chung là việc ăn chia (liên quan đến vốn công/vay) đã được xếp đặt từ khi người ta nghĩ ra các dự án đó rồi (thêm nữa mỗi nhóm quyền lực nó đều có 1 bộ sậu to đùng, anh em, đệ tử, bưng bê,..., xung quanh, nên ít khi việc vừa qua nước 1 đã ra ngoài). Nên nhìn chung nếu doanh nghiệp của mình không có điểm mạnh nổi trội, hoặc nếu việc không khó xơi (kiểu đòi đông tây y kết hợp với cúng), thì tốt nhất cứ đứng xa mà xem thôi.
Riên chuyện về biến đổi khí hậu, mua bán khí thải/chứng chỉ các bon em nói thật là các bác nên tránh xa ra cho em, vì chuyện này em khá hiểu. Em đảm bảo là có thể làm cho cùng lúc vài bác đâm đầu như thiêu thân vào 1 dự án có thật 100% (chi một mớ tiền upfront), gặp từ vụ trưởng/thứ trưởng phụ trách luôn, nhưng mà đến lúc kết luận các bác sẽ không đạt yêu cầu kỹ thuật luôn. Tiền tư bản khó chén lắm, chính phủ Vn mà nó còn bóp mũi như trẻ con, chứ nói chi dân đen.