Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
22/2/13
551
3.011
113
Xã hội bất ổn. Lừa đảo, cướp giật, trộm cắp nhiều quá.
 
Bò Hóng
22/1/13
1.549
33.180
113
em còn biết rất nhiều kẻ giống như cái ông cậu này đấy. Dở hơi hết biết. Tuy nhiên một điều đặc biệt mà em thấy ở các bác này đều có một điểm chung duy nhất đó là:
NIỀM TIN TUYỆT ĐỐI
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.183
113
Em ơi Sài Gòn phố
Rõ ràng là ông chú bác chủ không lượng sức mình rồi.
Thời buổi bây giờ cò lái bắt đầu khó kiếm đất sống, dự án thật, người thật việc thật, tiền thật còn chưa ăn ai huống gì dự án từ trên trời rơi xuống.
 
Hạng D
5/4/08
1.545
5.229
113
chú bác gặp dc chủ đầu tư chưa?
gặp chủ đầu tư, kí trực tiếp, thì chi sao cũng dc, chưa gặp chưa kí thì miễn bàn bác ơi.
 
Hạng B1
21/1/13
82
0
6
Bác chủ liên hệ ngay và luôn với bác Páo xem có phải người mà lúc trước bác Páo kể không ???
 
Hạng B1
23/8/11
64
1
8
Việt Nam, HCM
Xã hội bi chừ xuống cấp nặng rồi. Thạch Sanh đâu chả thấy, chỉ thấy toàn con nhà họ Lý. Nản.​
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
Cty em làm san lấp, công nhận là nay cò quá nhiều. Có một số cò được trang bị cơ bản, một số tào lao xưng con ông này cháu ông kia, bọn này hay gọi điện nói chuyện với HN trong lúc bàn việc.
Trước tết em có tiếp xúc với một số cò về các dự án vốn biến đổi khí hậu ở miền Tây, một cò cấp cao hơn một tí về DA san lấp ở Đà Nẵng.
Thong.Nguyen nói:
Bây giờ thì cố hàng trăm, hàng ngàn thằng cò từ Nam ra chí Bắc mà lại toàn cò không có lông mới chết nữa chứ. Nó đã lừa đảo hết bao nhiêu người tán gia bại sản rồi mà đa số là những dự án san lắp vì mức độ chênh lệch giá cả và lợi nhuận khá cao nên nhiều người và nhiều DN lao vào và lổ đầu mẻ trán.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.769
113
200 triệu đã phải vay sao làm được dự án san lấp tính triệu khối hả bác! Dù cò có mang được dự án lớn cho chú bác, thì xoay cái cái bảo lãnh tạm ứng cũng không nổi rồi, ít kinh nghiệm, ít vốn làm san lấp khả năng chết rất cao.
sonnguyen nói:
Các bác cũng biết, ông chú làm gì có đủ năng lực chứng minh tài chính hay tàu xe thiết bị mà NH bảo lãnh. Người kia lại rỉ tai, em giới thiệu anh mấy chú bên NH Y, chỉ cần 200tr thôi, là có bảo lãnh.....
Lại tiếp tục chạy vạy kiếm 200tr thì tai hoạ ập đến. Căn nhà bị siết vào tháng chạp cuối năm vì mấy tháng không trả lãi. Ông chú đột quỵ, cấp cứu bệnh viện thì phát hiện xơ gan giai đoạn cuối.....
Nằm bệnh viện vài ngày, vừa tỉnh thì ông đã cứ đòi đi gặp người kia vì được báo là sắp ký hợp đồng san lấp.Rồi đòi lấy tiền mà họ hàng góp chữa bệnh để đem đi làm bảo lãnh ngân hàng....
Đến giờ phút này, gần đất xa trời, mà ông chú vẫn mong chờ vào sự may mắn, là biết đâu vào được hợp đồng này, có tiền trả nợ và lấy lại nhà cho vợ con.
Người kia vẫn tiếp tục alo hẹn gặp ông chú để lấy 200tr.....
Theo các bác phải làm gì bây giờ? Tại sao có quá nhiều sư phụ của Hải bồng bềnh như thế, lừa gạt hại người làm tán gia bại sản như thế?
 
Status
Không mở trả lời sau này.