hi hi, toàn tác phẩm đã đoạt giải QT khg đó bác. Bác Nghĩa cũng có lần nói trên báo các tphẩm của mình kg tìm đuoc sự đồng cảm từ BGK trong nước .kupopopo nói:Cái nhà nhìn thấy gớm, đã xấu còn không ở được nữa
Ah, e có đi cà phê Gió và Nước của bác Nghĩa rồi, rất thất vọng
E đi buổi sáng nên nhìn khung cảnh thấy khá là âm u, ảm đạm, không có lung linh rực rỡ như mấy tấm ảnh chụp ban đêm đâu
Không gian quán nhìn rất bình dân, không toát lên vẻ sang trọng
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn chủ đề hay!Lạc Hoan nói:một tác phẩm của bác Nghĩa
http://www.thanhnien.com....dep-the-gioi-2014.aspx
Đâu có gì đặc sắc, hay lại trò quảng cáo?
Chỉ công nhận chủ nhà chịu chơi & phóng khoáng
http://ashui.com/architectoftheyear/?p=305
Cái đặc sắc hay không thì tùy mỗi người, tùy góc nhìn, tùy cảm nhận nên khó nói! Nhưng nó khác và lạ thì chắc chắn là...đặc sắc!
Cái dòng đậm của bác là chắc chắn! Chủ nhà rất chịu chơi!
Em xin góp một chút cảm nhận cá nhân ở góc độ amatơ-không hiểu bất kỳ gì về khuôn khổ -học thuật kiến trúc:
Nhà này cá nhân em thấy lạ và đẹp! Vì nó hướng ánh nhìn hiếu kỳ tới so với những ngôi nhà phố quá đỗi bình thường xung quanh! Đó là độc và lạ!
Thứ nữa cái khó nhất trong ngôi nhà phố là làm sao đưa được khoảng xanh, ánh sáng, thông thoáng tối thiểu và tối đa vào nhà! Và tác giả đã làm được!
Còn tại sao tác giả và chủ nhà chọn thô mộc mà không chọn vật liệu tân kỳ! Nó có lẽ là sở thích của chủ nhân và tác giả thỏa mãn điều đó bằng cách riêng của mình!
Và trong đa phần những công trình của tác giả này thì yếu tố thiên nhiên-tự nhiên được đưa vào tối đa! Cái đó là cái mà thế giới đang hướng tới mà ở VN thì chỉ mới chập chững! Nên có lẽ nó đoạt giải ở ngoài còn ở VN thì chưa hướng tới chăng-còn thực hay PR em không biết!
Nói về tổng thể thôi chứ nhìn vào chi tiết của những thứ thô mộc mà tách ra thì đôi khi...thí ghớm!
Em tin bác Haobui, bác nói theo nghề nghiệp! Thiết kế vậy mới là thiết kế!haobui nói:Nhà này đúng đẹp , do bác đã quen với mấy kiểu Việt Nam nên thấy thường .
Thiết kế vậy mới gọi là thiết kế chứ .
Và em tin chắc 1 đều rằng, trong tương lai sắp tới kiến trúc xanh sẽ lên ngôi!
Xanh có nghĩa là thân thiện với môi trường, nhiều mảng xanh, vật liệu xanh!
Thế giới đã trải qua xe máy, xe hơi và nay quay về xe đạp! Thì kiến trúc cũng vậy, quay về với bản chất tồn tại của con người-hòa mình với thiên nhiên! Đương nhiên không phải là không hiện đại mà hiện đại nhưng hòa hợp với thiên nhiên!
Tự dưng thấy tiêu đề...hợp ý nên hứng chí nhiều chuyện! Có gì các sư phụ bỏ qua!
Em thấy đẹp và thoáng mát. Nhưng chỉ sợ các thầy phong thủy chê cái phòng vệ sinh nằm chính giữa và ngay bên trên chỗ ngồi ăn ở sàn dưới.
Làm kiểu này tốn kém nhiều không các bác?
Làm kiểu này tốn kém nhiều không các bác?
Haiza, trình bác viết vầy mà xưng là amateur thì e kh tin rồi nhéMinhquan2008 nói:Nhà này cá nhân em thấy lạ và đẹp! Vì nó hướng ánh nhìn hiếu kỳ tới so với những ngôi nhà phố quá đỗi bình thường xung quanh! Đó là độc và lạ!
Thứ nữa cái khó nhất trong ngôi nhà phố là làm sao đưa được khoảng xanh, ánh sáng, thông thoáng tối thiểu và tối đa vào nhà! Và tác giả đã làm được!
Còn tại sao tác giả và chủ nhà chọn thô mộc mà không chọn vật liệu tân kỳ! Nó có lẽ là sở thích của chủ nhân và tác giả thỏa mãn điều đó bằng cách riêng của mình!
Và trong đa phần những công trình của tác giả này thì yếu tố thiên nhiên-tự nhiên được đưa vào tối đa! Cái đó là cái mà thế giới đang hướng tới mà ở VN thì chỉ mới chập chững! Nên có lẽ nó đoạt giải ở ngoài còn ở VN thì chưa hướng tới chăng-còn thực hay PR em không biết!
Nói về tổng thể thôi chứ nhìn vào chi tiết của những thứ thô mộc mà tách ra thì đôi khi...thí ghớm!
Thật ra trên hết vẫn là ý thích và điều kiện ktế của chủ nhà , nó vẫn là mấu chốt của vấn đề. Kế đó mới là uy tín của KTS. Cả 2 mà may mắn có cùng chí hướng thì sẽ có những ngôi nhà lạ mắt . Còn đẹp hay xấu, phù hợp sd thực tế khg thì còn tùy. vd như hồi trước có KTS Nguyễn Tài My , ông này có sở thích cũng hơi "quái quái", và ông ấy cũng đã thuyết phục được chủ nhà làm 1 căn có mặt tiền là 1 con chim bồ câu (cái chuồng cu là cái đầu) nằm gần Hàng Xanh. Sau này chủ mới phá bỏ rồi
Theo e thì giới KTS ai cũng hiểu chuyện đưa cxanh vào nhà cả. Ngay giáo trình e học cách đây <>25 năm cũng đã khai thác vấn đề nay. Tuy nhiên thực tế là đất đai ở các đô thị lớn VN đều quá đắt, gia đình người V thì thường lại đông cho nên dt nhà đều tận dụng để ở cả. Kh mấy người chừa nhiều cxanh vậy
Theo e thì ngay bên tây, nhà dạng phố đa phần là trong các khu phố cổ, được bảo tồn, khó lòng đụng chạm cải tạo khác nguyên mẫu. Cho nên gặp 1 căn nhà phố với kh gian mở và cxanh vầy là tây nó khoái ngay
@Bác Adco: Cám ơn bác khen, em khoái quá!Nhưng thiệt tình nó vậy!
Em tám với bác chút xíu nha!
Em thường quan sát thấy trong cuộc sống như thế này! Tất cả mọi sự việc, hiện tượng, con người luôn có 3 cấp độ (em tự chia)! Cấp độ 1-trung bình thấp, cấp độ 2-khá cao, cấp độ 3-cao, cực cao!
Và thông thường nếu nhìn, cấp độ 2 khác xa cấp độ 1, cấp độ 3 khác xa cấp độ 2!
Nhưng cấp độ 3 và cấp độ 1 nếu nhìn bằng mắt thường đôi khi nó giống nhau! Nhưng thực chất nó khác nhau rất rất là xa!
Lấy ví dụ: Tây bây giờ nhất là các nước châu Âu nó rất khoái đi xe đạp, em cũng đi xe đạp nhưng 2 thằng khác nhau 1 trời 1 vực! Nhưng nếu nhìn sơ qua tưởng em giống Tây, và Tây giống em (người Việt bình thường nhìn)! Biết thế nên em...đốt cháy giai đoạn luôn!
Ngôi nhà của người bình thường ở dưới quê thì là nhà tranh, nhà gỗ, mái lá, cây cối um tùm! Cấp 1! Cấp 2 thì "nhà lầu mấy tấm, to đùng" v.v... Cấp 3 lại nhà nhà hướng tới thiên nhiên tối đa! Đôi lúc có những nhà siêu thiên nhiên nên quay lại cấp độ 1! Nên nhìn sơ nó lại na ná nhau!
Con người cũng vậy, ở cấp độ 1 (rất khó diễn giải vì dễ đụng chạm) nói chung là thiếu thốn vật chất nên giản dị, cấp độ 2 thì dư giả nên "trang trí' phụ kiện rất nhiều, cấp độ 3 thì quay lại rất giản dị! Nhìn sơ thì cấp 3 với cấp 1 na ná nhau!
Em "tập" đốt cháy giai đoạn ở 3 ví dụ trên! Không có điều kiện và làm biếng nên tự sướng luôn!
Em nhiều chuyện là cũng để lí giải vì sao thiên nhiên như cái dòng cuối bác nói Tây nó rất thích! Em có nhìn mấy cái nhà của Tây nó rất ưu tiên về sân vườn và khoảng không giao tiếp!
Vì vậy đối với em, em nghĩ có thể áp dụng cái đốt cháy giai đoạn như em nói để mình có thể chơi với mấy thằng Tây được! Giống như...đốt cháy giai đoạn tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa XH mà bỏ qua chủ nghĩa tư bản vậy!
Và Việt Nam mình phải nghĩ ra để cân bằng với thế giới mà không cần theo đuôi họ! Nó là cái gì, em hổng biết-dành cho chuyên gia, em chỉ chém gió và...tự sướng!
Đông đang rất nghèo nàn, lạc hậu-luôn ngóng là thèm khát Tây! Nhưng Đông có giá trị tiềm ẩn rất tiềm tàng! Cái gì...tiềm ẩn nên phải tìm!
Nhưng Tây cũng không hơn gì, giàu có nhưng thiếu thốn cái gì đó cốt lõi, lại đang hướng về Đông!
Đông Tây hòa hợp là điều mà thế giới đang hướng đến! Con người cũng vậy! Và kiến trúc cũng không nằm ngoài luồng chảy đó (em lại nói như chiên da-đốt cháy giai đoạn
)!
Tây-vậi liệu mới, chất liệu mới, sáng tạo không gian mới!
Đông-Hồn thiên nhiên!
Nhờ bác cho ý kiến!
Em tám với bác chút xíu nha!
Em thường quan sát thấy trong cuộc sống như thế này! Tất cả mọi sự việc, hiện tượng, con người luôn có 3 cấp độ (em tự chia)! Cấp độ 1-trung bình thấp, cấp độ 2-khá cao, cấp độ 3-cao, cực cao!
Và thông thường nếu nhìn, cấp độ 2 khác xa cấp độ 1, cấp độ 3 khác xa cấp độ 2!
Nhưng cấp độ 3 và cấp độ 1 nếu nhìn bằng mắt thường đôi khi nó giống nhau! Nhưng thực chất nó khác nhau rất rất là xa!
Lấy ví dụ: Tây bây giờ nhất là các nước châu Âu nó rất khoái đi xe đạp, em cũng đi xe đạp nhưng 2 thằng khác nhau 1 trời 1 vực! Nhưng nếu nhìn sơ qua tưởng em giống Tây, và Tây giống em (người Việt bình thường nhìn)! Biết thế nên em...đốt cháy giai đoạn luôn!
Ngôi nhà của người bình thường ở dưới quê thì là nhà tranh, nhà gỗ, mái lá, cây cối um tùm! Cấp 1! Cấp 2 thì "nhà lầu mấy tấm, to đùng" v.v... Cấp 3 lại nhà nhà hướng tới thiên nhiên tối đa! Đôi lúc có những nhà siêu thiên nhiên nên quay lại cấp độ 1! Nên nhìn sơ nó lại na ná nhau!
Con người cũng vậy, ở cấp độ 1 (rất khó diễn giải vì dễ đụng chạm) nói chung là thiếu thốn vật chất nên giản dị, cấp độ 2 thì dư giả nên "trang trí' phụ kiện rất nhiều, cấp độ 3 thì quay lại rất giản dị! Nhìn sơ thì cấp 3 với cấp 1 na ná nhau!
Em "tập" đốt cháy giai đoạn ở 3 ví dụ trên! Không có điều kiện và làm biếng nên tự sướng luôn!
Em nhiều chuyện là cũng để lí giải vì sao thiên nhiên như cái dòng cuối bác nói Tây nó rất thích! Em có nhìn mấy cái nhà của Tây nó rất ưu tiên về sân vườn và khoảng không giao tiếp!
Vì vậy đối với em, em nghĩ có thể áp dụng cái đốt cháy giai đoạn như em nói để mình có thể chơi với mấy thằng Tây được! Giống như...đốt cháy giai đoạn tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa XH mà bỏ qua chủ nghĩa tư bản vậy!
Và Việt Nam mình phải nghĩ ra để cân bằng với thế giới mà không cần theo đuôi họ! Nó là cái gì, em hổng biết-dành cho chuyên gia, em chỉ chém gió và...tự sướng!
Đông đang rất nghèo nàn, lạc hậu-luôn ngóng là thèm khát Tây! Nhưng Đông có giá trị tiềm ẩn rất tiềm tàng! Cái gì...tiềm ẩn nên phải tìm!
Nhưng Tây cũng không hơn gì, giàu có nhưng thiếu thốn cái gì đó cốt lõi, lại đang hướng về Đông!
Đông Tây hòa hợp là điều mà thế giới đang hướng đến! Con người cũng vậy! Và kiến trúc cũng không nằm ngoài luồng chảy đó (em lại nói như chiên da-đốt cháy giai đoạn
Tây-vậi liệu mới, chất liệu mới, sáng tạo không gian mới!
Đông-Hồn thiên nhiên!
Nhờ bác cho ý kiến!
Minhquan2008 nói:@Bác Adco: Cám ơn bác khen, em khoái quá!Nhưng thiệt tình nó vậy!
Em tám với bác chút xíu nha!
Em thường quan sát thấy trong cuộc sống như thế này! Tất cả mọi sự việc, hiện tượng, con người luôn có 3 cấp độ (em tự chia)! Cấp độ 1-trung bình thấp, cấp độ 2-khá cao, cấp độ 3-cao, cực cao!
Và thông thường nếu nhìn, cấp độ 2 khác xa cấp độ 1, cấp độ 3 khác xa cấp độ 2!
Nhưng cấp độ 3 và cấp độ 1 nếu nhìn bằng mắt thường đôi khi nó giống nhau! Nhưng thực chất nó khác nhau rất rất là xa!
Lấy ví dụ: Tây bây giờ nhất là các nước châu Âu nó rất khoái đi xe đạp, em cũng đi xe đạp nhưng 2 thằng khác nhau 1 trời 1 vực! Nhưng nếu nhìn sơ qua tưởng em giống Tây, và Tây giống em (người Việt bình thường nhìn)! Biết thế nên em...đốt cháy giai đoạn luôn!
Ngôi nhà của người bình thường ở dưới quê thì là nhà tranh, nhà gỗ, mái lá, cây cối um tùm! Cấp 1! Cấp 2 thì "nhà lầu mấy tấm, to đùng" v.v... Cấp 3 lại nhà nhà hướng tới thiên nhiên tối đa! Đôi lúc có những nhà siêu thiên nhiên nên quay lại cấp độ 1! Nên nhìn sơ nó lại na ná nhau!
Con người cũng vậy, ở cấp độ 1 (rất khó diễn giải vì dễ đụng chạm) nói chung là thiếu thốn vật chất nên giản dị, cấp độ 2 thì dư giả nên "trang trí' phụ kiện rất nhiều, cấp độ 3 thì quay lại rất giản dị! Nhìn sơ thì cấp 3 với cấp 1 na ná nhau!
Em "tập" đốt cháy giai đoạn ở 3 ví dụ trên! Không có điều kiện và làm biếng nên tự sướng luôn!
Em nhiều chuyện là cũng để lí giải vì sao thiên nhiên như cái dòng cuối bác nói Tây nó rất thích! Em có nhìn mấy cái nhà của Tây nó rất ưu tiên về sân vườn và khoảng không giao tiếp!
Vì vậy đối với em, em nghĩ có thể áp dụng cái đốt cháy giai đoạn như em nói để mình có thể chơi với mấy thằng Tây được! Giống như...đốt cháy giai đoạn tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa XH mà bỏ qua chủ nghĩa tư bản vậy!
Và Việt Nam mình phải nghĩ ra để cân bằng với thế giới mà không cần theo đuôi họ! Nó là cái gì, em hổng biết-dành cho chuyên gia, em chỉ chém gió và...tự sướng!
Đông đang rất nghèo nàn, lạc hậu-luôn ngóng là thèm khát Tây! Nhưng Đông có giá trị tiềm ẩn rất tiềm tàng! Cái gì...tiềm ẩn nên phải tìm!
Nhưng Tây cũng không hơn gì, giàu có nhưng thiếu thốn cái gì đó cốt lõi, lại đang hướng về Đông!
Đông Tây hòa hợp là điều mà thế giới đang hướng đến! Con người cũng vậy! Và kiến trúc cũng không nằm ngoài luồng chảy đó (em lại nói như chiên da-đốt cháy giai đoạn)!
Tây-vậi liệu mới, chất liệu mới, sáng tạo không gian mới!
Đông-Hồn thiên nhiên!
Nhờ bác cho ý kiến!
Hay quá Bác Minhquan!
@Vivan: Thanks! Em nói lòng vòng mà diễn giải cũng chưa hết ý được! Bác chỉ 1 câu-nói được hết ý của em!
Bác Minhquan2008: Hôm trước có bác nào ở Hòa Hưng mở thớt hỏi về kiểu nhà này, bác có thấy thớt ây ở đâu không?
- Status
- Không mở trả lời sau này.