Đôi khi qua Sing tại sao ai cũng đua nhau tìm Cua xào ớt hay Cháo ếch mặc dù bác nào có dịp ăn và so sánh nó cũng chả ngon lành gì.
Em là dạng tép riu, chả là cái gì và cũng chẳng bao giờ làm được như Mr Nghĩa nhưng những nhà dạng này không phải thích hợp cho tất cả mọi người mà chỉ 1 số thiểu số nào đó thôi ví dụ như đi guốc cao gót thì phải trả cái giá nào đó.
Cái hay của Mr Nghĩa ngoài kiến trúc là tài thuyết phục chủ nhà liều với bác ấy để phá bỏ tất cả những suy nghĩ và khái niệm thông thường, tạo nên cái mới, chuẩn mực mới chứ không phải như đa phần anh em kiến hay chủ nhà là copy những cái có sẵn và coi nó là chuẩn mực của mình
Em là dạng tép riu, chả là cái gì và cũng chẳng bao giờ làm được như Mr Nghĩa nhưng những nhà dạng này không phải thích hợp cho tất cả mọi người mà chỉ 1 số thiểu số nào đó thôi ví dụ như đi guốc cao gót thì phải trả cái giá nào đó.
Cái hay của Mr Nghĩa ngoài kiến trúc là tài thuyết phục chủ nhà liều với bác ấy để phá bỏ tất cả những suy nghĩ và khái niệm thông thường, tạo nên cái mới, chuẩn mực mới chứ không phải như đa phần anh em kiến hay chủ nhà là copy những cái có sẵn và coi nó là chuẩn mực của mình