Hạng D
30/3/05
2.352
16.301
113
Tui đi đường này hàng ngày cho nên khi thấy đèn đỏ thì thôi chịu khó tấp dần vào lề và chờ 20-30" rồi vui vẻ đi tiếp, còn đi 4 bánh thì tuyệt đối tuân thủ theo đèn.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.832
113
BANH_TET nói:
mấy cái đèn này dành cho bộ hành băng đường
phải gài tự động hoặc có chú cớm điều khiển như các giao lộ mới có hiệu quả
xe chạy ẩu thì các cụ đã nói rùi
còn bộ hành cũng ... vô tư không kém : bấm đèn cho xe ngừng, qua đường xong ... cút thẳng không trả lại đèn xanh cho xe chạy (1)
hoặc người này vừa qua xong - tính bấm trả lại thì bên kia tiếp tục người kế bấm tiếp => xe ngừng chờ tới ... thiên thu ? (2)
hay con nít nghịch phá bấm tá lả nhưng hổng ai băng đường ?
1. Đèn này set up sẵn thời gian cho người đi bộ, thường là 10s, sau đó sẽ tự xanh lại.
2. Vấn đề này đòi hỏi ý thức của người đi bộ, phải biết nhìn trước ngó sau để vài người cùng đi chung. Khi nào bất đắc dĩ mới bắt cả đường đứng lại chờ mình đi bộ. Cái này ko biết bao giờ mới tập được, cũng bởi lý do này mà các phương tiện ko chịu dừng --> người qua đường rồi cũng ko dùng đèn nữa.
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Vụ đèn qua đường cho người đi bộ, lúc trước ở Nguyễn Du, chỗ trường học gì đó gần Đặng Trần Côn - đối diện xéo với Galaxy, cũng có 1 cái đèn qua đường cho người đi bộ. Em chứng kiến có cậu học trò còn mặc áo thể dục của trường, đứng bấm đèn chơi vậy. Bấm đỏ (khoảng 15 hay 18 giây gì đó), xong - nó tự về xanh rồi cậu í lại bấm tiếp. Tuổi trẻ mà ý thức đã cao thế thì sau nay chẳng trách sao.....
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng B2
12/9/11
388
35
28
mấy cái đèn này đâu phải bấm 1 cái là đỏ ngay đâu 1 số bác, bấm rồi phải chờ đó. Ở nươc ngoài cũng vậy, nếu ngay ngã tư muốn qua đường nhanh hơn bthuong thì phải bấm vô. có khi em bấm vô đứng chờ cả 2 phút nó mới cho phép qua, trong khi bác chỉ cần đặt chân xuống đường, đèn chưa đỏ nhưng xe oto và 2 bánh tự động ngừng lại cho mình qua luôn, ý thức họ cao dễ sợ...chả bù....
 
Hạng D
16/3/09
3.300
56.810
113
www.tet.com
klvt nói:
ducloc90 nói:
Hiện đại...Nhưng ở VN nó sẽ gần như vô dụng...Ôi VN! Đất nước của tui...Không có luật nào tồn tại trong ý thức đại đa số người dân.
Em đi 2b qua đó muốn dừng lắm nhưng chẳng có ai dừng...nếu mình dừng "nó" chửi mình "bịnh" nên thôi đành quay mặt làm lơ vậy...hiz!
Cùng 1 tâm trạng với bác, đôi khi mình đi 4b hay 2b mà dừng nhường người đi bộ thì người đó cũng nhìn mình như quái vật:D
về nguyên tắt thì phải dừng , nếu đi đúng nguyên tắt thì CSGT không phạt ,nhưng bảo hiểm méo mặt.và mình là người cõi trên..
 
Hạng D
27/6/10
1.543
2.401
113
38
Trước cổng đại học bách khoa Lý Thường Kiệt cũng có một đèn tương tự. Hồi còn đi học em cũng hay bấm lắm, mà chẳng ai thèm dừng, nhưng cũng kệ, mỗi lần muốn qua đường em đều bấm và đều chờ đèn đỏ
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.832
113
trauvang49 nói:
Sao luật GT/VN ko được
20.gif
20.gif
20.gif
21.gif
21.gif
21.gif
đưa vào danh sách "Kỷ lục thế giới" nhể ?
Nếu bác muốn thì em sẽ tổ chức bình chọn qua tin nhắn: hãy soạn GTVN gửi 147.:D
 
Hạng D
18/5/09
1.415
2
38
47
tệ nạn ở VN nói chung , GT việt nam nói riêng . Các bác cứ bàn tán đến tết Công Gô cũng khg hết chuyện ... heheh