Nhà em gần đoạn này, cái đèn đó mọc lên chưa lâu. Lần đầu thấy nó đỏ em hơi bất ngờ nhưng vẫn dừng, lúc ây đường hơi đông, người đi bộ không có mà xe 4B thì quá trời, pà con bóp kèn đá đèn dữ quá, em chịu không nỗi, nghía không thấy XXX lẫn người đi bộ nên dzọt luôn tránh bị ném đá. Từ đó về sau em chưa thấy xe nào dừng cả, bất kể mấy bánh
đúng rồi, không "vô duyên" đâu bác à.chjmcanhcut nói:chỗ này dành cho người đi bộ qua lại giữ 2 khu của bênh viện....
nếu em không lầm thì đèn đỏ đó khi qua đường người đi bộ tự bấm nút để đi qua
Cái này do anh Chánh setup thôi. Hình như khoảng 20s thôi, và từ khi bấm nút đến đèn đỏ cũng phải có 1 time để nhiều người cùng nhau đi 1 lần.Thong.Nguyen nói:vậy đèn đỏ này chờ trong bao lâu là tự tắt vậy?
Cái này mà thêm âm thanh như bác dinhtrung nói thì hay quá.
Ý tưởng hay..cpkhanhhung nói:Cái này do anh Chánh setup thôi. Hình như khoảng 20s thôi, và từ khi bấm nút đến đèn đỏ cũng phải có 1 time để nhiều người cùng nhau đi 1 lần.Thong.Nguyen nói:vậy đèn đỏ này chờ trong bao lâu là tự tắt vậy?
Cái này mà thêm âm thanh như bác dinhtrung nói thì hay quá.
Nhưng thêm âm thanh gì bây giờ..??Tít tít..tụt tụt..toét toét...trước bệnh viện mà bác phải giữ yên lặng..Bữa em cũng suýt mất 100k ngay NowZone Nguyễn Văn Cừ..cái cột có từ 1000 năm mà hôm đó tự nhiên đỏ rực..xe trước thắng gấp,em đạp nhổng đít,đang lầm bầm chửi rủa nhìn lên mới thấy đèn đỏ,thấy mình vô duyên dễ sợ
Cái tiếng bip bip đó dành cho người khiếm thị bác ạ. Ở bên Sing lề đường được thiết kế có gờ nổi và các cột đèn đều phát ra tiếng bip bip để người khiếm thị có thể biết được.
dinhtrung nói:VN làm cái này mà chưa tới, phải có âm thanh như bên Sin ấy, tiêng lớn chút để mọi người biết mà nhường người đi bộ. Có cả tiếng bíp nhanh để báo thời gian ưu tiên sắp hết nữa để mọi người đi nhanh. Phải có âm thanh nữa mới có hiệu quả.