- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Bác nào làm bên GTCC thì vào giúp em vụ này.
Chắc đúng vậy, mấy ai mặt mũi sáng sủa, nhìn sang trọng thí ít bị. Em nhìn hơi khù khờ, chạy con spacy ghẻ nên mới mời vào thui. Lúc vào cũng nhiều chị em nông dân, sinh viên, các bạn gái.Newboy nói:Em đi đoạn này suốt, thấy mấy xxx ngó mặt rồi mới thổi, có chọn lọc rõ ràng....
Có thể vậy bác ạ. Chắc mấy chú CSGT cũng không nghĩ vậy là bậy, bởi như đoạn em trao đổi thì mấy chú đó đổ lỗi: " Tại mấy thằng GTCC cắm bậy".asiantiger nói:Theo mình, trong trường hợp của bác chủ nói xxx làm bậy thì cũng chưa hẳn. Cái này có thể là do chú xxx này nghiệp vụ kém, bản thân chú ấy còn chưa hiểu được ý nghĩa của biển báo nên mới thổi sai. Bác chủ thông cảm nghe.
Bác nào làm bên GTCC thì vào giúp em vụ này.
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Theo khu Quản lý giao thông đô thị số 1, đơn vị này vừa lắp đặt hoàn thiện 12 bảng điện tử trên các các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn, Phan Đình Giót và Võ Văn Kiệt. Chi phí lắp đặt khoảng 1,1 tỉ đồng/vị trí.
Mỗi bảng hơn 1 tỏi mà không có giá trị gì thì phí nhễ
Theo khu Quản lý giao thông đô thị số 1, đơn vị này vừa lắp đặt hoàn thiện 12 bảng điện tử trên các các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn, Phan Đình Giót và Võ Văn Kiệt. Chi phí lắp đặt khoảng 1,1 tỉ đồng/vị trí.
Mỗi bảng hơn 1 tỏi mà không có giá trị gì thì phí nhễ
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Các Bác chú ý đường Trương Định khúc Ngô Thời Nhiệm nhé, các chú áo xanh mới hồi trưa bắt em vì lỗi đi 2B làn giữa. Em cãi đã có bảng trộn làn nên không vi phạm. Cãi 1 lát, xxx đòi xem giấy tờ, em nói kiểm tra thì cho coi, còn bắt lỗi thì không.
Không bắt được lỗi, họ nói em chuyển từ làn trong ra làn giữa mà không bật đèn xi-nhan, em nói tôi đi làn giữa từ Tao Đàn, do xe 4B đậu nhiều.
Cuối cùng họ chỉ kiểm tra qua loa giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm và CMND tồi nói em sau này khi chuyển làn nhớ bật xi-nhan. Không làm gì được, họ trả giấy và cho em đi. Đúng là bó tay các chú xxx này
Các Bác chú ý đường Trương Định khúc Ngô Thời Nhiệm nhé, các chú áo xanh mới hồi trưa bắt em vì lỗi đi 2B làn giữa. Em cãi đã có bảng trộn làn nên không vi phạm. Cãi 1 lát, xxx đòi xem giấy tờ, em nói kiểm tra thì cho coi, còn bắt lỗi thì không.
Không bắt được lỗi, họ nói em chuyển từ làn trong ra làn giữa mà không bật đèn xi-nhan, em nói tôi đi làn giữa từ Tao Đàn, do xe 4B đậu nhiều.
Cuối cùng họ chỉ kiểm tra qua loa giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm và CMND tồi nói em sau này khi chuyển làn nhớ bật xi-nhan. Không làm gì được, họ trả giấy và cho em đi. Đúng là bó tay các chú xxx này
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Lỗi thì không có, chấp hành luật đầy đủ thì theo bác nquynh bị bắt lỗi gì?? Bao nhiêu thời gian, công sức của nhân dân bị anh em CA làm cho thiệt hại nhể.
Vậy túm lại là việc dừng xe như vậy là để bắt lỗi vi phạm hay để nhắc nhở người dân ý thức hơn?!?nquynh nói:Các Bác chú ý đường Trương Định khúc Ngô Thời Nhiệm nhé, các chú áo xanh mới hồi trưa bắt em vì lỗi đi 2B làn giữa. Em cãi đã có bảng trộn làn nên không vi phạm. Cãi 1 lát, xxx đòi xem giấy tờ, em nói kiểm tra thì cho coi, còn bắt lỗi thì không.
Không bắt được lỗi, họ nói em chuyển từ làn trong ra làn giữa mà không bật đèn xi-nhan, em nói tôi đi làn giữa từ Tao Đàn, do xe 4B đậu nhiều.
Cuối cùng họ chỉ kiểm tra qua loa giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm và CMND tồi nói em sau này khi chuyển làn nhớ bật xi-nhan. Không làm gì được, họ trả giấy và cho em đi. Đúng là bó tay các chú xxx này
Lỗi thì không có, chấp hành luật đầy đủ thì theo bác nquynh bị bắt lỗi gì?? Bao nhiêu thời gian, công sức của nhân dân bị anh em CA làm cho thiệt hại nhể.
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Nói chung là cứ thổi vào, 10 xe cũng hết 3 xe không đủ mọi giấy tờ, 5 xe không hiểu luật, thoát có 2 xe: chấp nhận tỷ lệ 20%, hè hè.nquynh nói:Các Bác chú ý đường Trương Định khúc Ngô Thời Nhiệm nhé, các chú áo xanh mới hồi trưa bắt em vì lỗi đi 2B làn giữa. Em cãi đã có bảng trộn làn nên không vi phạm. Cãi 1 lát, xxx đòi xem giấy tờ, em nói kiểm tra thì cho coi, còn bắt lỗi thì không.
Không bắt được lỗi, họ nói em chuyển từ làn trong ra làn giữa mà không bật đèn xi-nhan, em nói tôi đi làn giữa từ Tao Đàn, do xe 4B đậu nhiều.
Cuối cùng họ chỉ kiểm tra qua loa giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm và CMND tồi nói em sau này khi chuyển làn nhớ bật xi-nhan. Không làm gì được, họ trả giấy và cho em đi. Đúng là bó tay các chú xxx này
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Những CSGT tốt thì làm như bác cũng được , nhưng với những xxx chỉ muốn làm luật thì mục đích nắm giấy tờ là để con mồi không thể chạy thoát. Chính vì vậy BCA mới ra cái thông tư 27 /2009 quy định những việcđược làm của CA khi tuần tra kiểm soát GT , trong đó quy đinh phải thông báo lý do (người tham gia GT phạm lỗi hay KT hành chính theo kế hoạch nào đó) trước khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ .đã từng có người đưa giấy trước nhưng không công nhận lỗi bị xxx cầm giấy đi mất mà không giao BB . Vì vậy nếu không có lỗi mà bị xxx thổi thì phải hỏi rõ lý do rồi mới đưa giấy.Tất nhiên cũng tùy người nhưng gặp em mà xử như thế thì em thưa tới cùng .
Những CSGT tốt thì làm như bác cũng được , nhưng với những xxx chỉ muốn làm luật thì mục đích nắm giấy tờ là để con mồi không thể chạy thoát. Chính vì vậy BCA mới ra cái thông tư 27 /2009 quy định những việcđược làm của CA khi tuần tra kiểm soát GT , trong đó quy đinh phải thông báo lý do (người tham gia GT phạm lỗi hay KT hành chính theo kế hoạch nào đó) trước khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ .đã từng có người đưa giấy trước nhưng không công nhận lỗi bị xxx cầm giấy đi mất mà không giao BB . Vì vậy nếu không có lỗi mà bị xxx thổi thì phải hỏi rõ lý do rồi mới đưa giấy.Tất nhiên cũng tùy người nhưng gặp em mà xử như thế thì em thưa tới cùng .
htductuan nói:tui thấy các bác cứ sợ công an giử giấy tờ xe là sao.
mình có đủ giấy tờ cứ đưa hẳn cho nguoi ta coi
thiếu giấy tờ nào thì sẽ nộp phạt cho giấy tơ đó. pháp luật có quy định rõ ràng về điều này. sau khi kiểm tra thấy giấy tờ hợp lệ thì công an sẽ trả lại thôi.
Lỗi giao thông thì nếu mình không sai thì chứng minh cho công an thấy mình không sai. nếu công an chứng minh được mình sai thì mình chịu nộp phạt. còn mình đúng thì công an phải để cho mình đi. đây gọi là bình tĩnh xử lý tình huống.
nếu tranh luận không phân ngã ngũ giữa hai bên thì yêu cầu công an cứ giử giấy tờ đó nếu công an thích giử rồi viết văn bản thừa nhận giử giấy tơ của mình chỉ cần nói là tui sẽ làm việc với chỉ huy của anh sau; không tranh luận tranh cãi nữa.
sau đó đi lo công việc của mình trước đã.
còn ai đang rảnh có thời gian thì yêu cầu công an lên xe về đồn làm việc, không tranh cãi ở ngoài đường.
nếu bác sử xự được như vậy thì đảm bảo bác đủ bản lĩnh làm việc tay đôi với thủ trưởng của họ.
công an họ cũng nhìn người mà họ làm việc, không dám bậy bạ đâu.
Các bác biết rằng họ cũng có những buổi họp giao ban, rút kinh nghiệm từng trường hợp. chưa kể lúc rảnh ngồi cafe với nhau họ rút kinh nghiệm cho nhau nữa.
theo tui họ yêu cầu coi giấy tờ thì cứ đưa hẳn cho họ coi. thích coi giấy nào mình cho coi giấy đó. đố họ dám giử...
Còn họ cố tình giử giấy tờ rồi để mình đứng đó thì phải mạnh miệng yêu cầu họ xử lý vụ việc mình xong rồi muốn làm gì thì làm. họ không xử lý xong vụ việc mình thì không cho họ làm gì hết. yêu cầu về đồn làm việc tiếp... các bác cứ mạnh miệng là ok.
- Status
- Không mở trả lời sau này.