- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Tạm ngưng tranh cãi. Giải lao chút nhé các bác. Em mới đọc cái này trên FB, post giải stress chứ không có ý gì.
--------------------------------------------
Share cho mọi người cùng biết một số cách tránh CSCĐ và CSGT nhé...
Các biện pháp cơ bản tránh mất tiền cho CSGT và CSCD. Chỉ dành cho xe 2 bánh dạo này thấy tình hình ae mất $ cho CSGT và CSCĐ ( gọi tắt là các anh THÔNG ĐỘNG nhé) có vẻ hơi nhiều mà các biện pháp ngăn ngừa có vẻ vẫn bất khả thi lắm nên em mạn phép viết bài này chia sẻ 1 số kinh nghiệm bản thân khi ra đường tránh mất $ cho mọi người.
Sau màn chào hỏi theo nghi lễ và kiểm tra giấy tờ của các anh công an, chuyện hay bắt đầu :
CĐ: Khôg đội mũ àh ! Ko đội mũ thì xuốg xe nhìn cái *** gì mà nhìn, 2 mũ phạt 300k...
Anh: Các anh thôg cảm cho em, em đang vội lắm thế nên em mới quên cả mũ, ko mag cả tiền. 2 anh thông cảm cho em, em còn bao thuốc anh cầm hút đỡ ...
GT: Bọn loi choi như cmày vội đi đua à, không nộp phạt vậy thì bọn tao sẽ giữ xe .........
Mình vẫn đứg im.
Anh: Em vội đi đám ma bà bạn em anh ạ, để em hỏi bạn em xem nó có tiền ko.Nó nháy mình, mình bù lu bù loa em ko có tiền, em cũng vội mà, thôi 2 anh thông cảm.
CĐ giở giọng: Thôi các ông tướng đừng có lý do lý trấu, ko nộp phạt thì giữ xe ...
Anh: Thôi đến nước này thì em cũng đành phải làm thế này Nó móc trong túi áo ra cái phong bì : " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " : thôi trong này còn 200 em đi viếng bà bạn em, h` các anh bắt bí em thế thì em cũng đành chịu, anh cầm giúp em 200 tiền viếng này đi rồi tha em. Em còn mỗi tiền viếng bà bạn em thôi...
Mặt nó lúc đấy nhìn tội, nó nhắc đi nhắc lại câu :"200 tiền viếng bà em, anh cầm đi, giúp em" . Mình buồn cười ... chịu được mà vẫn phải cúi gằm mặt tỏ vẻ buồn
2 thằng CĐ bối rối : Ơ cái gì đây, thế mày nộp cái này thì đi viếng kiểu gì?
Anh: Thôi anh cứ cầm giúp em 200 tiền viếng này đi, đến đám ma em vay mượn sau, nếu ko vay được thì em thắp nén hương xin lỗi bà bạn em vậy.
CĐ : Thôi 2 ông biến , biến ngay đi.
Anh: Em cảm ơn anh, lát nữa em sẽ thắp hương xin lộc cho anh, anh tên là gì số hiệu bao nhiêu để em khấn.
CĐ: Thôi thôi, 2 đứa mày đi đi, đi nhanh lên
Đi được 1 đoạn 2 thằng cười phá lên giữa đường thì ra là lúc nào trong người nó cũng thủ cái phong bì ghi chữ " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " to đùng, nó bảo bọn CA kiêng nhất tiền ma chay nên cứ bị bắt tầm sáng đến tầm 9 10h tối thì cứ mang ra thì bố bảo thằng CA nào dám cầm nhưng qua 10h đến đêm thì bài này vô tác dụng nhé!
=> Bài học cho các thanh niên không mũ nên mang theo mình 1 phong bì "Kính Viếng Hương Hồn"
Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là đi đúng luật,giấy tờ mũ mão đầy đủ,ko chở 3 cân 4,làm thế này thì chả ai động vào mình đc.
Nhưng cụ thể trong những trường hợp tương đối cụ thể thì ta có các biện pháp ứng phó như sau:
1. Gặp cơ động
thật ra các anh Động là các anh dễ đối phó nhất, khi gặp các anh ý,thường là do lỗi ko đội mũ,nhưng cái này thì bác nào có gan ko đội mũ thì bác ý chịu,rân chơi mà
Còn lại,các lỗi như: quên ko bật đèn,đi vào đường ngược chiều mà các anh ý dựng chốt,hoặc quên ko cài mũ...thì là tí sơ sót cá nhân, ko đáng phải mất tiền,khi dính phải những lỗi đó thì nên:
--Nếu các anh ý chưa dừng xe,mà chúng ta biết ngay lúc đó là chúng ta mắc lỗi gì,thì nhẹ nhàng quay sang bảo...em quên,cho em đi nhờ tí,và nở 1 nụ cười thật tươi thì hầu hết 10 anh động thì 6-7 anh cho qua
--Nhưng nếu phải dừng xe, thì ok là đã có vấn đề rồi đây,nhưng đừng hoang mang,và đừng có hoảng.mặt lạnh tanh,bình tĩnh nhớ là việc đầu tiên,kể cả có gì xảy ra vẫn phải nhớ là rút chìa khóa nhét túi quần đã,có vào lề đường thì khóa cổ luôn càng tốt khi dừng lại,các anh ý sẽ bắt đưa giấy tờ...nhớ là đừng đưa,hỏi lại các anh ý là em mắc lỗi gì??? sau đó bảo là nhà em ngay gần đây thôi,để giấy tờ ở nhà rồi,các anh chờ 5 phút thôi em gọi người nhà mang ra ngay ngắn gọn như thế,ko thêm ko bớt...
Khi ta làm như thế,các anh ý sẽ phải chờ đợi, cũng đừng trình bày thêm gì cả, nên nhớ các anh Động ko bao h điều được xe tải đến để bốc xe mình đi đâu nên là chớ có lo trường hợp anh động nào bựa,bắt mình phải đưa xe về công an phường làm việc thì cứ nói là anh chờ 1 tí,người nhà em sắp ra rồi...và lại đừng nói thêm gì cả...cứ nhởn nhơ 1 cách bình tĩnh đứng cách xa các anh ý 1 đoạn thôi,rút thuốc hút ngon lành hoặc lấy điện thoại đứng buôn với bạn bè 1 cách bình thường
Làm như vậy để các anh ý nản,nản theo kiểu 1 trường hợp ko thể giải quyết ngay đc mà lại rất mất thời gian nếu các anh ý có hỏi là sao người nhà em lâu thế thì cứ bịa ra là: bố em sắp về rồi ,ra ngay ý màcứ làm thế khoảng 10 15 phút thì các anh ý tự khắc chả ai bảo cũng cho đi
Nên nhớ tác phong phải bình thản như khôg, tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi cũng đừng làm gì cho người ta bắt vị
2. Khi gặp các anh Thông
--Các tội như vượt đèn đỏ 1 cách lộ liễu, kẹp 3...thì chịu khó chấp nhận đi đừng mất công mà làm gì...đọc thuộc luật trước xem là mất bao nhiêu đi là vừa
--Các trường hợp như là rẽ ko xi nhan, vượt đèn xanh vào giây cuối cùng, thì ko đáng phải mất tiền nên có thể làm thế này
Khi các anh Thông tóm người,hầu hết các anh ý đều đứng ở lề đường,sau gốc cây hoặc cột điện và lao ra rất bất ngờ...bạn nào chuyển hướng đc thì chuyển hướng,còn nếu ko chuyển hướng đc thì cũng ko được giật mình,phải thật bình tĩnh
Khi các anh ý lao ra phải ý thức đc ngay là các anh ý tóm mình, bao h khi các anh ý lao ra thì cũng có 1 khoảng cách nhất định,chúng ta đừng hoảng,mà hãy tranh thủ nhìn đường phía trc thật rõ,sau đó cứ vít ga mà đi nhanh dần đều,nhưng đầu thì ngoái lại đằng sau như đang để ý 1 cái gì đó khác, khi đó tâm lý các anh Thông cũng chẳng dại gì mà lao ra chặn đầu xe mình đâu,vì các anh ý nghĩ là mình đang nhìn đi hướng khác,lao ra mình ko biết mình húc cho bỏ mẹ
Và khi đi gần đến các anh ý ,chúng ta hoàn toàn có thể vặn ga thật mạnh kèm theo quay sang chửi các anh ý 1 câu( như kiểu đang đi có thằng chặn đường) : mày bị điên à
3. Khi đã bị bắt dừng xe
Lời khuyên cho các bạn khi đã bị bắt tĩnh là nên tự xem lại mình trước,nếu tự vấn bản thân thấy mình sai thật thì nên tự giác nộp phạt đúng luật,cũng đừng bắt bẻ lại các anh công an làm gì,mệt người.
Nhưng khi các bạn cảm thấy mình ko sai,ko đáng bị mất tiền thì nên tham khảo 1 số cách sau:
--Nhờ vả người thân, 1 cách nhẹ nhàng thôi,nếu đc thì các anh ý cho đi ngay ( cái này thì quá quen rồi)--trong trường hợp ko nhờ đc mà ko muốn bị mất tiền thì thế này
2 điều quan trong nhất khi đã bị dừng xe:
*Chìa khóa xe ko bao giờ đc để nó lấy, đấy là điều quan trọng nhất.
*Ko kí bât cứ cái gì công an đưa.
Sau đây là các ví dụ:
- Có chị nộp phạt xong rồi, chìa khóa xe bà ý nhét vào áo ngực, xong bảo công an là trả chìa khóa xe để còn đi,dĩ nhiên là công an ko trả đc rồi bà ý làm ầm lên,rồi bảo công an là thử khám người xem tôi có cầm chìa khóa đâu mà làm ầm ở giữa đường với công an thì sẽ gây chú ý cho người dân rất nhiều,công an cũng chịu...bà ý bảo xe mới mua bây h chả lẽ lại đi dùng chìa khóa đểu,công an sẽ làm gì đây phải giảng hòa cho nhanh còn làm việc khác chứ làm gì nữa cho đi và trả lại tiền ( cách này hơi bựa nhưng đã có 1 chị làm cùng chơi bài này và công an phải trả lại,còn lãi ra 100k cơ
-Xe cộ cũng có người hay ví là của 1 đống tiền,nên có thể dùng chính cái xe để bắt đền công an 1 vết nứt ở đèn, 1 vết xước ở chỗ nào đó trên chiếc xe cũng là vũ khí lợi hại đưa công an vào thế bí vì khi tiếp cận chúng ta,hầu như anh nào chẳng dơ gậy lên, chỉ cần động vào xe là ta có cớ bắt đền rồi...như xe của em có 1 vết nứt nhỏ ở đèn pha, có lần anh công an động vào phát,dù chỉ là chạm nhẹ vào vùng đó nhưng đã phải đền 350k cái tội " làm vỡ đèn "
-Rồi còn muôn vàn tình thế khác,nhưng nếu bị bắt xe,hãy bình tĩnh chụp mũ lại công an và làm ầm lên xem đảm bảo họ cho đi ngay,họ cũng sĩ diện lắm
Mà ai bảo là các anh công an ko ngại va chạm nào bạn nào to con đầu trọc,mặt hổ báo thì hãy hổ báo nữa lên cho kẹo các anh ý cũng chả dám bắt
-Ví dụ bạn SHINZAO trên muare mình đầu trần ko mũ tóc cắt nửa phân, mặt hầm hầm ,áo phanh ngực để lộ con rồng vàng gần 1 cây đi qua ngã tư Hai Bà Trưng - Quán sứ ( có tận 4 anh giao thông) bạn ý còn đi rất từ từ rồi quay sang lườm các anh Thông mà các anh ý có ý kiến gì đâu
-Hoặc ông sếp mình,chả quen biết gì công an cả,nhưng được cái nhìn mặt có tuổi,đi đường ko mũ,cơ động giữ,ông ý hỏi luôn: các em ngắn gọn anh còn đi...đưa cho nó 2 loét xong lại hỏi thêm 1 câu: thế chúng mày phạt xong rồi đúng ko? h anh hỏi chúng mày ở đội mấy,tên gì...mà ko cần tên,ở đội mấy là đc,tao nhớ biển xe rồi...(mặt lạnh)...động: anh hỏi làm gì? - để mai đi uống bia cả mấy thằng bạn ở 54 tao còn kể chứ sao ===> người nhà sao anh ko nói sớm, bắt tội bọn em *** L ===> zả tiền,té luôn
-Như thằng bạn mình, cũng như ông sếp ở trên, đi ko đội mũ bị mấy bác chặn lại, nó liền nhảy xuống hỏi tên gì, ở đội nào, muốn nghỉ làm ko,... nhưng đen cho nó là gặp mấy anh CA máu mặt hù lại, nó liền hạ giọng: e xin lỗi, e quên, thôi a phạt bao nhiêu thì phạt đi )
Warning: Nghiêm cấm mấy bác 'chơi' lại CS, vào căn hộ cao cấp xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) như chơi.
___________________
Nguồn: Tổng hợp . Link tham khảo: [link]http://www.facebook.com/nguoidepvasieuxe[/link]
Tạm ngưng tranh cãi. Giải lao chút nhé các bác. Em mới đọc cái này trên FB, post giải stress chứ không có ý gì.
--------------------------------------------
Share cho mọi người cùng biết một số cách tránh CSCĐ và CSGT nhé...
Các biện pháp cơ bản tránh mất tiền cho CSGT và CSCD. Chỉ dành cho xe 2 bánh dạo này thấy tình hình ae mất $ cho CSGT và CSCĐ ( gọi tắt là các anh THÔNG ĐỘNG nhé) có vẻ hơi nhiều mà các biện pháp ngăn ngừa có vẻ vẫn bất khả thi lắm nên em mạn phép viết bài này chia sẻ 1 số kinh nghiệm bản thân khi ra đường tránh mất $ cho mọi người.
Sau màn chào hỏi theo nghi lễ và kiểm tra giấy tờ của các anh công an, chuyện hay bắt đầu :
CĐ: Khôg đội mũ àh ! Ko đội mũ thì xuốg xe nhìn cái *** gì mà nhìn, 2 mũ phạt 300k...
Anh: Các anh thôg cảm cho em, em đang vội lắm thế nên em mới quên cả mũ, ko mag cả tiền. 2 anh thông cảm cho em, em còn bao thuốc anh cầm hút đỡ ...
GT: Bọn loi choi như cmày vội đi đua à, không nộp phạt vậy thì bọn tao sẽ giữ xe .........
Mình vẫn đứg im.
Anh: Em vội đi đám ma bà bạn em anh ạ, để em hỏi bạn em xem nó có tiền ko.Nó nháy mình, mình bù lu bù loa em ko có tiền, em cũng vội mà, thôi 2 anh thông cảm.
CĐ giở giọng: Thôi các ông tướng đừng có lý do lý trấu, ko nộp phạt thì giữ xe ...
Anh: Thôi đến nước này thì em cũng đành phải làm thế này Nó móc trong túi áo ra cái phong bì : " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " : thôi trong này còn 200 em đi viếng bà bạn em, h` các anh bắt bí em thế thì em cũng đành chịu, anh cầm giúp em 200 tiền viếng này đi rồi tha em. Em còn mỗi tiền viếng bà bạn em thôi...
Mặt nó lúc đấy nhìn tội, nó nhắc đi nhắc lại câu :"200 tiền viếng bà em, anh cầm đi, giúp em" . Mình buồn cười ... chịu được mà vẫn phải cúi gằm mặt tỏ vẻ buồn
2 thằng CĐ bối rối : Ơ cái gì đây, thế mày nộp cái này thì đi viếng kiểu gì?
Anh: Thôi anh cứ cầm giúp em 200 tiền viếng này đi, đến đám ma em vay mượn sau, nếu ko vay được thì em thắp nén hương xin lỗi bà bạn em vậy.
CĐ : Thôi 2 ông biến , biến ngay đi.
Anh: Em cảm ơn anh, lát nữa em sẽ thắp hương xin lộc cho anh, anh tên là gì số hiệu bao nhiêu để em khấn.
CĐ: Thôi thôi, 2 đứa mày đi đi, đi nhanh lên
Đi được 1 đoạn 2 thằng cười phá lên giữa đường thì ra là lúc nào trong người nó cũng thủ cái phong bì ghi chữ " Kính Viếng Hương Hồn Cụ " to đùng, nó bảo bọn CA kiêng nhất tiền ma chay nên cứ bị bắt tầm sáng đến tầm 9 10h tối thì cứ mang ra thì bố bảo thằng CA nào dám cầm nhưng qua 10h đến đêm thì bài này vô tác dụng nhé!
=> Bài học cho các thanh niên không mũ nên mang theo mình 1 phong bì "Kính Viếng Hương Hồn"
Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là đi đúng luật,giấy tờ mũ mão đầy đủ,ko chở 3 cân 4,làm thế này thì chả ai động vào mình đc.
Nhưng cụ thể trong những trường hợp tương đối cụ thể thì ta có các biện pháp ứng phó như sau:
1. Gặp cơ động
thật ra các anh Động là các anh dễ đối phó nhất, khi gặp các anh ý,thường là do lỗi ko đội mũ,nhưng cái này thì bác nào có gan ko đội mũ thì bác ý chịu,rân chơi mà
Còn lại,các lỗi như: quên ko bật đèn,đi vào đường ngược chiều mà các anh ý dựng chốt,hoặc quên ko cài mũ...thì là tí sơ sót cá nhân, ko đáng phải mất tiền,khi dính phải những lỗi đó thì nên:
--Nếu các anh ý chưa dừng xe,mà chúng ta biết ngay lúc đó là chúng ta mắc lỗi gì,thì nhẹ nhàng quay sang bảo...em quên,cho em đi nhờ tí,và nở 1 nụ cười thật tươi thì hầu hết 10 anh động thì 6-7 anh cho qua
--Nhưng nếu phải dừng xe, thì ok là đã có vấn đề rồi đây,nhưng đừng hoang mang,và đừng có hoảng.mặt lạnh tanh,bình tĩnh nhớ là việc đầu tiên,kể cả có gì xảy ra vẫn phải nhớ là rút chìa khóa nhét túi quần đã,có vào lề đường thì khóa cổ luôn càng tốt khi dừng lại,các anh ý sẽ bắt đưa giấy tờ...nhớ là đừng đưa,hỏi lại các anh ý là em mắc lỗi gì??? sau đó bảo là nhà em ngay gần đây thôi,để giấy tờ ở nhà rồi,các anh chờ 5 phút thôi em gọi người nhà mang ra ngay ngắn gọn như thế,ko thêm ko bớt...
Khi ta làm như thế,các anh ý sẽ phải chờ đợi, cũng đừng trình bày thêm gì cả, nên nhớ các anh Động ko bao h điều được xe tải đến để bốc xe mình đi đâu nên là chớ có lo trường hợp anh động nào bựa,bắt mình phải đưa xe về công an phường làm việc thì cứ nói là anh chờ 1 tí,người nhà em sắp ra rồi...và lại đừng nói thêm gì cả...cứ nhởn nhơ 1 cách bình tĩnh đứng cách xa các anh ý 1 đoạn thôi,rút thuốc hút ngon lành hoặc lấy điện thoại đứng buôn với bạn bè 1 cách bình thường
Làm như vậy để các anh ý nản,nản theo kiểu 1 trường hợp ko thể giải quyết ngay đc mà lại rất mất thời gian nếu các anh ý có hỏi là sao người nhà em lâu thế thì cứ bịa ra là: bố em sắp về rồi ,ra ngay ý màcứ làm thế khoảng 10 15 phút thì các anh ý tự khắc chả ai bảo cũng cho đi
Nên nhớ tác phong phải bình thản như khôg, tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi cũng đừng làm gì cho người ta bắt vị
2. Khi gặp các anh Thông
--Các tội như vượt đèn đỏ 1 cách lộ liễu, kẹp 3...thì chịu khó chấp nhận đi đừng mất công mà làm gì...đọc thuộc luật trước xem là mất bao nhiêu đi là vừa
--Các trường hợp như là rẽ ko xi nhan, vượt đèn xanh vào giây cuối cùng, thì ko đáng phải mất tiền nên có thể làm thế này
Khi các anh Thông tóm người,hầu hết các anh ý đều đứng ở lề đường,sau gốc cây hoặc cột điện và lao ra rất bất ngờ...bạn nào chuyển hướng đc thì chuyển hướng,còn nếu ko chuyển hướng đc thì cũng ko được giật mình,phải thật bình tĩnh
Khi các anh ý lao ra phải ý thức đc ngay là các anh ý tóm mình, bao h khi các anh ý lao ra thì cũng có 1 khoảng cách nhất định,chúng ta đừng hoảng,mà hãy tranh thủ nhìn đường phía trc thật rõ,sau đó cứ vít ga mà đi nhanh dần đều,nhưng đầu thì ngoái lại đằng sau như đang để ý 1 cái gì đó khác, khi đó tâm lý các anh Thông cũng chẳng dại gì mà lao ra chặn đầu xe mình đâu,vì các anh ý nghĩ là mình đang nhìn đi hướng khác,lao ra mình ko biết mình húc cho bỏ mẹ
Và khi đi gần đến các anh ý ,chúng ta hoàn toàn có thể vặn ga thật mạnh kèm theo quay sang chửi các anh ý 1 câu( như kiểu đang đi có thằng chặn đường) : mày bị điên à
3. Khi đã bị bắt dừng xe
Lời khuyên cho các bạn khi đã bị bắt tĩnh là nên tự xem lại mình trước,nếu tự vấn bản thân thấy mình sai thật thì nên tự giác nộp phạt đúng luật,cũng đừng bắt bẻ lại các anh công an làm gì,mệt người.
Nhưng khi các bạn cảm thấy mình ko sai,ko đáng bị mất tiền thì nên tham khảo 1 số cách sau:
--Nhờ vả người thân, 1 cách nhẹ nhàng thôi,nếu đc thì các anh ý cho đi ngay ( cái này thì quá quen rồi)--trong trường hợp ko nhờ đc mà ko muốn bị mất tiền thì thế này
2 điều quan trong nhất khi đã bị dừng xe:
*Chìa khóa xe ko bao giờ đc để nó lấy, đấy là điều quan trọng nhất.
*Ko kí bât cứ cái gì công an đưa.
Sau đây là các ví dụ:
- Có chị nộp phạt xong rồi, chìa khóa xe bà ý nhét vào áo ngực, xong bảo công an là trả chìa khóa xe để còn đi,dĩ nhiên là công an ko trả đc rồi bà ý làm ầm lên,rồi bảo công an là thử khám người xem tôi có cầm chìa khóa đâu mà làm ầm ở giữa đường với công an thì sẽ gây chú ý cho người dân rất nhiều,công an cũng chịu...bà ý bảo xe mới mua bây h chả lẽ lại đi dùng chìa khóa đểu,công an sẽ làm gì đây phải giảng hòa cho nhanh còn làm việc khác chứ làm gì nữa cho đi và trả lại tiền ( cách này hơi bựa nhưng đã có 1 chị làm cùng chơi bài này và công an phải trả lại,còn lãi ra 100k cơ
-Xe cộ cũng có người hay ví là của 1 đống tiền,nên có thể dùng chính cái xe để bắt đền công an 1 vết nứt ở đèn, 1 vết xước ở chỗ nào đó trên chiếc xe cũng là vũ khí lợi hại đưa công an vào thế bí vì khi tiếp cận chúng ta,hầu như anh nào chẳng dơ gậy lên, chỉ cần động vào xe là ta có cớ bắt đền rồi...như xe của em có 1 vết nứt nhỏ ở đèn pha, có lần anh công an động vào phát,dù chỉ là chạm nhẹ vào vùng đó nhưng đã phải đền 350k cái tội " làm vỡ đèn "
-Rồi còn muôn vàn tình thế khác,nhưng nếu bị bắt xe,hãy bình tĩnh chụp mũ lại công an và làm ầm lên xem đảm bảo họ cho đi ngay,họ cũng sĩ diện lắm
Mà ai bảo là các anh công an ko ngại va chạm nào bạn nào to con đầu trọc,mặt hổ báo thì hãy hổ báo nữa lên cho kẹo các anh ý cũng chả dám bắt
-Ví dụ bạn SHINZAO trên muare mình đầu trần ko mũ tóc cắt nửa phân, mặt hầm hầm ,áo phanh ngực để lộ con rồng vàng gần 1 cây đi qua ngã tư Hai Bà Trưng - Quán sứ ( có tận 4 anh giao thông) bạn ý còn đi rất từ từ rồi quay sang lườm các anh Thông mà các anh ý có ý kiến gì đâu
-Hoặc ông sếp mình,chả quen biết gì công an cả,nhưng được cái nhìn mặt có tuổi,đi đường ko mũ,cơ động giữ,ông ý hỏi luôn: các em ngắn gọn anh còn đi...đưa cho nó 2 loét xong lại hỏi thêm 1 câu: thế chúng mày phạt xong rồi đúng ko? h anh hỏi chúng mày ở đội mấy,tên gì...mà ko cần tên,ở đội mấy là đc,tao nhớ biển xe rồi...(mặt lạnh)...động: anh hỏi làm gì? - để mai đi uống bia cả mấy thằng bạn ở 54 tao còn kể chứ sao ===> người nhà sao anh ko nói sớm, bắt tội bọn em *** L ===> zả tiền,té luôn
-Như thằng bạn mình, cũng như ông sếp ở trên, đi ko đội mũ bị mấy bác chặn lại, nó liền nhảy xuống hỏi tên gì, ở đội nào, muốn nghỉ làm ko,... nhưng đen cho nó là gặp mấy anh CA máu mặt hù lại, nó liền hạ giọng: e xin lỗi, e quên, thôi a phạt bao nhiêu thì phạt đi )
Warning: Nghiêm cấm mấy bác 'chơi' lại CS, vào căn hộ cao cấp xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) như chơi.
___________________
Nguồn: Tổng hợp . Link tham khảo: [link]http://www.facebook.com/nguoidepvasieuxe[/link]
Last edited by a moderator:
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
Vừa hay lại vừa quá hài...thanks bác chủ.....!!!!!!!!
Vừa hay lại vừa quá hài...thanks bác chủ.....!!!!!!!!
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
đoạn fb đọc hài quá, có mấy chuyện hợp lý, còn mấy chuyện như giấu chìa khóa vào bra hay là đền bóng đèn đúng kiểu ăn vạ và hơi khó tin
đoạn fb đọc hài quá, có mấy chuyện hợp lý, còn mấy chuyện như giấu chìa khóa vào bra hay là đền bóng đèn đúng kiểu ăn vạ và hơi khó tin
Re:CSGT dạo này làm bậy nhiều quá!! Lần này em vẫn đúng!
trường hợp cầm giấy tờ người ta mà công an không giao biên bản còn tự ý bỏ đi là ta có quyền quy họ về tội ăn cướp giấy tờ. trường hợp này bác phải nhanh chân lên chặn đầu xe họ lại, không cho chạy đi. đồng thời bác có thể la lên cướp cướp để mọi người đi đường hổ trợ vây bắt họ lại. báo công an thường đăng tin bọn cướp giả danh công an nhiều mà... mà nếu không chặn kịp thì phóng xe theo mà hô hoán khắp đường phố. họ chạy về đâu? chỉ biết chạy về đồn thôi chứ đâu nữa...nếu không chạy về đồn thì là ăn cướp giả danh công an thiệt rồi. bác mạnh dạng bắt cướp luôn, hô hoán mọi người đi đường hổ trợ...
Mặc dù họ mặc sắc phục công an nhưng vẫn quy họ là ăn cướp được vì là người công an nhân dân thật sự không ai làm thế.
trường hợp cầm giấy tờ người ta mà công an không giao biên bản còn tự ý bỏ đi là ta có quyền quy họ về tội ăn cướp giấy tờ. trường hợp này bác phải nhanh chân lên chặn đầu xe họ lại, không cho chạy đi. đồng thời bác có thể la lên cướp cướp để mọi người đi đường hổ trợ vây bắt họ lại. báo công an thường đăng tin bọn cướp giả danh công an nhiều mà... mà nếu không chặn kịp thì phóng xe theo mà hô hoán khắp đường phố. họ chạy về đâu? chỉ biết chạy về đồn thôi chứ đâu nữa...nếu không chạy về đồn thì là ăn cướp giả danh công an thiệt rồi. bác mạnh dạng bắt cướp luôn, hô hoán mọi người đi đường hổ trợ...
Mặc dù họ mặc sắc phục công an nhưng vẫn quy họ là ăn cướp được vì là người công an nhân dân thật sự không ai làm thế.
- Status
- Không mở trả lời sau này.