Rose@ nói:các bác cho e hỏi thằng sacomreal đc ko vậy?e định đặt gạch mua belleza đây.mua ở đây đc ko các bác?
gấp gấp lắm các bác.làm ơn giúp em.
Gía nó đang bán thì được đấy,nhưng chất lượng thì vô ở mới biết chứ ai dám nói trước hả bác.
Rose@ nói:các bác cho e hỏi thằng sacomreal đc ko vậy?e định đặt gạch mua belleza đây.mua ở đây đc ko các bác?
gấp gấp lắm các bác.làm ơn giúp em.
Bác cùng quan điểm quá.Em cũng đang tính bán căn nhà em ở .mua căn nhà nho nhỏ ở còn ít dư mua miếng đất cắm dùi .Hai vợ chồng em cũng mới cưới dc 1 năm .may mắn gia đình cho căn nhà ,giá thị trường chắc bác dc tấm 4 tỉ.muốn bán đi vì nhà chỉ có 2 người mà rộng quá .Với lại đang vay NH tấm 400tr muốn bán trả ít nợ .Bác có kinh nghiệm gì hay tư vấn giúp em phát nhé .Thanks bácAeroKid nói:<span style=""color: #000080;"">Lúc trước em cũng từng tính như bác, sau khi bán được mảnh vườn ở An Phú Đông,Q12. Tuy nhiên sau khi đi xem mấy cái chung cư, cộng thêm ý thức công cộng và cộng đồng của người Việt mình rất kém (chỉ biết tốt, có lợi cho bản thân còn ai xấu, ai thua thiệt thì mặc kệyeu xe hoi nói:có lúc định bán nhà ,vào ở chung cư nhưng thấy nhiều vụ rồi chứ chẳng phải vụ này ,như The Manor cũng bị nè ,nên nghĩ nhà phố là ok rùi ,của mình ,hư hỏng mình làm .nhà mình mình có trách nhiệm trong xây dựng.Chứ chung cư ,của chung ,của cộng đồng .... cha chung không ai khóc .....cũng mệt thật ....Khi nào ý thức của người Viet mình được cải thiện thì may ra
cứ có tiền mua nhà xa 1 tý cũng được ,chứ bị như mấy vụ này thì chán thật .Mà cũng không phải vơ đũa cả nắm .Cũng có nhiều CC xây cũng tốt lắm.). Hơn nữa mấy vụ rắc rối quanh chung cư từ bình dân cho tới "cao cấp" (2 từ này là tự chủ đầu tư gắng vào chứ ở VN mình đâu có văn bản pháp lý & tổ chức nào đi đánh giá rồi công nhận) trên phương tiện thông tin làm em bỏ luôn ý dịnh mua căn hộ & tiền dư gửi tiết kiệm. </span>
<span style=""color: #000080;"">Nên em quyết mua mảnh đất riêng, sau vay vốn xây dựng & kinh doanh nhà hàng nho nhỏ. Bây giờ có người trả em gấp đôi giá tiền mua đất cộng tiền xây nhà, em vẫn chưa bán !</span>
Bán 4 tỷ - trả NH 400tr - cho NH vay 2ty ( mỗi tháng được # 15 triệu .. Nuôi vợ, mua phở, mua rau ). Còn dư 1ty6 kiếm CHCC mua ở cho sướng...yeu xe hoi nói:Bác cùng quan điểm quá.Em cũng đang tính bán căn nhà em ở .mua căn nhà nho nhỏ ở còn ít dư mua miếng đất cắm dùi .Hai vợ chồng em cũng mới cưới dc 1 năm .may mắn gia đình cho căn nhà ,giá thị trường chắc bác dc tấm 4 tỉ.muốn bán đi vì nhà chỉ có 2 người mà rộng quá .Với lại đang vay NH tấm 400tr muốn bán trả ít nợ .Bác có kinh nghiệm gì hay tư vấn giúp em phát nhé .Thanks bácAeroKid nói:<span style=""color: #000080;"">Lúc trước em cũng từng tính như bác, sau khi bán được mảnh vườn ở An Phú Đông,Q12. Tuy nhiên sau khi đi xem mấy cái chung cư, cộng thêm ý thức công cộng và cộng đồng của người Việt mình rất kém (chỉ biết tốt, có lợi cho bản thân còn ai xấu, ai thua thiệt thì mặc kệyeu xe hoi nói:có lúc định bán nhà ,vào ở chung cư nhưng thấy nhiều vụ rồi chứ chẳng phải vụ này ,như The Manor cũng bị nè ,nên nghĩ nhà phố là ok rùi ,của mình ,hư hỏng mình làm .nhà mình mình có trách nhiệm trong xây dựng.Chứ chung cư ,của chung ,của cộng đồng .... cha chung không ai khóc .....cũng mệt thật ....Khi nào ý thức của người Viet mình được cải thiện thì may ra
cứ có tiền mua nhà xa 1 tý cũng được ,chứ bị như mấy vụ này thì chán thật .Mà cũng không phải vơ đũa cả nắm .Cũng có nhiều CC xây cũng tốt lắm.). Hơn nữa mấy vụ rắc rối quanh chung cư từ bình dân cho tới "cao cấp" (2 từ này là tự chủ đầu tư gắng vào chứ ở VN mình đâu có văn bản pháp lý & tổ chức nào đi đánh giá rồi công nhận) trên phương tiện thông tin làm em bỏ luôn ý dịnh mua căn hộ & tiền dư gửi tiết kiệm. </span>
<span style=""color: #000080;"">Nên em quyết mua mảnh đất riêng, sau vay vốn xây dựng & kinh doanh nhà hàng nho nhỏ. Bây giờ có người trả em gấp đôi giá tiền mua đất cộng tiền xây nhà, em vẫn chưa bán !</span>
làm vậy em thấy không hay bác ah,em nghĩ nếu bán ,em dành 1.5 tỉ mua căn nhà nhỏ ở q9 or thủ đức (tầm 60m2 cũng được ) vì bà cả làm ở Thủ Đức,còn lại mua miếng đất nào đẹp đẹp để đó ,or mở quán cafe cũng được .Đó là phương án nếu em không nghỉ việc tại ngân hàng.Minh Pham nói:Bán 4 tỷ - trả NH 400tr - cho NH vay 2ty ( mỗi tháng được # 15 triệu .. Nuôi vợ, mua phở, mua rau ). Còn dư 1ty6 kiếm CHCC mua ở cho sướng...yeu xe hoi nói:Bác cùng quan điểm quá.Em cũng đang tính bán căn nhà em ở .mua căn nhà nho nhỏ ở còn ít dư mua miếng đất cắm dùi .Hai vợ chồng em cũng mới cưới dc 1 năm .may mắn gia đình cho căn nhà ,giá thị trường chắc bác dc tấm 4 tỉ.muốn bán đi vì nhà chỉ có 2 người mà rộng quá .Với lại đang vay NH tấm 400tr muốn bán trả ít nợ .Bác có kinh nghiệm gì hay tư vấn giúp em phát nhé .Thanks bácAeroKid nói:<span style=""color: #000080;"">Lúc trước em cũng từng tính như bác, sau khi bán được mảnh vườn ở An Phú Đông,Q12. Tuy nhiên sau khi đi xem mấy cái chung cư, cộng thêm ý thức công cộng và cộng đồng của người Việt mình rất kém (chỉ biết tốt, có lợi cho bản thân còn ai xấu, ai thua thiệt thì mặc kệyeu xe hoi nói:có lúc định bán nhà ,vào ở chung cư nhưng thấy nhiều vụ rồi chứ chẳng phải vụ này ,như The Manor cũng bị nè ,nên nghĩ nhà phố là ok rùi ,của mình ,hư hỏng mình làm .nhà mình mình có trách nhiệm trong xây dựng.Chứ chung cư ,của chung ,của cộng đồng .... cha chung không ai khóc .....cũng mệt thật ....Khi nào ý thức của người Viet mình được cải thiện thì may ra
cứ có tiền mua nhà xa 1 tý cũng được ,chứ bị như mấy vụ này thì chán thật .Mà cũng không phải vơ đũa cả nắm .Cũng có nhiều CC xây cũng tốt lắm.). Hơn nữa mấy vụ rắc rối quanh chung cư từ bình dân cho tới "cao cấp" (2 từ này là tự chủ đầu tư gắng vào chứ ở VN mình đâu có văn bản pháp lý & tổ chức nào đi đánh giá rồi công nhận) trên phương tiện thông tin làm em bỏ luôn ý dịnh mua căn hộ & tiền dư gửi tiết kiệm. </span>
<span style=""color: #000080;"">Nên em quyết mua mảnh đất riêng, sau vay vốn xây dựng & kinh doanh nhà hàng nho nhỏ. Bây giờ có người trả em gấp đôi giá tiền mua đất cộng tiền xây nhà, em vẫn chưa bán !</span>
Ở quê em người ta gọi là bán bò đi tậu ễnh ương đó bác, cũng là 1 cách hay.yeu xe hoi nói:Lý do bán nhà cũng 1 phần vì công việc ,1 phần vì 2 vợ chồng em cũng còn trẻ tầm 28 tuổi ,chưa có baby, nhà lại rộng quá ,không ở hết sợ nó xuống cấp .Có câu chuyện nhỏ tâm sự cùng các bác .Mong bác nào có kinh nghiệm từng trải chia sẽ .thanks mọi người.
Bác ấy chán công việc nên bán đi lấy vốn làm ăn mà, cứ bám lấy công việc mà mình không thích, chịu tra tấn riết ...khùng rồi sao giữ nổi con bò.inside man nói:Ở quê em người ta gọi là bán bò đi tậu ễnh ương đó bác, cũng là 1 cách hay.yeu xe hoi nói:Lý do bán nhà cũng 1 phần vì công việc ,1 phần vì 2 vợ chồng em cũng còn trẻ tầm 28 tuổi ,chưa có baby, nhà lại rộng quá ,không ở hết sợ nó xuống cấp .Có câu chuyện nhỏ tâm sự cùng các bác .Mong bác nào có kinh nghiệm từng trải chia sẽ .thanks mọi người.
Em thích bán nhà nhỏ đi mua nhà to hơn, chứ chưa bao giờ làm ngược lại.
pigeon nói:@Insideman: Có tin gì mới về căn C Era chưa bác ơi? Tình hình NDD71 thế này là em phải chung thủy với bên bác rồi
Lúc đầu em cũng nghĩ như bác.Thấy mọi người toàn bán nhà nhỏ mua nhà lớn.Nhưng nghĩ kỹ lại thì căn nhà đó thật sự cũng do gia đình cho làm của cho 2 vợ chồng,nhưng do công năng sử dụng không hết , em lại còn vay ít tiền tại cơ quan,muốn bán để làm ăn ,mong thuận buồn xuôi gió sau này khấm khá mua lại nhà to hơn, ý em là thế .chứ thực sự giờ 2 vợ chồng đi làm về chỉ sử dụng có mỗi phòng ăn và phòng ngủ,còn lại bỏ trống .thấy phí quá.Với cả theo em nghĩ cái nhà em đang ở do có 1 phần vốn ngân hàng vào,nó đã trở thành tiêu sản chứ ko phải là tài sản nữa ,vì hàng tháng phải dành tiền trả nợ nữa , bán đi mua tài sản ,có thể nó còn gia tăng giá trị tài sản .......inside man nói:Ở quê em người ta gọi là bán bò đi tậu ễnh ương đó bác, cũng là 1 cách hay.yeu xe hoi nói:Lý do bán nhà cũng 1 phần vì công việc ,1 phần vì 2 vợ chồng em cũng còn trẻ tầm 28 tuổi ,chưa có baby, nhà lại rộng quá ,không ở hết sợ nó xuống cấp .Có câu chuyện nhỏ tâm sự cùng các bác .Mong bác nào có kinh nghiệm từng trải chia sẽ .thanks mọi người.
Em thích bán nhà nhỏ đi mua nhà to hơn, chứ chưa bao giờ làm ngược lại.