Status
Không mở trả lời sau này.
anpham1932 nói:
Năm 2007, lần đầu em ra hòn Đảo này, lúc ấy mọi cái còn hoang sơ, đến Taxi còn chưa có. Bây giờ thì đủ cả: M.Linh, H.Long, Sasco và xe dịch vụ cũng khá nhiều.
Gặp nhiều Bác đầu tư, nằm chờ thời đều thống nhất 3 yếu tố cơ bản cần có:
1. Sân bay Quốc tế: nghe nói cuối năm nay đưa vào khai thác,
2. Hạ tầng giao thông: hiện trạng làm nham nhở, chưa đâu vào đâu,
3. Hòa lưới điện quốc gia: dự án đã lâu, năm nay có thông tin khởi động, dự kiến 2013, thực tế thì... khi nào có rồi hay. Hiện nay giá điện KD trên Đảo cao ngất ngưỡng.
Em lại thấy thêm rằng, tư tưởng ảo vọng của địa phương và người dân là nguy cơ cao: định giá đất trên ngọn cây ( cái này cũng do các "đại gia" đổi tiền mà ra ), thiếu tính cầu thị... trong khi đó y tế, giáo dục và nguồn nhân lực có chất lượng chẳng thấy có phương án gì cải thiện.
Ý bác giống ý em , mời bác ly cafe. Bữa rồi em ra đấy, mỗi ngày bao 1 em taxi đi 1 phần của đảo, thấy thưc tế quả giống như bác nói. Cho nên lại cắp đít về Sài gòn.:D
 
Tập Lái
21/6/12
47
0
0
12
Sài Ghềnh
anpham1932 nói:
em xin vào thẳng vấn đề, sau vài năm ra vào Đảo PQ, em cùng một số chiến hữu đã tích cóp vốn tậu vài miếng đất nho nhỏ gọi là " tầm nhìn dài hạn" cho con cháu.
Với tình hình khó khăn chung e là tương lại " cất cánh" còn rất xa với xứ Đảo này.
Em lập topic này để bác nào có cùng cảnh ngộ hay quan tâm PQ cùng nhau chia sẻ các thông tin về tình hình của PQ nhé các Bác.
Câu hỏi mở bài của em là: có quá nhiều sự hứa và hẹn, quá lâu cho sự đợi chờ và thông tin được thổi phồng cũng quá đáng, vậy đâu là tương lai thật dành cho đất đảo này?
em hỏi Bác chủ chút nhé...thế các bác có bao nhiêu công đất PQ vậy?
 
Hạng C
3/3/07
929
45
28
ha.rewcenter nói:
em hỏi Bác chủ chút nhé...thế các bác có bao nhiêu công đất PQ vậy?
Thế "của để dành" trong két sắt nhà Bác, Bác có khai cho em biết ngay trên diễn đàn này không?
Chủ đề không phải là bao nhiêu, mà là như thế nào bác ạ!
 
Hạng C
3/3/07
929
45
28
dinhtrung nói:
Em thấy tình hình đất PQ có tương lai rất tươi sáng. Khoảng 1 năm nữa thôi các bác sẽ thấy khác biệt.

Động lực 1 : Sân bay quốc tế PQ khai trương 1 trong 2 ngày : 12/12/2012 hoặc 22/12/2012 chưa chốt. Lúc đó sẽ đón được các chuyến bay đêm và máy bay lớn chứ không phải 8 chuyến/ngày, phải bay ban ngày và máy bay nhỏ ATR-72 như hiện nay.

Động lực 2 : Tuyến điện 110KV cấp điện ra đảo PQ dự kiến sắp xong.

Động lực 3 : Cái này quan trọng. Các bác tinh ý sẽ thấy tại sao các dự án tại PQ đang được yêu cầu thực hiện nhanh. Cái này em không nói được. Khi xuất hiện em nghĩ sẽ có đột biến thôi.

Em lạm bàn về cái " Động lực 3" của bác, em nghĩ về 2 tình huống: quy chế và " chỗ" chơi trò đỏ đen.:D
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.091
83.468
113
nếu 1 năm nữa xong 3 động lực này thì bác nói đúng
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.105
113
Các bác đồ rằng có thằng mang cái Casino ra đảo để rồi bà con bu lấy à
 
Hạng B1
31/5/12
66
2
8
Tp. HCM
Sao nghe nói là Mr. D đang thúc làm hạ tầng.
Hai năm trước còn nghe nói là khách nước ngoài du lịch PQ ko cần Visa luôn.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
dinhtrung nói:
Em thấy tình hình đất PQ có tương lai rất tươi sáng. Khoảng 1 năm nữa thôi các bác sẽ thấy khác biệt.

Động lực 1 : Sân bay quốc tế PQ khai trương 1 trong 2 ngày : 12/12/2012 hoặc 22/12/2012 chưa chốt. Lúc đó sẽ đón được các chuyến bay đêm và máy bay lớn chứ không phải 8 chuyến/ngày, phải bay ban ngày và máy bay nhỏ ATR-72 như hiện nay.

Động lực 2 : Tuyến điện 110KV cấp điện ra đảo PQ dự kiến sắp xong.

Động lực 3 : Cái này quan trọng. Các bác tinh ý sẽ thấy tại sao các dự án tại PQ đang được yêu cầu thực hiện nhanh. Cái này em không nói được. Khi xuất hiện em nghĩ sẽ có đột biến thôi.

TQ dòm ngó cái đảo này lâu lắm rồi! Hàng thơm mà!
Em ra PQ lần đầu tiên là 1998.
Cái dự ớn sân bay thì em cũng lăn lóc với nó nhiều năm trời, từ cái thuở làm "nghiên cứu khả thi", thuê cty Tư Vấn khoai tây hẳn hoi! Rồi sau đó là tìm nhà thầu. Hic, lăn lóc mãi cho đến 2007 mà vẫn chưa xây được cục gạch nào. Thế là em ...về hưu, tham gia OS cho nó vui! Heeee
 
Hạng C
3/3/07
929
45
28
Nissan89 nói:
TQ dòm ngó cái đảo này lâu lắm rồi! Hàng thơm mà!
Em ra PQ lần đầu tiên là 1998.
Cái dự ớn sân bay thì em cũng lăn lóc với nó nhiều năm trời, từ cái thuở làm "nghiên cứu khả thi", thuê cty Tư Vấn khoai tây hẳn hoi! Rồi sau đó là tìm nhà thầu. Hic, lăn lóc mãi cho đến 2007 mà vẫn chưa xây được cục gạch nào. Thế là em ...về hưu, tham gia OS cho nó vui! Heeee

Thật tình cờ, em dường như là người tiếp nối của Bác tại PQ.
Năm 2007 em ra lần đầu, một năm sau em "dính" luôn với dự án sân bay này
Ngày khởi công sân bay:
Big%2520Event.JPG

Bác 3D về phát lệnh khởi công:
DSC04717.JPG
 
Status
Không mở trả lời sau này.