OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
4BVN nói:
... còn cao tốc Trung Lương thì vừa hết cao tốc có hũ tiếu Mỹ Tho mới mở để đón khách, bác có thể ghé.
Minh họa dùm bác nè...
dsc00195.jpg
 
Hạng D
16/4/07
2.350
682
113
iphone2010 nói:
rongviet977 nói:
huynn nói:
Nếu đi QL22 hướng về Tây ninh, có thể ghe quán bánh canh Trảng bàng ngay chân cầu An Hạ (bên phải, chưa qua cầu) sạch sẽ, chỗ đậu 4B rộng rãi.
quán này e có ghé 1 lần,e thấy cũng đâu có j ngon bác.:cool:
đặc sản trảng bàng do bác không quen ăn, trong hệ thống trảng bàng thì quán này ok nhất
Em là dân TN chính gốc, nhưng gần đứt gốc rồi (tháng về 1 lần)
tongue4.gif

Em thì chỉ biết quán có lịch sử lâu đời là 3 quán: Năm Dung, Út Huệ và quán ông Cáo (đối diện 5 Dung). Còn mấy quán sau này chủ yếu là marketing và hoành tráng hơn.
Còn ngon dỡ nói chung tùy người.
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
113
Các bác có thể vào quán này ăn (Ngon, bổ, rẻ và đặc biệt nhất trong số các quán Bánh canh tại Trảng bàng).
 
Hạng C
5/10/08
679
2.628
93
trvhoang nói:
Nếu đi Củ Chi thì ghé quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu, đậu xe ở lề đường có người hướng dẫn, quán này đông lắm đó bác.
Các bác ăn chỗ này cẩn thận. Dạo này chả biết quán làm ăn thế nào mà XXX canh chỗ nào dữ lắm, ăn ở trong xong ra xe là bác đựoc khuyến mãi thêm 1 cái BB. Phạt rất là thừong xuyên luôn đấy ạh.
 
Tập Lái
1/11/11
3
0
0
E chào a, anh ơi cho em hỏi cụ thể về quán đó được ko anh ( quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu).Lớp em chuẩn bị đi Củ Chi mà ko bik quán nào ăn sáng ngon trên đường hết ạ. Có gì anh cho e địa chỉ cụ thể được ko anh( sdt) của quán đó luôn thì càng tốt .Nếu được anh chỉ giúp e sớm nha.E cảm ơn anh trước .
 
Tập Lái
1/11/11
3
0
0
trvhoang nói:
Nếu đi Củ Chi thì ghé quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu, đậu xe ở lề đường có người hướng dẫn, quán này đông lắm đó bác.


E chào a, anh ơi cho em hỏi cụ thể về quán đó được ko anh ( quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu).Lớp em chuẩn bị đi Củ Chi mà ko bik quán nào ăn sáng ngon trên đường hết ạ. Có gì anh cho e địa chỉ cụ thể được ko anh( sdt) của quán đó luôn thì càng tốt .Nếu được anh chỉ giúp e sớm nha.E cảm ơn anh trước .
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.805
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
minhang_ma08 nói:
trvhoang nói:
Nếu đi Củ Chi thì ghé quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu, đậu xe ở lề đường có người hướng dẫn, quán này đông lắm đó bác.


E chào a, anh ơi cho em hỏi cụ thể về quán đó được ko anh ( quán Bún Giò Heo gần tới ngã ba Hồng châu).Lớp em chuẩn bị đi Củ Chi mà ko bik quán nào ăn sáng ngon trên đường hết ạ. Có gì anh cho e địa chỉ cụ thể được ko anh( sdt) của quán đó luôn thì càng tốt .Nếu được anh chỉ giúp e sớm nha.E cảm ơn anh trước .
Em thì ... chê chỗ này. Thua xa những quán bún giò heo bình dân trong nội thành.
Phải chăng hướng đi về Củ Chi chẳng có chỗ nào hơn nên bà con xúm đông xúm đỏ mà ăn? Đó là nói về BÚN GIÒ HEO.

Theo em, ăn sáng cứ ra tới Củ Chi mới ăn.
Có quán hủ tíu Nam Vang Thanh Loan ngay cầu vượt Củ Chi (đến đầu cầu vượt không lên cầu, tấp qua phải ... chạy từ từ lane phải, băng qua giao lộ là tới bên tay phải)... là được nhất. Giá h/nay (10/2011) 22k/tô. Sạch, mát mẻ, đủ lượng và chất, xe hơi đậu.
Vài hình ảnh:
Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

từ quán nhìn ra cầu vượt Củ Chi

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?

từ ngoài đường nhìn vô em nó, bên trong chỗ băng đá là cafe, 2b của "ai đó" em hỏng bít nha:D

Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?


Cửa ngõ TPHCM trước chuyến đi xa ăn sáng ở đâu "ngon và thuận tiện"?
hủ tíu Nam Vang 22k/tô.
Vài lời giới thiệu: chủ quán này là người Củ Chi "rặt" chẳng có tý "Nam Vang" nào, nhưng làm ăn tử tế, sạch sẽ. Em ăn ở đây từ thời 1988 (quán mở năm 1986) khi mấy sòng bạc trên CPC mới mở, em theo các đại gia qua bển coi chơi, được ấy ổng giới thiệu vô ăn vài lần, nghe mấy ảnh đánh giá "hủ tíu NV ngon!". Khi đó, quán này chỉ là quán lụp sụp dưới gốc cây bên đường, ngồi ngoài trời ... khi vừa qua giao lộ (ngã tư Củ Chi)chưa có cầu vượt. Ngày 24/10/11 em đi ... phượt Củ Chi, địa đạo, dầu tiếng, núi Bà... tìm tới, ghé vô ăn thấy ngon, giá rẻ và trò chuyện với chủ cũ từ năm xưa.
Vị trí chỗ này xin bấm vô đây!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/12/06
577
15
18
phamttruc nói:
Nếu không gấp đi sớm thì các bác cứ bình tĩnh điểm tâm ở các quán quen gần nhà trước khi khởi hành.
Còn nếu có việc đi sớm thôi thì đành chấp nhận cơm đường - cháo chợ vậy.
Phương án tối ưu mà gia đình tôi thường chọn đó là buổi tối trước khi đi thì chạy ghé mua bánh Như Lan, Kinh Đô, hay bánh mì, chả lụa, vừa chạy vừa ăn, vừa tranh thủ thời gian vừa hợp vệ sinh. Trên đường đi chỉ cần ghé ngang các quán cà phê võng để nghĩ lưng, đi vệ sinh là ok. Nhiều khi ghé các quán ăn mà tức (vừa không ngon, vừa mắc, mất vệ sinh, tốn thời gian...)
Bà già tui lúc còn bao cấp có đi đâu chơi là lọ mọ lúc 4h sáng dậy nấu xôi ăn để với thịt gà hay thịt chà bông, nhưng lúc sau này thì thôi, mua bánh mì ăn chả lụa.
Các bác có con nhỏ thì làm sẳn cháo mang theo, sau này lớn lớn tập cho ăn thức ăn nhanh để buổi sáng đi học cũng tiện và đi chơi cũng khỏe.

Em cũng chọn phương án như bác !
Bất đắc dĩ mới ăn ngoài . Một phần để tiết kiệm và chủ yếu là vệ sinh thực phẩm .
Hôm Em đi Châu đốc ghé trạm dừng chân OS giới thiêu ăn tô bún bò , lúc đầu tấm tắc khen ngon , ăn chút nữa thấy lạ : Sao cọng giá trần nước sôi nhai nghe dòn như bánh tráng ? biết chắc là nhà hàng ngâm hóa chất . Ca bài ca tạm biệt không hẹn ngay gặp lại ngay.
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.395
113
update cho các bác là cơm tấm Kiều Giang cầu Sài Gòn dọn đi đâu mất rồi, khu vực đó giờ đã giải tỏa.