Hạng D
1/8/13
1.146
1.139
143
Ngu là 9, dốt là 10 .. e mua xe Đức bị cắt bà nó option cửa nóc. Nhiều lúc muốn mở ra để "khoe" mà ko dc =_=
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
6/12/14
1.339
1.299
113
Cái cửa nóc có gì đâu mà khoe! Tôi đã sở hữa khá nhiều xe (chỉ để đi gia đình, không kinh doanh), luôn luôn lựa chọn mua xe KHÔNG cửa nóc. Đối với tôi, cửa nóc là vô dụng.
 
Hạng B2
11/12/20
328
377
63
Em là em luôn lựa xe không có cửa sổ trời. Sài Gòn mình nắng mưa không phù hợp chút nào. Lại còn sợ dột nữa :p

Thêm nữa vị trí để mà đạp chân lên thò đầu ra ngoài thông thường ngay bệ tì tay của tài xế. Các xe giờ toàn nút bấm, lỡ nó đạp lung tung cái là ăn cám.
 
  • Haha
Reactions: CuBiMi and Perenco
Hạng F
3/10/15
9.832
12.097
113
Em là em luôn lựa xe không có cửa sổ trời. Sài Gòn mình nắng mưa không phù hợp chút nào. Lại còn sợ dột nữa :p

Thêm nữa vị trí để mà đạp chân lên thò đầu ra ngoài thông thường ngay bệ tì tay của tài xế. Các xe giờ toàn nút bấm, lỡ nó đạp lung tung cái là ăn cám.
Vấn đề đó bác, là bây giờ mấy xe mui liền ko cửa nóc thì thường nó bán cái bản máy công suất nhỏ, còn bản máy công suất tốt thì lại có theo cửa nóc.
Như chiếc C200 không cửa nóc còn 250 và 300 đều có.
Nhưng có vẻ cái xe liền khối như C200 thì cản gió tốt hơn mấy cái có cửa sổ trời.
Khổ vậy.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B2
29/5/14
174
111
43
41
Cửa nóc không có tội. Cửa nóc là một option khá thú vị. Tác dụng là làm cho không gian bên trong xe cảm giác thoáng đãng hơn (giá trị sử dụng tốt trong điều kiện trời mát mẻ). Ví như khi đi biển, thường trời sáng sớm, mình cũng hay mở để lấy gió biển (thay ve mở kính hông gió thổi vào mặt khó chịu). Tuy nhiên, nhược điểm của options này là nóng hơn mui kín (đối với khí hậu luôn nắng như trong SG).
Còn việc cho con trẻ (kể cả người lớn) thò đầu khi di chuyển là thể hiện sự ngu si dốt nát, của một bộ phận người sử dụng xe.