Hạng B2
25/12/08
413
1.443
93
Khách sạn Ngọc Phát ở Đà Lạt ổn không bác chủ
 
VAT
Hạng B1
12/12/19
51
70
33
Khách sạn Ngọc Phát ở Đà Lạt ổn không bác chủ
Ngọc Phát mọi thứ cơ bản ổn: giá phòng trung bình, bãi xe (rất rộng), phòng mặt trước (superior) view hồ rất đẹp (trừ việc dính tòa nhà sân golf hiện nay), nhà hàng Lan rừng tầng trệt ăn sáng tạm, ăn trưa/tối theo menu nấu ngon, giá đồ ăn vừa phải. Vị trí gần chợ, sát Go! , bún bò Thiên trang, cơm gà Phan rang, nem nướng Bà hùng, lẩu gà 668, đi các điểm ăn uống cũng tiện. Nhân viên ổn, ok nhất là anh bảo vệ già tóc bạc và bạn nhân viên hỗ trợ hành lý người cao cao. . .

Tiện nghi trong phòng tạm được, tuy nhiên nếu đóng kín cửa thì không có không khí để thở, mà hé cửa chính ban công, hoặc mở cửa lật ở trên thì đêm không ngủ được : đêm nào (tất cả các đêm tôi ở, cả 2 lần tháng 2 và tháng 5 2024) cũng có đám loa kéo bên quảng trường Lâm viên, hát từ 10h đêm đến 3h sáng, hát hay còn đỡ, đàng này nó hát như bò rống vậy. Lần gần nhất là đầu tháng 5, tình hình vẫn vậy, nói lễ tân thì các bạn nói cũng đã phản ánh với phường nhưng bó tay. Tôi chưa ở phòng mặt sau nhưng lễ tân nói cũng vậy. Sau khi ở 4 đêm bơ phờ, tôi phải bỏ qua khách sạn khác ở để còn sức lái xe về. Nếu bạn không ngại vụ này thì ở ổn.
 
Hạng F
13/1/06
12.145
2.182
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Hôm chiều 28/6 xuất phát 17h15 định trải nghiệm tuyến SG-PR-QL27-Dalat rốt cuộc bị trục trặc xíu đành ra khỏi cao tốc đoạn Cẩm Mỹ...rồi đi DT713-766 lên đèo Tà Pứa... Vậy chứ đến được Homestay cũng hơn nửa khuya gần 0h20...
Hôm sau đi Thiên Đường Săn Mây Cầu Đất thấy xe đi lên từ hướng QL27 ra QL20 và đổ về Dalat rất đông, nườm nượp luôn...
 
14/6/17
892
431
63
Tiếp tục hành trình
Ăn sáng xong, gia đình em tiếp tục theo đường ven biển từ cà ná ra ninh chữ, phải công nhận đoạn này đẹp quá các bác ạ. Đường dốc quanh co uốn lượn, bên núi, bên biển.đoạn đầu ngã ba quốc lộ 1 rẽ trái vào thì 2 bên đường ruộng muối trắng tinh phản chiếu ánh mặt trời. Dọc tuyến ven biển có làm những chỗ nghỉ chân checkin rất đẹp
View attachment 3164214View attachment 3164215View attachment 3164216View attachment 3164217View attachment 3164218View attachment 3164219View attachment 3164220
Em đi chung với gia đình luôn luôn kiêm nhiệm đủ việc, từ booking khách sạn, hướng dẫn viên, thợ chụp hình...miễn sao cả nhà vui là ok.
Rồi phải chiều ý bà cả ghé lại ven đường, những điểm dừng chân để checkin ảo tý.kaka
View attachment 3164223View attachment 3164224View attachment 3164225
Nhà em có gọi đặt trước khu du lịch tanyoli để tham quan và ăn trưa ở đây, nhưng tới nơi thì trưa nắng quá, mấy nhóc ko chịu ra bắn cung, trượt cỏ, mà chỉ đi vòng vòng khu vực chụp hình rồi vào ăn trưa. Phải công nhận, mặc dù nắng nhưng gió từ núi thổi ra mát rượi. Gia đình em đi ngày đầu tuần nên khu du lịch khá vắng, chỉ có vài đoàn khách lẻ và vài khách hàn quốc.
View attachment 3164226View attachment 3164227View attachment 3164228View attachment 3164229View attachment 3164230View attachment 3164231View attachment 3164232View attachment 3164233
Và đây là thiệt hại
4 vé x 80= 320k
4 suất ẵn 190= 760k
Cả nhà no nê lên xe về khách sạn
Em đặt aniise villa resort tại Ninh Chữ
Bác cho hỏi, đường ven biển cà ná tốt kg, có bị ổ gà, voi gì kg bác. Có bị sạc lở núi kg. E cũng tính đi ven biển bằng sedan.
 
  • Like
Reactions: Thái kiamorning