- Status
- Không mở trả lời sau này.
Kelvin Le nói:Cưú vì có một đống đại gia đang trầm mình trong cái mớ băng đó..
1 tá ngân hàng nữa bác....
Chi Hội Trưởng P.O.C
nihongo nói:Trong đầu mình cứ quanh quẩn khái niệm này nên đâm ra rất ghét bọn đầu cơ. Mong anh em giải phóng câu hỏi này giúp.
Trong này phần nhiều là "bọn đầu cơ" bác ơi! Bác vừa ghét vừa hỏi bọn em là sao?
Ông nào không phải "bọn đầu cơ" ra trả lời giùm đi
lucsi nói:nihongo nói:Trong đầu mình cứ quanh quẩn khái niệm này nên đâm ra rất ghét bọn đầu cơ. Mong anh em giải phóng câu hỏi này giúp.
Trong này phần nhiều là "bọn đầu cơ" bác ơi! Bác vừa ghét vừa hỏi bọn em là sao?
Ông nào không phải "bọn đầu cơ" ra trả lời giùm đi
Bác vô đây nói ngôn ngữ này thì đụng chạm tới nhiều O Xờ lắm đó Trong này khối bác lên được chức O Xờ là nhờ mua đi bán lại đó.nihongo nói:Kiến thức BĐS không nhiều nhưng mình cứ nghỉ cụt trong đầu là thế này. Nếu sai anh em cho mình kiến thức mới nhé. Tại sao phải cứu thị trường BĐS? Cá nhân suy nghĩ thế này.
Thời khủng khoảng 2005-2007 thì cứ mua đất hay căn hộ là trúng, mua nhỏ trúng nhỏ, mua lớn trúng lớn. Mà ai mua? Đa phần đều là các tay mua đi bán lại kiếm tiền chênh lệnh chứ người dân có nhu cầu ở thật thì ai mà mua nổi. Bây giờ thị trường đóng băng thì cũng vậy, Giá cũng rất cao, người dân có nhu cầu ở thật thì ai mà mua nổi. Thế tụi mua đi bán lại với nhau không xả hàng được thì bí đường, thế là tụi nó không mua đi bạn lại được ( Thằng mua hay thằng bán cùng 1 nhu cầu). Và cuối cùng bla bla bla thị trường BĐS đóng băng, cần cứu.
Toàn tụi nó với nhau không chứ ai. Chủ đầu tư cũng chỉ sống nhờ tụi này. Bây giờ tụi nó không mua hay bán được với nhau thì chủ đầu tư chết vì xây lên ngâm dấm.
Và người hưởng lợi là người có nhu cầu ở thật. Và sản phẩm dần sẽ trở về giá trị thật.
Chủ đầu từ bỏ chừng 6-7 triệu/1m2 bán ra 15-20 triệu/1m2. Tụi đầu cơ gôm vào rồi bán ra giá 18-25 triệu/1m2. Thế thì cứu cái gì?
Nhớ hồi đó 2 chữ Chênh Lệch là cái giá ai cũng phải trả khi mua bấc kỳ sản phầm nào của BĐS. Giờ ghét ơi là ghét ai rao bán mà cứ ghi là được Mua Giá Gốc.
Trong đầu mình cứ quanh quẩn khái niệm này nên đâm ra rất ghét bọn đầu cơ. Mong anh em giải phóng câu hỏi này giúp.
Ps. Em thỏ đế lắm nên không có trong này
Bác chủ bức xúc quá. có câu trả lời thì Bác sẽ làm gì? lại bực cái cửa mình hả? Tại Bác quan tâm nhiều quá nên đời với mệt mọi. Em là em cứ phang vài miếng kẹp nắch rồi sáng sáng ra vỉa hè uống cafe đọc báo chờ có người quần quật đi cày mang tiền đến cho em. Ai mà chẳng cần nhà cơ chứ. người ta nói là có nhiều nơi để đến nhưng chỉ về có một mà thôi đó là ngôi nhà mơ ước mà lị.
- Status
- Không mở trả lời sau này.