Bảo tàng TP.HCM trên đường Lý Tự Trọng, cổng vào ngay ngã tư NKKN - Lý Tự Trọng có gửi xe tháng.
Bác nào thu xếp được thì ghé gửi: 1.200k/tháng, từ thứ 2 - thứ 7 (sáng đến chiều, không gửi qua đêm). Xe đậu ngoài trời, không có mái che nhé. Em thấy chỗ đậu thoải mái, ra vào dễ dàng (trừ cái vụ để ngoài trời thôi, bác nào đi sớm lựa được chỗ có bóng cây núp thì OK)
Bác nào thu xếp được thì ghé gửi: 1.200k/tháng, từ thứ 2 - thứ 7 (sáng đến chiều, không gửi qua đêm). Xe đậu ngoài trời, không có mái che nhé. Em thấy chỗ đậu thoải mái, ra vào dễ dàng (trừ cái vụ để ngoài trời thôi, bác nào đi sớm lựa được chỗ có bóng cây núp thì OK)
Vậy mua hàng xong mình, mỗi lần mình phải cầm hoá đơn lên lầu 3 lấy dấu đêr được free gửi xe, chứ nơi bán hàng- cc dịch vụ không đóng dấu cho mình luôn như bên Kumho hả bác?mới đi đăng ký thẻ thành viên icon68 bên Bitexco về, các bác có thể đăng ký online qua:
http://bitexcofinancialtower.com/index.php/icon68/reward/
Cầm thẻ này + hóa đơn mua sắm dịch vụ bất kỳ tại đây trong ngày, lên lầu 3 quầy dịch vụ (làm việc tới 21h) sẽ được free 3h đậu ôtô hoặc 5h xe máy.
Thêm 1 chỗ đậu xe tiết kiệm nhất cho anh em. Mà không biết có tiết kiệm không, khi phải mua toàn hàng sang chảnh trong đây.
Bác nào có kinh nghiệm tư vấn mua hàng nào dùng được hằng ngày mà rẻ tiền tí.
Có bác tư vấn mua ly nước mía 20k mà em ngó quanh 3 tầng chả thấy xe nước mía đâu.
2 tuần vừa qua em đã lân la các nơi gửi xe thay thế và đây là một số ghi nhận của em:
- Bãi xe đầu NKKN - VVK (có thể rẽ trái lên lề cuối NKKN) bãi chật, nền đất, nếu mưa thì dơ lắm. Giữ xe 2 tiếng 30K, trên 2 tiếng 50K. Phải gửi lại chìa khoá để dời xe cho các xe bên trong ra vô - theo e không nên gửi ở đây trừ khi gần chỗ làm hoặc kẹt không có chỗ.
- Vincom A - Union Square: đang chặn Lê Lợi - Nguyễn Huệ nên chỉ có thể rẽ phải từ Đồng Khởi sang Lê Lợi để vào cổng hầm. Giá 40K/4g đầu và 20K/g tiếp theo - 1 ngày đi làm đậu 9g cũng hết 140K rồi. Bác nào đậu <4g có thể đến đây. Chú ý buổi sáng 9h trung tâm mới mở cửa, nên nếu đến trước 9h thì phải đi bộ ngược lên đường xe xuống. Còn sau 9h mới đi thang máy lên mặt đất được. Bảo vệ sẽ chặn ở B3 (foodcourt) không cho mọi người đi lung tung.
- Vincom cũ - Lý Tự Trọng: 40K trước 23:00, 100K sau 23:00. Đậu xong phải đi bộ đến thang cuốn trong góc (thang gần lối ra xe hơi đến 9:30 mới mở cửa) - đi thang lên B3 rồi đến thang máy văn phòng bấm tầng M để ra đường Lý Tự Trọng. Đừng hỏi mấy ku bảo vệ, nó sẽ bảo đi ngược xuống tầng hầm hoặc chờ đến 9:30 mới được lên.
- KS Rex: hình như dưới hầm 30K/ngày, hôm em ghé thì dưới hầm hết chỗ, em đậu trong sân phía đường LTTôn, nói là vào Rex tiếp khách. Bảo vệ lấy 20K giữ xe. Chỗ này có thể đậu thời gian ngắn hoặc lúc không tìm được chỗ chứ đậu hoài chắc họ k chịu.
Bây giờ em đậu thường trực ở Vincom LTT, rồi đi bộ, taxi hoặc xe ôm về Bitexco. Taxi khoảng 15K, em kiếm được 1 bác xe ôm mối đưa đón 10K/chuyến - gọi điện trước cho bác ấy đến đón. Hôm nào đi làm muộn hoặc gấp thì gửi xe Bitexco. Nhưng e ghét ở đây vì giá cao, cái khay thì nhỏ, từ xe đi ra ngoài cũng khó khăn, phải hóp bụng lách qua quẹt quần áo vào xe và cột dơ hết. Ở Bitexco bác nào muốn tiết kiệm vụ hoá đơn để lấy vé miễn phí thì đến rạp phim mua cái bánh mì 10K, thỏi kẹo the Golia 14K, hoặc lên foodcourt mua cây kem KFC 3K (cái này chắc rẻ nhất - em thấy mà chưa thử vụ này)
Phía sau nhà hát thành phố có bãi đậu xe ngoài trời 20k ngày, nhưng đến 5 giờ thì sẽ bị thu 40K/ ngày, tuy nhiên chỗ này hơi bị nắng.
cho địa chỉ cụ thể đi bác.Các bác vào fafilm đậu. Lúc trước em làm ở Hàm Nghi cũng toàn đậu ở đay. 20k đaauj cả ngày
đúng rồi, cầm receipt mua hàng + thẻ icon68 đến Customer service center (bên cạnh Hòang Yến, lầu 3) nhận phiếu free parking.Vậy mua hàng xong mình, mỗi lần mình phải cầm hoá đơn lên lầu 3 lấy dấu đêr được free gửi xe, chứ nơi bán hàng- cc dịch vụ không đóng dấu cho mình luôn như bên Kumho hả bác?
Nói chung quy trình hơi lộn xộn, cái thẻ icon68 bề ngoài siêu nhếch nhác, thang máy phải đi xuống tầng G và đi lại thang khác mới xuống được tầng hầm, chuồng xe thì mỗi bên bánh xe dư được chưa đến chiều dài ngón tay út nên tay lái phải cứng + lúc bước ra vô xe phải leo trèo lên chuồng rất ư là... nông rân, đổi cái bảo vệ nhiệt tình, đèn đóm sáng trưng lên mỗi ô nên cũng dễ nhìn.
Xe bác còn được chiều dài ngón út, xe em còn chưa được bề ngang ngón út...chiều hôm qua có 1 tài nữ lách vào chuồng bị quẹt xích dơ hết cả cái váy nên chửi ầm lên.Nói chung quy trình hơi lộn xộn, cái thẻ icon68 bề ngoài siêu nhếch nhác, thang máy phải đi xuống tầng G và đi lại thang khác mới xuống được tầng hầm, chuồng xe thì mỗi bên bánh xe dư được chưa đến chiều dài ngón tay út nên tay lái phải cứng + lúc bước ra vô xe phải leo trèo lên chuồng rất ư là... nông rân, đổi cái bảo vệ nhiệt tình, đèn đóm sáng trưng lên mỗi ô nên cũng dễ nhìn.

đề nghị ông civic đổi nick cho phù hợp với xe ông nhéXe bác còn được chiều dài ngón út, xe em còn chưa được bề ngang ngón út...chiều hôm qua có 1 tài nữ lách vào chuồng bị quẹt xích dơ hết cả cái váy nên chửi ầm lên.
View attachment 105429
(hình như là OOO Q5/Q7 hoặc Bim S3/S5 gì đây)
hehe... cái nick này làm nhiều bác hiểu lầm là em đi civic... nhưng mà em xài gần 10 năm rồi, bỏ thì tiếcđề nghị ông civic đổi nick cho phù hợp với xe ông nhé
(hình như là OOO Q5/Q7 hoặc Bim S3/S5 gì đây)
Thế thì bác giữ nick nhưng chụp hình cái xe đang đi cho vào avatar là giải quyết được phần nào vấn đề hiểu lầmhehe... cái nick này làm nhiều bác hiểu lầm là em đi civic... nhưng mà em xài gần 10 năm rồi, bỏ thì tiếc