Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
em potay...
Thớt bác nói là đặc sản mua về làm quà... mà toàn post đặc sản ăn tại chổ không àh.
Đặc sản làm quà thì đồ khô hoặc đóng gói sẵn hoặc dễ mang đi...
Ai mua bún bò Huế vác mang về SG không trời...

Ở Huế thì có: (Mua mang vào)
Mè xững, bánh bột lọc (gói lá chưa nấu) mua về để tủ lạnh - khi cần hấp lên ăm OK

Đà Nẵng và Quãng Nam:
- đi máy bay: Chả bò, Chả cá, Bê Thui, ốc rút (ốc lể)
- đồ khô : Khô Bò, Mắm dưa, mắm cái, mắm nem, Nem, tré (đóng thùng)
- Ớt xanh, ớt tương Hội An, Cao lầu khô
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
baogia nói:
em potay...
Thớt bác nói là đặc sản mua về làm quà... mà toàn post đặc sản ăn tại chổ không àh.
Đặc sản làm quà thì đồ khô hoặc đóng gói sẵn hoặc dễ mang đi...
Ai mua bún bò Huế vác mang về SG không trời...

Ở Huế thì có: (Mua mang vào)
Mè xững, bánh bột lọc (gói lá chưa nấu) mua về để tủ lạnh - khi cần hấp lên ăm OK

Đà Nẵng và Quãng Nam:
- đi máy bay: Chả bò, Bê Thui, ốc rút (ốc lể)
- đồ khô : Khô Bò, Mắm dưa, mắm cái, mắm nem, Nem, tré (đóng thùng)

Hihi ..... Củng Có Mua về làm Quà , Củng có thưởng thức tại chổ :) . Khi đi đâu mình chỉ cần xem sơ qua là Biết địa phương đó có gì ngon ... Thank Bác nhiều.
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
vậy luôn đây em post mấy món ăn tại chỗ nhé:
Ở Đà Nẵng:
Bún bò:
- Ưu tiên sô 1: Quán bà Diệu đường Trần Tống (từ 2h đến 5 hoặc 6h là hết. Đi biển về chạy qua làm 1 tô bá cháy luôn.
- Ưu tiên 2: Bún bà Quyên đường Hoàng Diệu đối diện Phường Nam Dương (đi Nguyễn Văn Linh từ sân bay đế KS HAGL rẽ phải đi 30 m bên phải luôn) bán sáng và tối.

- Khuya Đầu đường Nguyễn Văn Linh: Bà Đát, Bà Chung

- Bún Hương: Đống Đa
- Bún Xương: Trần Phú (kế KS Vinapha) (Xương là xương bò chứ khg phải tên Xương)
- Khuya còn có tại đường Phan Chu Trinh (gần Nhà Hát Trưng Vương)

<span style=""color: #ff0000;"">Còn món khác nữa - Waiting:</span>
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
baogia nói:
vậy luôn đây em post mấy món ăn tại chỗ nhé:
Ở Đà Nẵng:
Bún bò:
- Ưu tiên sô 1: Quán bà Diệu đường Trần Tống (từ 2h đến 5 hoặc 6h là hết. Đi biển về chạy qua làm 1 tô bá cháy luôn.
- Ưu tiên 2: Bún bà Quyên đường Hoàng Diệu đối diện Phường Nam Dương (đi Nguyễn Văn Linh từ sân bay đế KS HAGL rẽ phải đi 30 m bên phải luôn) bán sáng và tối.

- Khuya Đầu đường Nguyễn Văn Linh: Bà Đát, Bà Chung

- Bún Hương: Đống Đa
- Bún Xương: Trần Phú (kế KS Vinapha) (Xương là xương bò chứ khg phải tên Xương)
- Khuya còn có tại đường Phan Chu Trinh (gần Nhà Hát Trưng Vương)

<span style=""color: #ff0000;"">Còn món khác nữa - Waiting:</span>
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
14/9/04
9.925
31.243
113
Q3
ô cái vụ muối kiến này độc khiệt, mà cái chua đó là acide ăn vô có sao khg kà
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
corolla95 nói:
ô cái vụ muối kiến này độc khiệt, mà cái chua đó là acide ăn vô có sao khg kà

Em chưa thấy báo đăng Ngộ Độc Do ăn Muối Kiến . Củng chưa ăn chưa biết ..kekeke
35.gif
 
Hạng D
11/8/09
2.852
177
63
chu_bo_doi nói:
Hếu thì phải nói thêm mè xửng
Bảo Lộc: bún bò Huế O Tâm (73 Nguyễn Văn trổi, P2, TP. Bảo Lộc)
Sadec: hủ tiếu sadec rất nổi tiếng (hủ tiếu chị Hai, Mỹ Ngọc)
Tây Ninh: Thằn lằn núi (ngon pà kố)
Đồng tháp: chuột đồng là số zách)
Tây Ninh: Thằn lằn núi (ngon pà kố) + Bánh tráng Trảng Bàng
 
con buôn
21/2/12
2.879
167.823
113
TP HCM
gogomymy nói:
anlao123456 nói:
sao hok có Bình Định,hok lẽ B Đ hok có đặc sản:D

Hihihi ! củng thiếu nhiều lắm , chủ yếu các Bác ở địa phương đó rành hiểu thì Bổ sung nhe ..! thank nhiều.
Rượu bầu đá Bình Định
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Chả Cá Bình Định
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Nem Bình Định
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Làm bằng đậu xanh, nổi tiếng vì có hương vị thơm ngon đặc biệt và có giá trị dinh dưỡng cao, được sản xuất ở vùng An Thái (Nhơn Phúc - An Nhơn). Sở dĩ có tên gọi “song thằn” vì khi làm bún người ta thường bắt bún thành từng đôi một. Tương truyền các vua triều Nguyễn thường triệu thợ bún An Thái ra kinh đô Huế làm, nhưng không thành công, vì không có nước Sông Côn, cho nên còn có tên gọi là bún “Sông thần” và gọi chệch đi thành bún song thằn. ( sưu tầm)

Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Chim Mía
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Nhậu thôi !! rất ngon ... Nem chua và Rượu bầu Đá Bình Định
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.
cảm ơn bác
 
gogomymy nói:
chu_bo_doi nói:
có ai ăn.... kiến vàng chưa?
- Lấy nước nấu canh chua?
- Bỏ miến thịt bò vào tổ kiến - kiến chích một hồi sẽ bị tái. Lấy ra cắt lát chấm muối tiêu chanh............. và dứt. Món này phải uống rượu nha.

Nhờ Thông tin của ( chu_bo_doi) mình sưu tầm thêm món mới cho A/E gần xa.
Muối Kiến : (Krôngpa – Gia Lai ) và ( Sơn Hoà – Phú Yên ). Liên Hệ :Dũng 0902 476 123
Một món ăn mà muốn khai thác được con người ta phải cực khổ len lõi vào những khu rừng sâu thẳm để có thể bắt được những tổ kiến to đùng khi bắt họ phải mang theo những bộ trang phục đặc chủng để không bị kiến cắn và phải trèo trên những cành cây cao để chặt được những tổ kiến vàng ngon nhất, sau đó đặt những tổ kiến này vào trong nồi đốt lửa nhẹ cho kiến vàng chết để lấy kiến, đặt kiến vào trong chảo và sao cho kiến khô nhẹ đóng gói cất để khi nào ăn thì người ta sẽ lấy ra cho vào cối, bỏ thêm ớt, muối và bột ngọt dã ra woa chúng ta đã có một chén muối kiến thật ngon và hấp dẫn. Vậy muối kiến ăn với món gì ? rất nhiều người đã hỏi Dũng câu trả lời là : Muối Kiến có thể ăn không hoặc với cơm trắng, rau luộc, thit luộc, thịt bò…vv và đặc biệt đó là Bò Một Nắng. Vị cay của ớt, Mặn của của muối, Và đặc biệt Chua của kiến sẽ làm món ăn chúng ta ngon hơn, đỡ ngán hơn đó các bạn.
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Còn đây là Bò Một Nắng
Theo một số người lớn tuổi, món bò một nắng Củng Sơn có tiền thân từ cách chế biến thịt nai khô của người dân trong khoảng vài thập kỷ trước. Sau này, người ta dùng thịt bò chế biến thay nai để ăn và dự trữ thực phẩm. Món này hợp khẩu vị được nhiều người ưa thích, rồi dần trở thành đặc sản của phố núi Sơn Hoà hôm nay. Bò một nắng còn có tên gọi đầy đủ là “bò một nắng hai sương” – bò chỉ phơi một nắng vừa héo đem nướng, nên ngon lạ lùng. Để có món bò một nắng đúng điệu, người chế biến trước hết phải chọn loại bò cỏ tơ, được chăn thả tự nhiên trên các triền núi, mé sông ngoài miền tây Phú Yên. Chỉ chọn hai phần trong một con bò là thịt đùi và thịt thăn, sơ chế kỹ rồi thái thành miếng mỏng, ướp muối, đường, bột ngọt, ớt hiểm đem phơi. Nếu trời tốt nắng chỉ phơi một nắng, nếu nắng yếu hoặc mưa có thể dùng lò than sấy. Dù xử lý cách nào, thịt cũng đã có độ chín gần 60%; trung bình để có được 1kg thành phẩm, phải cần đến 02kg nguyên liệu bò tươi nguyên. Sau khi sấy, phơi loại bỏ lượng nước trong thịt, phần còn lại sẽ se khô, có độ ngọt tự nhiên và hương vị đặc trưng của thịt. Với tỷ lệ này, bò một nắng có thể để lâu nếu bảo quản tốt. Khi ăn, nướng trên lửa than vừa chín đều, khô mặt và hơi rám cháy là ngon nhất
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Còn đây là địa chỉ và giấy chứng nhận
Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

Đặc sản các Tỉnh ,đi Du Lịch mua về làm quà.

( Sưu Tầm)
Gia lai còn món bò tái kiến nữa bác chủ ơi! sưu tầm lun đi!

Cắt lát thịt bò dày khoảng 2-3cm, bỏ vào trong tổ kiến vàng cho kiến vàng chích vào, khoảng 10-15 phút sau lấy ra cắt lát và chấm muối tiêu chanh (chanh nhiều cho muối thành nước luôn) rồi nhâm nhi........

nghe không cũng ........ ước bàn phím