Hạng B2
28/3/11
415
84
28
Tại các bác sales hay coi trọng hình thức ( vì các bác đi gặp khách hàng mà), nên thấy người ta như vậy nên hay để ý..mà có gì đâu mà phải đưa lên forum.
 
Hạng D
10/5/09
2.346
13.512
113
Sg
Em thấy các Bác sâu (nhất là các hãng M hay B...) hay có thói quen nhìn mặt mà đoán KH tiềm năng không àh....
Bác Chánh dùng chiêu "1 mũi tên, quánh 2-3 con nhạn nè" :
1. Một là "mục kiến sở thị" cho nhân dziên KIA..
SMOKIN.GIF

2. Hai là quảng cáo KIA sô-rôm nè ! hheee
bash.gif

3. Ba là tạo xì-can-dan cho ACE KIA-FC xả stessss :D

Cuối tuần em làm Gia Cát Dự Đoán, Chúc cả nhà dzui dze cuối tuần !!!
57.gif
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
51
HCMC
bannang.com
Người VN mình hay coi trọng hình thức .
bash.gif
Cùng một công ty , khi e đi xe gắn máy vào liên hệ BV hỏi đi đâu , e đến gắp anh A , A cho e xin giấy CMND để làm thủ tục . Hôm sau e đi 04 cũng là bảo vệ đó đứng thẳng người chào như nhà binh , mời thẳng e lên phòng lạnh chờ .
bash.gif


Kể cả mấy ông Sale nhà mình cũng thế . Các bác thử đi xe gắn máy hai bành vào Haxaco hay Ngôi Sao thì thấy mấy bác Sale thấy mình như người cỏi trên đến xem xe vậy ! Không chừng mấy ông còn đi theo mình vì chỉ sợ mất đồ
bash.gif
. Cái này e gặp rồi .

Thêm một lần e đi Siêu thị với đôi dép lê . Nhìn cái đồng hồ thấy đẹp định mua chơi (hiệu Seiko chứ đâu phải hiệu gì ghê gớm đâu)
bash.gif
. Con bé bán hàng nó cái này mắc lắm anh không mua nổi đâu !
bash.gif
E chửi cho nó câu, e là nhân viên của a cho nghỉ ngay ko cần suy nghỉ .

Mấy bác Sale nên xem lại mình đi . Người VN mình mỗi người mỗi cách sống đừng vì cái nhìn bên ngoaì mà đánh mất khách hàng của mình .
 
Hạng B2
17/10/10
403
409
63
42
lamtan nói:
Cái này là giả dạng để phòng chống cướp giật nà..và cũng nhắc nhở mấy anh sale đừng thấy người ta ăn mặc ko sang mà hắc hủi làm ngơ nhá.
bác này nói đúng ý e nè.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
10/11/08
55
0
6
Cũng ngộ, nhưng mình thì không lạ. Hồi 2010, lúc mình còn bán xe bên Hyundai Carmart ở NV Cừ cũng gặp 1 trường hợp tương tự. một buổi chiều, có 2 vợ chồng. ông chồng mặc bộ đồ như của ba mình đi làm ruộng, mang đôi dép cao su trắng của ông bán cá ngoài chợ. Bà vợ mang túi xách rẻ tiền (nhưng dđựng nhiều tiền), mặc bộ đồ đen xì vì bụi, nhớt...Vào Showroom em coi ngay chiếc Santafe SLX 2011 giá hơn1 tỷ. 5 phút sau em làm hợp đồng. Giám đốc cty thép dưới Vũng Tàu. Cọc xong 2 anh chị vui vẻ ra kêu xe ôm về nhà bạn chơi. thế thôi.
 
Hạng B2
3/8/11
150
4
28
39
giống ông nào bên CNL kêu gặp đi xe ôm vào hỏi mua RR Phantum kìa. :D
 
Hạng C
21/10/07
796
72
28
viet nam
Ngày xưa lúc em học cấp 3 năm 1992 ở long xuyên. Lúc đó dream tem lửa mới ra giá em không nhớ rõ nhưng khoảng 7 cây vàng / chiếc . Ông già hàng xóm nhờ em dẫn đi mua xe vì em học trường thị xã. Long xuyên lúc đó có 2 cửa hàng xe máy lớn nhất nằm ngay trục đường chính gần trường em học. Khi đến cửa hàng thứ 1 .do ông đạo cao đài nên mặc đồ bà ba và xách túi cói lại còn đi chân không nữa chứ.khi đến do nông dân ông cứ hay táy máy xem cái này , sờ cái kia . Mấy cậu bán hàng vừa cầm dẻ lau vừa lau xe vừa muốn đuổi ông đi . Bà chủ của hàng thì xỉa ko thèm ngó . Bác bảo thôi ta qua cửa hàng kế bên xem tiếp . Bước 3 bước chân là qua tiệm kia . Chắc do họ thấy đã xem xe của cửa hàng kế bên nên họ niềm nở đón khách , mời nước . Ông vào bàn và lôi ra một cái túi vải trong cái túi cói trong đó có một xâu nhẫn và đếm . Đếm xong ông bảo khiêng lên xe cho tôi 10 chiếc trả tiền luôn trong sự ngỡ ngàng của chủ tiệm vì ông mua cho cả xóm mới trúng mùa. Khi đó bên kia mới ngẩn ngơ tiếc vì mất khách sộp . Sự kiện này em nhớ mãi và làm bài học cho mình tới bây giờ.