Cuối tháng náy e lại lên DL lần thứ 3 trong năm, thik thật
Em cũng thích đi Đà Lạt lắm. NHưng khó đi được chơi hoài như bác vậy
2 năm gì đó mới đi đc 1 lần.
Cuối tháng náy e lại lên DL lần thứ 3 trong năm, thik thật
Trung bình thì 1 năm em đưa gia đình lên DL1 lần bác ạ, nhưng năm nay thì có nhiều cơ hội để lên trên ấy ( 1 lần: chở bà Dì nước ngoài về đi thăm người quen, 1 lần đi tập huấn cùng cơ quan kết hợp tham quan du lịch, và tháng 11 này e đưa gia đình lên du lịch)Em cũng thích đi Đà Lạt lắm. NHưng khó đi được chơi hoài như bác vậy
2 năm gì đó mới đi đc 1 lần.
2 tháng a ơi hình nầy mình đi gần 3 năm rồi aBé mới mấy tháng mà đi chơi Đà Lạt luôn hả bác?
...người thì đông khủng khiếp trong những dịp lễ...vì vậy bác nào "dại" thì cứ đi DL vào những mùa vắng vẻ (chuyện này khó vì tùy thuộc lịch học của con nhỏ, gia đình, v.v.)..hihi....còn đi trúng các mùa lễ hội....vì dân tình đồng loạt nghĩ lễ, đồng loạt đổ về các địa điểm du lịch....mà DL thì nhỏ xíu, lanh quanh chỉ có vài đường phố chính, nên dòng người cứ nhúc nha nhúc nhích.....khó thoát lắm..hihi...người có dzễ tính bao nhiêu cũng thấy bực bội và áp lực.....đó là chưa kể chuyện ăn uống...quá tải, quá tải....Dà Lạt dạo này homestay nhiều, phượt thủ trẻ ít tiền nhiều cơ hội đi hơn lúc trước nhiều.
Cảnh vẫn đẹp, rau vẫn ngon, trời ít lạnh và người thì đông kinh khủng