Em vừa trải qua 1 kỳ nghỉ Tết đáng nhớ tại Đà Lạt với không khí mát mẻ + rừng thông


Chỉnh sửa cuối:
Em ko dám đi Đà Lạt dịp Lễ nữa, quá đuốiĐi vào dịp lễ như tra tấn, xin xỏ được phục vụ... Chán




Em đi cũng thấy đông & kẹt xe. Nhưng so với 30/4 thì vẫn đỡ hơn nhiều

Tết rồi đi đâu cũng sợ đông. Bàn tới lui cuối cùng đến tết ở nhà đi Đầm Sen
... cũng đông thấy mịa luôn 
Đà Lạt hôm mùng 5 em đi thì cũng thấy đông như đỡ hơn hôm 1/1 nhiều.Em đi cũng thấy đông & kẹt xe. Nhưng so với 30/4 thì vẫn đỡ hơn nhiều
![]()