Hôm x’mas tèo đem con kia pride độ lẫy số đi bảo dưỡng 45k km, cầm cái bill ná thở luôn, trước đó 3 tháng cũng bảo dưỡng 40k km cũng bay hết gần 25 chai nữa

Xe hiệu clw gì mà mới 45k km phải thay tùm lum vậy?Hôm x’mas tèo đem con kia pride độ lẫy số đi bảo dưỡng 45k km, cầm cái bill ná thở luôn, trước đó 3 tháng cũng bảo dưỡng 40k km cũng bay hết gần 25 chai nữa
View attachment 2118513
Mình nghĩ mua xe mới thì trong vòng 10 năm chịu khó vào hãng bảo dưỡng định kỳ thì chẳng hư gì đâu, nhất là xe xịn. Sau 10 năm thì ta lại đổi xe chứ ko thể chạy mãi dù nó có thể còn rất tốt.Kiểu mê Bim của dân châu Á khá giống với bạn trong bài báo.
Mua cái xe hết bảo hành giá chỉ bằng 1/2 xe mới; cũng có vẻ còn khá cứng. Về chạy chả bao giờ lai vãng hãng, hỏng mới mang dô. Lấy báo giá rồi ra ngoài làm. Thợ vịt giời ngoài sao xửa hết bệnh được, hỏng dần hết cái nọ đến cái kia liên đới; thế là cứ ròng rã cúng tiền cho đến lúc tống khứ với giá đồng nát.
Nói mới nhớ, ko hiểu @camse tống em Bim 3 mua cho vợ đi chưa?![]()
That's fucking insane!Hôm x’mas tèo đem con kia pride độ lẫy số đi bảo dưỡng 45k km, cầm cái bill ná thở luôn, trước đó 3 tháng cũng bảo dưỡng 40k km cũng bay hết gần 25 chai nữa
View attachment 2118513
Bauhaus design mà. Riêng khoản này thì không chê được. Ngồi Bim nó vẫn là ra cái thằng người.nhìn dàn nội thất con F30 muốn mửa thật. Giá vốn 1.4 tỷ độ thêm 600 triệu mà nội thất vẫn thua con xe 900 triệu.
Lol, you have absolutely no idea what you are talking about brother.Mình nghĩ mua xe mới thì trong vòng 10 năm chịu khó vào hãng bảo dưỡng định kỳ thì chẳng hư gì đâu, nhất là xe xịn. Sau 10 năm thì ta lại đổi xe chứ ko thể chạy mãi dù nó có thể còn rất tốt.