duongxua nói:Nói về vượt xe AT vẫn có nút nhấn để vượt ok mà . Còn
mỗi lần đèn đỏ xong , em đạp phát thấy toàn xe số sàn sau lưng .
Em cũng thấy dzậy, Morning 1.1 em đạp phát xem con Jolie thế nào thì nó nằm gọn trong gương hậu, dù trước đó cứ "máo" xào với chẻ ^^
Có nhiều bác dùng O/D trước khi đạp ga vượt nên lại càng thấy cái sự khó chịu khi vượt!
AT hay MT đều có cái hay của nó, bản thân em thì biết AT là rất tiện (Châu Âu nó tạo ra và phát triển Rất mạnh về số lượng và chất lượng, không hay sao lại phải chuyển từ MT sang dùng AT phải không các bác, cái gì cũng phải có lý do của nó) vì vậy ko thể nói Nam tính hay ko qua tiêu chí MT hay AT, mình cứ dung hòa mọi thứ mà sống các nhỉ? ai thích cái gì thì dùng cái ấy và cảm thấy hạnh phúc là được rồi. đây là ý kiến cá nhân của em, mong nhận được nhiều gạch đá của các bác (em tích góp gạch đá đặng em để dành xây nhà í mà)
EM THÍCH MT! EM THÍCH MT!EM THÍCH MT! (Thấy em bệnh không các bác? em biết nhưng em lại thích thế)
EM THÍCH MT! EM THÍCH MT!EM THÍCH MT! (Thấy em bệnh không các bác? em biết nhưng em lại thích thế)
Em cũng cảm thấy đuối lắm nhưng em vẫn thích số sànbinhtoyota nói:Ở xì phố mà đi số sàn thì chạy đuối luôn, số tự động vẫn có cái hay nhỉ. Đừng ném gạch em nhé.
Ấy! Bác cứ thích MT đâu ai cấm mà lấy quyền gì mà cấm?? đây chẳng qua là bàn lựng để đếm số lượng THÍCH nghiêng về bên nào nhất. AT, MT đều có cái ưu và cái nhược của nó nhưng ngẫm cho cùng khoa học phát minh, cải tiến nhằm mục đích cái sau tốt hơn, tiện ích, tiết kiệm hơn cái trước. Do vậy AT chắc chắn 100% là tốt hơn MT. Còn mấy bác thích hoài cổ thì cũng tốt thôi. ÔN CỐ TRI TÂN màh2design nói:AT hay MT đều có cái hay của nó, bản thân em thì biết AT là rất tiện (Châu Âu nó tạo ra và phát triển Rất mạnh về số lượng và chất lượng, không hay sao lại phải chuyển từ MT sang dùng AT phải không các bác, cái gì cũng phải có lý do của nó) vì vậy ko thể nói Nam tính hay ko qua tiêu chí MT hay AT, mình cứ dung hòa mọi thứ mà sống các nhỉ? ai thích cái gì thì dùng cái ấy và cảm thấy hạnh phúc là được rồi. đây là ý kiến cá nhân của em, mong nhận được nhiều gạch đá của các bác (em tích góp gạch đá đặng em để dành xây nhà í mà)
EM THÍCH MT! EM THÍCH MT!EM THÍCH MT! (Thấy em bệnh không các bác? em biết nhưng em lại thích thế)