Hôm nay được nghỉ làm, em âm mưu đem vợ 2 đi đánh bóng lại cho sáng đẹp ăn Noel và tết sắp đến.
Được thằng bạn giới thiệu và phone trước em đánh xe qua garage otobienhoa ở Đường 4 cũ ai dè ôm cục tức nguyên ngày.
Sau khi xem xet ông giám sát phán xe này làm giá X00k, ngoài ra mời mọc sơn lại nguyên capo rồi đánh luôn thể, "cái mặt tiền phải đẹp lung linh thì cái xe mới ngon" !
Em chột bụng, ây-da, tư vấn nhiệt tình hay vẽ đây?!
Em đứng lăn tăn 2ph rồi ngỏ lời "sao em nghe giá tầm X00k-..., bên kia xem xe và báo giá em tầm đó"
"Ok, giá đó thì giá đó" (?!)
Sau khi thống nhất em đi loanh quanh xem không gian làm việc thì hix, bụi sơn bay mù trời.
Em cũng không ngồi chờ được kêu taxi chở về lấy xe máy đi công việc.
2h30 chiều em tranh thủ ghé garage để theo dõi quá trình chăm sóc vợ 2 thì hỡi ôi, vợ 2 nằm một góc, ráng dụi mắt nhìn lại thì đúng là vợ em nằm đó từ sáng giờ
Vậy là sau 6,5 tiếng, vợ 2 em đek được làm gì cả.
Nóng ran mặt nhưng em ráng hỏi thử "Xe em làm xong kịp 4h ko anh (?!)" , "Xong chứ!"
Mịe, em chửi thầm trong bụng, tưởng làm lâu để cẩn thận ai dè để đến sát giờ mới làm thì có mà làm ẩu chứ làm kỹ mịe gì.
Em bảo thôi em đánh xe về vì có việc.
"Uh thôi em đem xe về đi, lúc khác tới"
Nóng cả người, trộm nghĩ Biên Hoà nó bèo dữ vậy sao ta ???
Được thằng bạn giới thiệu và phone trước em đánh xe qua garage otobienhoa ở Đường 4 cũ ai dè ôm cục tức nguyên ngày.
Sau khi xem xet ông giám sát phán xe này làm giá X00k, ngoài ra mời mọc sơn lại nguyên capo rồi đánh luôn thể, "cái mặt tiền phải đẹp lung linh thì cái xe mới ngon" !
Em chột bụng, ây-da, tư vấn nhiệt tình hay vẽ đây?!
Em đứng lăn tăn 2ph rồi ngỏ lời "sao em nghe giá tầm X00k-..., bên kia xem xe và báo giá em tầm đó"
"Ok, giá đó thì giá đó" (?!)
Sau khi thống nhất em đi loanh quanh xem không gian làm việc thì hix, bụi sơn bay mù trời.
Em cũng không ngồi chờ được kêu taxi chở về lấy xe máy đi công việc.
2h30 chiều em tranh thủ ghé garage để theo dõi quá trình chăm sóc vợ 2 thì hỡi ôi, vợ 2 nằm một góc, ráng dụi mắt nhìn lại thì đúng là vợ em nằm đó từ sáng giờ
Vậy là sau 6,5 tiếng, vợ 2 em đek được làm gì cả.
Nóng ran mặt nhưng em ráng hỏi thử "Xe em làm xong kịp 4h ko anh (?!)" , "Xong chứ!"
Mịe, em chửi thầm trong bụng, tưởng làm lâu để cẩn thận ai dè để đến sát giờ mới làm thì có mà làm ẩu chứ làm kỹ mịe gì.
Em bảo thôi em đánh xe về vì có việc.
"Uh thôi em đem xe về đi, lúc khác tới"
Nóng cả người, trộm nghĩ Biên Hoà nó bèo dữ vậy sao ta ???