RE: Đánh giá thấp Mon V6?
Tôi không có ý gì chọc ngoáy Ford đâu các bác ạ . Chẳng qua cung cấp thêm ít thông tin cho những bác đang sắp cưới các em nó thôi . Đối với tôi Ford rất nhiều kỷ niệm vì chiếc xe đầu tiên trong đời mà tôi có được là 1 chiếc Ford Escape 2.0 đời 2004 đấy. Biển số đang ký là 52X-4111. Nếu có bác nào trong đây đang chạy thì bữa nào đi uống cà phê để tôi sờ lại em nó một tý nhé . Trở lại 1 số vấn đề các bác đề cập thì tôi xin hầu vài ý như sau:
- Bò sữa Long Thành: bữa đó đi Vũng tàu về chở ông xếp và 2 thằng em cùng cq. Chạy tới Bò sữa Long Thành ghé vào nghỉ, uống nước xong ra là xe đi thấy lần sần liền, đạp ga không lên, vòng tua máy cũng không tăng. Ghi chuyển làn sang bên kia đường để về Sài Gòn tý nữa làm kẹt xe cả đám. Sau đó chạy cứ giật cục và không qua được 40km/h. Thậm chí đã đỗ nghỉ lại vẫn không cải thiện. Khi tới cầu Sài Gòn tưởng không thể leo lên được đỉnh cầu, mấy anh em đã xác định phải xuống đẩy đấy. Lạ cái khi về đến nhà, để xe đậu 2 tiếng lại chạy phe phé như không có việc gì. Mấy bữa sau đem vào hãng Ford người thì phán xăng đổ dọc đường kém chất lượng, người thì nói bị kim xăng, người nói hệ thống điện có sự cố khi xe bị nóng máy... Rút cục trả xe về (vì lúc đó nó lại chạy như thường mới đau chứ). Tôi hãi quá nên bán luôn, lời 1,000USD nhưng phải trả cho đại lý 500USD. Nếu các bác không tin cứ tới hỏi cậu Phước - Ford Assured ở Phổ Quang xe Mondeo BKS 52...-0053 màu nâu đất, các bác sẽ biết tình yêu của tôi với Ford như thế nào. À mà đúng là Bò sữa Long thành ở ngoài xa lộ Hà Nội. Cái này tôi xin đính chính lại, bác bắt bẻ kinh thật đấy.
- Màn hình DVD: đồng ý là mình có thể nhét 10 đĩa xem mệt xỉu luôn. Nhưng nếu giữa đường người ngồi cạnh mình muốn xem đĩa khác thì sao? Con Bim 7series cùng nhét đĩa vào hộp nhưng là hộp ở trong xe phía tài phụ nên còn chấp nhận được. Còn cái màn hình trước thì bác phải so với các xe ngoại nhập chứ bác so với xe lên doanh thì họ cùng 1 ruột với nhau cả thôi. Hình như Grandis cũng xem được khi chạy luôn đó.
- Nội thất Mondeo thì cái ốp gỗ màu tối rầm như nhựa ấy, không đẹp bằng ốp gỗ con 2.4 New Camry đâu. Các bác phải khách quan tý đi. Các nút điều khiển và các phần nhựa trên vô lăng bay màu rất nhanh, dùng 1 thời gian là lòi cả nhựa ra hết. Chán lắm.
Tôi không có ý gì chọc ngoáy Ford đâu các bác ạ . Chẳng qua cung cấp thêm ít thông tin cho những bác đang sắp cưới các em nó thôi . Đối với tôi Ford rất nhiều kỷ niệm vì chiếc xe đầu tiên trong đời mà tôi có được là 1 chiếc Ford Escape 2.0 đời 2004 đấy. Biển số đang ký là 52X-4111. Nếu có bác nào trong đây đang chạy thì bữa nào đi uống cà phê để tôi sờ lại em nó một tý nhé . Trở lại 1 số vấn đề các bác đề cập thì tôi xin hầu vài ý như sau:
- Bò sữa Long Thành: bữa đó đi Vũng tàu về chở ông xếp và 2 thằng em cùng cq. Chạy tới Bò sữa Long Thành ghé vào nghỉ, uống nước xong ra là xe đi thấy lần sần liền, đạp ga không lên, vòng tua máy cũng không tăng. Ghi chuyển làn sang bên kia đường để về Sài Gòn tý nữa làm kẹt xe cả đám. Sau đó chạy cứ giật cục và không qua được 40km/h. Thậm chí đã đỗ nghỉ lại vẫn không cải thiện. Khi tới cầu Sài Gòn tưởng không thể leo lên được đỉnh cầu, mấy anh em đã xác định phải xuống đẩy đấy. Lạ cái khi về đến nhà, để xe đậu 2 tiếng lại chạy phe phé như không có việc gì. Mấy bữa sau đem vào hãng Ford người thì phán xăng đổ dọc đường kém chất lượng, người thì nói bị kim xăng, người nói hệ thống điện có sự cố khi xe bị nóng máy... Rút cục trả xe về (vì lúc đó nó lại chạy như thường mới đau chứ). Tôi hãi quá nên bán luôn, lời 1,000USD nhưng phải trả cho đại lý 500USD. Nếu các bác không tin cứ tới hỏi cậu Phước - Ford Assured ở Phổ Quang xe Mondeo BKS 52...-0053 màu nâu đất, các bác sẽ biết tình yêu của tôi với Ford như thế nào. À mà đúng là Bò sữa Long thành ở ngoài xa lộ Hà Nội. Cái này tôi xin đính chính lại, bác bắt bẻ kinh thật đấy.
- Màn hình DVD: đồng ý là mình có thể nhét 10 đĩa xem mệt xỉu luôn. Nhưng nếu giữa đường người ngồi cạnh mình muốn xem đĩa khác thì sao? Con Bim 7series cùng nhét đĩa vào hộp nhưng là hộp ở trong xe phía tài phụ nên còn chấp nhận được. Còn cái màn hình trước thì bác phải so với các xe ngoại nhập chứ bác so với xe lên doanh thì họ cùng 1 ruột với nhau cả thôi. Hình như Grandis cũng xem được khi chạy luôn đó.
- Nội thất Mondeo thì cái ốp gỗ màu tối rầm như nhựa ấy, không đẹp bằng ốp gỗ con 2.4 New Camry đâu. Các bác phải khách quan tý đi. Các nút điều khiển và các phần nhựa trên vô lăng bay màu rất nhanh, dùng 1 thời gian là lòi cả nhựa ra hết. Chán lắm.